- Sở hữu đội hình đồng đều và không bị “bão chấn thương” tác động như đối thủ nhưng Liverpool vẫn thua đau tại Stamford Bridge. Đâu là nguyên nhân khiến “The Kop” sa sút đến vậy?
Liverpool hành quân tới London với mục tiêu giành chiến thắng để quên đi trận thua đau trước Watford ở vòng 28 Ngoại hạng Anh. Thế nhưng một lần nữa “The Kop” phải nhận thêm trận thua bẽ bàng trước Chelsea và tan giấc mộng đoạt cú ăn ba ở mùa giải này khi phải dừng chân ở vòng 5 cúp FA.
Đây cũng là trận thua thứ 3 của Liverpool chỉ trong vòng 4 trận đấu gần đây nhất trên mọi mặt trận. Vì sao “Lữ đoàn đỏ” lại gục ngã trước Chelsea dù nắm trong tay không ít lợi thế?
Thiếu vắng nhiều trụ cột
Trong quá khứ, HLV Klopp chưa bao giờ đánh giá cao cúp FA và coi đó là mục tiêu cần tranh đoạt cho Liverpool. Ông luôn sử dụng đội hình không phải mạnh nhất ở giải đấu có truyền thống lâu đời này.

Mùa trước, Liverpool gây sốc khi chỉ tung ra sân đội hình 2 với toàn những gương mặt trẻ hoặc thường xuyên phải ngồi dự bị trong trận đấu với Shrewsbury Town tại vòng 4 cúp FA.
Liverpool mùa này đang thi đấu rất ấn tượng, bỏ cách Man City tới 22 điểm tại Ngoại hạng Anh (thi đấu nhiều hơn 1 trận) và coi như đã bỏ túi danh hiệu quốc nội. Vì vậy người hâm mộ đội bóng rất kỳ vọng vào một “cú ăn ba” khi đội nhà đang hội tụ đủ mọi yếu tố thuận lợi.
Thế nhưng một lần nữa CĐV Liverpool phải thất vọng khi chiến lược gia người Đức tiếp tục trung thành với quan điểm của mình khi cất một loạt trụ cột như Salah, Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain, Joel Matip, Alisson, Georginio Wijnaldum, Trent-Alexander Arnold... cho dù phải làm khách của Chelsea.
Kết quả là Liverpool đã chơi thiếu sắc nét trước Chelsea và phải nhận trận thua 0-2 trước đội chủ nhà.
Hàng tiền vệ quá mỏng manh
Kể từ khi ông Klopp lên nắm quyền tại Anfield, chiến lược gia này đã gây dựng một hàng tiền vệ rất chất lượng cho Liverpool. Đó là Jordan Henderson, Fabinho, và Gini Wjnaldum. Bộ 3 này luôn xuất hiện trong những trận cầu quan trọng của đội bóng thành phố Cảng.
Đây không phải mẫu tiền vệ chơi kỹ thuật, màu mè, kiến tạo tốt. Bù lại họ là những “công nhân” thực thụ, cần cù, luôn chơi hết mình, máu lửa và đặc biệt ăn ý trong cả công và thủ.
Vì vậy khi ông Klopp bố trí Lallana và Curtis Jones đá cùng Fabinho đã đem lại sự ngạc nhiên lớn với người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên bộ 3 này sát cánh cùng nhau nên không thể tìm được tiếng nói chung. Curtis Jones còn tỏ ra non nớt khi đối đầu với hàng tiền vệ bên phía Chelsea.
Sai sót nghiêm trọng ở hàng phòng ngự
Hàng thủ là niềm tự hào của Liverpool trong 2 mùa giải qua. Thế nhưng giờ đây lại là tuyến yếu nhất của đội bóng.
Cụ thể 4 trận đấu đã qua trên mọi mặt trận, Liverpool đã 8 lần thủng lưới. Trong trận đấu với West Ham ở vòng 27 Ngoại hạng Anh, “The Kop” chỉ may mắn giành chiến thắng ở những phút cuối trận.

Ở cuộc so tài với Chelsea, hàng thủ Liverpool tiếp tục mắc một loạt sai sót. Đầu tiên là thủ thành Adrian bắt lỗi, để bóng văng vào lưới. Tiếp theo đó, Virgil van Dijk đánh đầu phá bóng lỗi, tạo điều kiện để Barkley phản công nhanh dẫn tới bàn thua thứ 2 của Liverpool.
Cuối trận, Williams và Milner còn có tình huống phối hợp thiếu ăn ý để Pedro thoát xuống đối mặt với Adrian nhưng rất may thủ thành này đã cứu thua cho Liverpool.
Phung phí cơ hội
Sự khác biệt lớn nhất giữa Chelsea và Liverpool ở trận đấu vừa qua là khả năng tận dụng cơ hội. “The Kop” chơi lấn lướt Chelsea trong hiệp 1 và tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại quá phung phí.

Mane được trao không dưới 3 cơ hội nhưng đều không thắng được thủ thành Kepa. Thậm chí ở phút 20 các cầu thủ áo đỏ tung ra tới 3 cú sút nhưng vẫn phải ôm hận trước phản xạ xuất sắc của thủ thành đội chủ nhà.
Chelsea quá chủ động
Dù bị Liverpool ép sân nhưng Chelsea luôn nắm thế chủ động và tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật của HLV Lampard.
“The Blues” thường xuyên duy trì đủ quân số trong những pha phản công nhanh. Đặc biệt hơn các cầu thủ Chelsea thường chọn cách dứt điểm bất cứ khi nào có khoảng trống, thay vì tìm cách phối hợp với đồng đội.
Dường như HLV Lampard đã nhận thấy Adrian bắt không chắc tay như Becker nên đã chỉ đạo cho các học trò liên tục dứt điểm từ xa.
Thống kê cho thấy chỉ trong vòng 15 phút đầu trận, đội chủ nhà đã có tới 5 cú sút về phía khung thành Liverpool. 1 trong số đó đã thành bàn (Willian thực hiện) và Adrian có tới 2 lần cứu thua cho “The Kop”.
Minh Quang