- “Người đặc biệt” cho rằng Tottenham khó chen chân vào top 4 đội đứng đầu Ngoại hạng Anh với đội hình què quặt, sau khi “Spurs” bị Leipzig loại khỏi Champions League với 2 trận thua liên tiếp.
![]() |
Ông Mourinho an ủi học trò sau thất bại cay đắng trước Leipzig! |
Sáng 11/3, Tottenham hành quân tới làm khách của Leipzig ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Trận lượt đi dù được thi đấu tại London, thày trò ông Mourinho vẫn bị Leipzig đánh bại với tỉ số 1-0.
Tottenham đã chơi tất tay, dồn lên tấn công ngay từ đầu trận. Đội khách đã chơi tốt trong ít phút đầu nhưng với lực lượng không phải mạnh nhất, trong đó phải kể tới việc mất bộ đôi Harry Kane và Son Heung Min, Tottenham nhanh chóng gục ngã.
Chỉ trong vòng 11 phút, Marcel Sabitzer đã lập cú đúp giúp Leipzig dẫn trước 2-0. Để rồi tới phút 87, Emil Forsberg đánh dấu chấm hết cho nỗ lực của Tottenham bằng pha làm bàn ấn định chiến thắng 3-0 (chung cuộc 4-0), để giúp Leipzig lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết Champions League.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho thừa nhận Leipzig xứng đáng là đội đi tiếp. “Đây là thất bại không có gì phải bàn cãi. Leipzig mạnh hơn Tottenham về mọi mặt, từ lực lượng, tinh thần, tranh chấp tay đôi, không chiến. Họ hội tụ đủ mọi yếu tố thuận lợi, ngay cả lực lượng dự bị cũng có nhiều cầu thủ chất lượng, đủ sức đương đầu với Tottenham”.
Từ thất bại trước Leipzig, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng bày tỏ lo ngại cho tương lai của Tottenham. Bởi hiện tại Tottenham đang bị top 4 tại Ngoại hạng Anh bỏ cách tới 7 điểm và cuối tuần này họ còn phải đối đầu với Man Utd.
“Với đội hình què quặt như thế này, Tottenham sẽ gặp rất nhiều khó khăn để giành vé dự Champions League mùa sau. Tình trạng này không thể giải quyết trong một sớm, một chiều. Đó là điều dễ hiểu bởi ngay cả những đội bóng hàng đầu thế giới khi mất vài trụ cột cũng lập tức gặp vấn đề và sa sút phong độ.
Tuy nhiên, Tottenham không còn cách nào khác vẫn phải đương đầu với thử thách và phải vượt qua tất cả”, ông Mourinho ngán ngẩm nói.
Đức Tiến