- Một lần nữa Real Madrid tự tay đánh mất ngôi đầu giải La Liga khi để thua đối thủ yếu hơn. Lần này “kền kền trắng” gục ngã trước Real Betis - CLB đang đứng thứ 14 tại giải La Liga.
Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành lợi thế cực lớn khi đánh bại Barcelona trong trận “siêu kinh điển” hồi tuần trước, qua đó hơn chính đối thủ này 1 điểm và leo lên ngôi đầu bảng.

Thế nhưng ngay lập tức Real Madrid trở lại nguyên hình là đội bóng đang bất ổn khi thua đau trước Real Betis.
Sáng 9/3, Real Madrid hành quân tới làm khách của Betis. Với tinh thần phấn chấn sau khi đánh bại Barcelona, thày trò ông Zidane được kỳ vọng sẽ tiếp tục “làm gỏi” - đội bóng đang kém họ tới 26 điểm.
Thế nhưng thực tế, Real Madrid thi đấu như gà mắc tóc, tấn công thiếu mạch lạc và xuyên suốt. Sau ít phút bị đối thủ dồn ép, Betis dần lấy lại thế trận và chính họ mới là đội tạo được những tình huống rõ rệt hơn.
Nếu thủ thành Thibaut Courtois không phản xạ xuất sắc thì lưới Real Madrid đã phải rung lên sau cú sút căng của Nabil Fekir.
Nỗ lực của Betis cuối cùng đã được đền đáp. Phút 40, Sidnei tung cú sút rất căng ở góc hẹp, không cho thủ thành Courtois cơ hội cản phá, đưa Betis dẫn trước 1-0.
Real Madrid may mắn có bàn quân bình tỉ số 1-1 ở cuối hiệp đấu đầu tiên. Trên chấm 11m, Karim Benzema đã thực hiện thành công quả penalty sau khi Sidnei phạm lỗi với Marcelo trong vòng cấm.
Sang hiệp 2, Betis nhập cuộc quyết tâm hơn và tạo ra một loạt tình huống sóng gió trước khung thành Thibaut Courtois nhưng đều bỏ lỡ. Real Madrid cũng có tình huống sút bóng dội xà ngang của Vinicius Junior.
Tấn công không biết mệt mỏi, cuối cùng Betis đã có được bàn ấn định chiến thắng 2-1 nhờ công của Cristian Tello. Cựu tiền đạo của Barcelona tận dụng sai sót của hàng tiền vệ Real Madrid, dốc bóng tới khu cấm địa trước khi đặt lòng đưa bóng vào góc gần đánh bại Courtois.
Với trận thua này, Real Madrid đành chấp nhận nhìn Barcelona đòi lại ngôi đầu với khoảng cách kém 2 điểm (58 và 56 điểm).
Đội hình thi đấu 2 đội:
Real Betis: Joel; Emerson, Batra, Sidnei, Àlex Moreno (Pedraza, 77'); Guardado, Edgar (Guido, 73'); Joaquín (Cristian Tello, 66'), Canales, Fekir; Loren.
Real Madrid: Courtois, Militao, Varane, Sergio Ramos, Marcelo (Mendy 59'); Modric (Fede Valverde, 79'), Casemiro, Kroos (Mariano, 69'); Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius.
Đức Tiến