Lưu luyến mùa hoa anh đào tại tỉnh Wakayama, Nhật Bản

0
0

- Mùa hoa anh đào đang về trên vùng đất Wakayama, thời tiết năm nay khá thuận lợi để có một mùa hoa anh đào trọn vẹn, du khách đã có kế hoạch đi đâu chưa? Hãy tham khảo những điểm đến dưới đây để có một mùa hoa anh đào đáng nhớ!

Ngôi đền Kongobuji    

Được xây dựng vào năm 1593 bởi Toyotomi Hideyoshi, và sau đó được sát nhập với ngôi đền lân cận trở thành ngôi đền đầu tiên của Phật giáo Shingon, giáo phái được Kobo Daishi truyền bá đến Nhật Bản vào năm 805 tại Koyasan.

Sau khi bước vào tòa điện đầu tiên, du khách phải cởi giày để bước vào phòng Ohiroma – đây là nơi thực hiện các nghi lễ quan trọng của Phật giáo. Đi tiếp là đến phòng Plum và Willow đặt theo tên bức vẽ trên mỗi cánh cửa trượt của từng phòng.

 

Một hành lang dài sau đó dẫn đến một tòa nhà, nơi du khách được mời thưởng thức một ít trà và bánh quy. Trong tòa nhà có các phòng liền kề có cửa trượt (fusuma) được trang trí bởi những bức tranh hoa theo mùa của thế kỷ 20 và câu chuyện về Kobo Daishi, hành trình đến Trung Quốc và thành lập giáo phái tại Koyasan. Đằng sau tòa nhà là Vườn đá Banryutei, khu vườn đá lớn nhất Nhật Bản. Được xây dựng vào năm 1984, những tảng đá lớn được lấy từ Shikoku, nơi sinh của Kobo Daishi biểu trưng cho một cặp rồng nổi lên từ một biển mây.

Khi trở về tòa nhà chính của ngôi đền Kongobuji, du khách đi ngang qua Phòng Jodannoma xa hoa được sử dụng để tiếp các vị khách quý đến thăm. Tường và cửa trượt của phòng được mạ vàng và trần nhà có hoa chạm khắc. Điểm tham quan cuối cùng kết thúc tại khu bếp của ngôi đền với lò sưởi khổng lồ và bếp lò kamado đủ lớn để cung cấp đủ cho 2,000 người.

 

Đến với đền Kongobuji vào mùa xuân, ngoài được chiêm ngưỡng những cổ vật có giá trị, mà những cây hoa anh đào nơi đây còn khoe sắc đón chào du khách.

Địa chỉ: 132 Koyasan, Koya, Quận Ito, tỉnh Wakayama

Hẻm núi Dorokyo

Dorokyo là một hẻm núi trên sông Kitayama-gawa, một nhánh của sông Kumano-gawa, nằm dọc biên giới của quận Wakayama, Nara và Mie trong Công viên quốc gia Yoshino-Kumano. Nó nổi tiếng với những vách đá dựng đứng, nước biển trong vắt và những tảng đá độc đáo.

 

Du lịch bằng thuyền là một cách thú vị để trải nghiệm kho báu tự nhiên này. Những bức tường đá tuyệt đẹp, những thác nước hùng vĩ và màu sắc của những khu rừng tươi tốt dọc hai bên dòng sông thay đổi theo từng mùa sẽ để lại những khung hình vô cùng đẹp. Những chiếc thuyền đưa du khách đi tham quan sẽ chạy hai lần một ngày, 90 phút cho mỗi chuyến. Hướng dẫn viên am hiểu sẽ kể cho du khách nghe những câu chuyện về những khối đá hai bên dòng sông và những sinh vật sinh sống tại đây.

Địa chỉ: 272 Hitari, quận Kumanogawa, thành phố Shingu, tỉnh Wakayama

Đền Kokawa

Nằm giữa tỉnh Osaka và Wakayama là ngọn núi Izumi, ngay dưới chân ngọn núi cao đó là đền Kokawa-dera, đây là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất ở phía bắc tỉnh Wakayama.

Theo cuốn Kokawa Engi-emaki ghi chép lại, vào năm 770 trong một cuộc đi săn, Ootomo no Kujiko đã tìm thấy một luồng ánh sáng bí ẩn trong rừng và ông quyết định xây dựng một túp lều bên cạnh nó. Sau đó, một đứa trẻ, người sau này lớn lên trở thành Donan Taishi, đã đến túp lều này và mong muốn Kujiko để anh ta ở lại đây. Sáng hôm sau, đứa trẻ chạm khắc một bức tượng Phật để tỏ lòng biết ơn. Bảy ngày sau, Kujiko đi tìm cậu bé nhưng không tìm thấy dấu vết, chỉ còn lại một bức tượng của Senju Kannon. Kujiko quyết định cất giữ bức tượng trong túp lều của mình, ngày nay là Đền Kokawa.

 
 

Nhưng thật không may, vào năm 1585, Đền Kokawa-dera đã hợp lực với Đền Negoro-ji để chiến đấu chống lại Toyotomi Hideyoshi, cuối cùng họ đã thua cuộc chiến này, ngôi đền trở thành thành tro bụi. Hiện tại, tòa nhà cổ nhất tại ngôi đền được xây dựng lại bởi vị tướng quân thứ 8 Tokugawa Yoshimune trong Thời kỳ Edo.

Theo thời gian, Đền Kokawa đã trở thành ngôi đền nổi tiếng và là một trong những điểm đến trên con đường Hành hương Saigoku Kannon.

Địa chỉ: 2787 Kokawa, thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama

Tham khảo thêm thông tin về Wakayama tại: https://www.facebook.com/dulichwakayama/

Nhật Lâm (Ảnh: JTICC)


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.