- Bất bại trong suốt 27 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh nhưng Liverpool bất ngờ thua thảm 0-3 ngay trên sân của Watford - đối thủ đứng áp chót bảng xếp hạng!
“Sốc; Không thể tin được; Cơn địa chấn; Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với Liverpool…” là những cái tít báo chí Anh đua nhau giật sau khi trận đấu giữa Watford và Liverpool kết thúc.

Không ai, không cổ động viên trung lập lạc quan nhất nào có thể nghĩ tới một chiến thắng như trong mơ của Watford. Còn người hâm mộ Liverpool bắt đầu nghĩ tới một kết cục buồn cho đội nhà giai đoạn cuối mùa giải.
Mọi chuyện bắt đầu với Liverpool kể từ khi họ để thua Atl.Madrid ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Tiếp theo đó, “The Kop” phải cần tới may mắn để thắng ngược West Ham.Tuy nhiên, đến trận đấu với Watford, vấn đề mới hoàn toàn bộc lộ rõ với Liverpool.
Trở lại với diễn biến của trận đấu. Tới làm khách của đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Watford, HLV Klopp vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất, cho dù chỉ còn 4 ngày nữa họ phải đụng độ Chelsea ở vòng 5 cúp FA.
Liverpool vẫn xuất trận với sơ đồ tấn công 4-3-3 quen thuộc. Trên hàng công vẫn là tam tấu Mane, Firmino và Salah. Ở tuyến giữa là bộ 3 Georginio Wijnaldum, Fabinho và Alex Oxlade-Chamberlain.
Với quyết tâm cao độ lấy lại hình ảnh sau 2 trận đấu không được như mong muốn, Liverpool đẩy cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu của trận đấu. Thế nhưng Watford đã cho thấy họ không dễ bị bắt nạt bằng việc bố trí một đội hình thấp, chơi kín kẽ và biết cách phá lối chơi của đối thủ.
Hệ quả là trong suốt 15 phút đầu, Liverpool chơi bế tắc, không có được pha phối hợp nào ra hồn. Tới phút 20, Salah mới có được pha dứt điểm có nét về phía khung thành của thủ môn Foster sau đường chuyền của Chamberlain nhưng bóng chỉ đi chệch cột dọc.
Tuy nhiên, đó cũng là pha bóng nguy hiểm duy nhất của Liverpool trong hiệp 1. Nhà đương kim vô địch Champions League hoàn toàn bế tắc, không có phương án tiếp cận hữu hiệu khung thành của đối phương. Salah, Mane và Firmino hoàn toàn bị chia cắt.
Các đường lên bóng ở 2 cánh của Liverpool cũng bị Watford ngăn chặn từ “trong trứng nước” nhờ sự xuất sắc của bộ đôi Capoue và Will Hughes. Những chân chuyền của Liverpool như Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson hoàn toàn mất hút trong hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều đổi thay khi Watford vẫn duy trì hệ thống phòng ngự hoàn hảo bất chấp nỗ lực của Liverpool. Điểm khác biệt duy nhất và cũng là lớn nhất giữa hai đội đó chính là Watford bắt đầu tận dụng tốt những cơ hội có được để khiến Liverpool gục ngã.

Ngay đầu hiệp 2, Watford đã cảnh báo Liverpool bằng pha dàn xếp tấn công táo bạo và có nét. Ismaila Sarr sau khi nhận đường chuyền của đồng đội đối mặt với Becker nhưng không thắng được thủ thành này.
Cổ động viên Watford không phải tiếc nuối quá lâu vì tới phút 54 Ismaila Sarr đã chọc thủng lưới Liverpool. Nhận đường nhả bóng từ đồng đội, Ismaila Sarr dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỉ số của trận đấu.
Hưng phấn sau bàn thắng này, Watford tiếp tục tạo nên địa chấn bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 chỉ sau đó đúng 6 phút. Hàng thủ Liverpool tiếp tục mắc lỗi không theo kèm sát Ismaila Sarr để cầu thủ này dùng tốc độ thoát xuống trước khi lốp bóng qua đầu thủ thành Becker, hoàn tất cú đúp của mình ở trận đấu này.
Không còn gì để mất, ông Klopp tung thêm Origi và Lallana vào sân để tăng cường sức tấn công. Ngay sau khi có mặt trên sân, Lallana để lại dấu ấn với cú vuốt bóng dội trúng cột dọc của Watford.
Trong thế trận đang lên như vậy, Liverpool bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh khi Trent Alexander-Arnold mắc lỗi chuyền bóng về không quan sát để Ismaila Sarr cướp được và chuyền cho Deeney dứt điểm thành bàn, giúp Watford dẫn trước 3-0.
Trong hơn 10 phút còn lại, ông Klopp tung thêm Minamino vào sân thay Firmino nhưng Liverpool vẫn không thể có nổi dù chỉ một bàn thắng danh dự.
Thua thảm 0-3 trước đối thủ đang đứng trong khu vực cầm đèn đỏ không ảnh hưởng nhiều tới cuộc đua tại Ngoại hạng Anh bởi ít nhất tới lúc này họ vẫn tạo ra khoảng cách 22 điểm so với Man City. Nhưng trận thua này sẽ ảnh hưởng lớn tới tinh thần và phong độ của “The Kop” trước trận tái đấu rất khó khăn với Atl.Madrid cũng như trận cầu với Chelsea tại cúp FA.
Đội hình 2 đội:
Watford: Foster, Femenia, Kabasele, Catchart, Masina, Capoue, Hughes, Sarr (Pussetto 82'), Doucoure (Chalobah 89'), Deulofeu (Pereyra 37'), Deeney.
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum (Lallana 61'), Oxlade-Chamberlain (Origi 65'), Mane, Salah, Firmino (Minamino 79').
Đức Tiến