Những bất ngờ thú vị ở vòng 29 Ngoại hạng Anh

0
0

 - Vòng 29 Ngoại hạng Anh chứng kiến Man City một lần nữa thua đau trước “Quỷ đỏ” ở mùa giải này. Trong khi đó, Liverpool và Chelsea đã kịp vùng dậy sau chuỗi trận bết bảng.

Được thi đấu sớm vòng 29, Liverpool trở về sân nhà đón tiếp AFC Bournemouth trên sân nhà Anfield. Sau 3 trận thua liên tiếp ở cả 3 đấu trường tham dự trước Atl. Madrid, Watford và Chelsea, “The Kop” từ chỗ là ứng cứ viên danh giá đoạt “cú ăn ba” bỗng trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.

Thậm chí không ít người còn lo ngại Liverpool có thể tiếp tục ngã ngựa ở vòng đấu thứ 2 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Thực tế đội chủ nhà đã nhập cuộc không tốt và để AFC Bournemouth dồn ép trong những phút đầu trận đấu.

Hệ quả là ngay phút thứ 9, đội khách đã có bàn thắng mở tỉ số. Callum Wilson dễ dàng đánh gục thủ thành Adrian với cú đệm bóng cận thành khá dễ dàng.

Như bừng tỉnh, Liverpool vùng lên tấn công. Tới phút 25, Mane tận dụng sai sót của hàng thủ đối phương để chuyền bóng cho Salah ghi bàn quân bình tỉ số 1-1. Chỉ 8 phút sau, đích thân Mane điền tên mình lên bảng điện tử với cú đặt lòng chính xác.

Mane tỏa sáng trong chiến thắng của Liverpool
Mane tỏa sáng trong chiến thắng của Liverpool

Trong hiệp 2, Liverpool còn tạo được một số cơ hội ngon ăn khác nhưng Mane và Salah đều bỏ lỡ. Dẫu vậy, chiến thắng này là đủ để “The Kop” vượt qua giai đoạn khủng hoảng để trở lại đường đua Ngoại hạng Anh và quan trọng hơn là có sự chuẩn bị về tâm lý cho trận tái đấu với Atl.Madrid.

Một ngày sau chiến thắng của Liverpool, Chelsea tiếp đón Everton trên sân nhà Stamford Bridge.

Tương tự như “The Kop”, thày trò ông Lampard cũng không khá khẩm hơn. 6 trận đã qua trên mọi mặt trận, “The Blues” thua 2, hòa 2, thắng 2 trận và đang bị Man Utd, Wolver và Sheffield đuổi sát.

Chính vì vậy cuộc tiếp đón Everton – đối thủ đang đứng giữa bảng xếp hạng – là cơ hội để Chelsea bứt tốc trong bối cảnh Man Utd phải bước vào trận derby khó khăn trước Man City.

Mọi chuyện diễn ra dễ dàng hơn nhiều so với dự đoán của giới chuyên môn. Chelsea với bộ 3 Pedro, Olivier Giroud, Willian nhanh chóng làm chủ thế trận. Trận này cả 3 tuyến của đội chủ nhà đều hoạt động trơn tru, gắn kết, gần như không cho đối thủ cơ hội lên bóng.

Chelsea thắng tưng bừng trước Everton
Chelsea thắng tưng bừng trước Everton

Trong khi đó, hàng công liên tục phát huy sức mạnh. Chỉ trong vòng 7 phút Mason Mount và Pedro lần lượt chọc thủng lưới đối phương, giúp Chelsea dẫn trước 2-0. Sau khi đã có được khoảng cách an toàn, “The Blues” chủ động đá chậm lại. Nhờ đó Everton mới có được không gian để chơi bóng. Tuy nhiên, Everton không thể tiếp cận khung thành Kepa trước hàng thủ kín kẽ của Chelsea.

Sang hiệp 2, Chelsea bắt đầu tăng tốc để tìm kiếm bàn thắng để dứt điểm đối thủ. Willian nhanh chóng điền tên mình lên bảng điện tử ở phút 51 trước khi Olivier Giroud ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Chelsea chỉ 3 phút sau đó.

Ít giờ sau đó, trận cầu được mong đợi nhất của vòng 29 Ngoại hạng Anh đã diễn ra hấp dẫn trên sân Old Trafford giữa Man Utd và Man City.

Ở trận lượt đi trên sân Etihad, Man City đã để thua “Quỷ đỏ” với tỉ số 1-2 và đây là cơ hội để họ trả món nợ với kình địch và rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng  Liverpool.

Như thường lệ, Man City là đội chơi chủ động và cầm bóng nhiều hơn. Nhưng trong một ngày thiếu vắng nhạc trưởng De Bruyne, Rodri cũng như Gundogan không thể thay thế, “The Citizens” rất bế tắc trước hàng thủ của Man Utd.

Martial ghi bàn mở tỉ số cho Man Utd
Martial ghi bàn mở tỉ số cho Man Utd

Trong khi đó, “Quỷ đỏ” bình tĩnh hóa giải các pha lên bóng của địch thủ và chờ cơ hội để phản công. Phút 30, B.Fernandes kiến tạo thông minh để Martial dứt điểm tung lưới Man City.

Man City vùng lên tấn công mạnh mẽ trong hiệp 2 nhưng nỗ lực của G.Jesus, Mahrez, Gundogan đều không đem lại thành công.

Đúng phút bù giờ cuối cùng, Scott McTominay ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 vô cùng thuyết phục cho Man Utd. Trận thắng này giúp Man Utd tiếp tục bám đuổi Chelsea với khoảng cách 3 điểm.

Với HLV Guardiola, trận thua này khiến ông lập kỷ lục buồn. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia này để thua tới 7 trận đấu trong một mùa giải tại một giải bóng đá châu Âu. Trước đó khi còn dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich, ông Guardiola chưa từng rơi vào tình cảnh này.

Đức Tiến

 

 


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.