- Vào mùa thu, ghé thăm Wakayama, Nhật Bản bạn sẽ được chiêm ngưỡng những mảng màu sắc rực rỡ của cây lá...
Nằm trong thành phố Wakayama, Nhật Bản, thành Wakayama được xây dựng lần đầu tiên theo lệnh của lãnh chúa Toyotomi Hideyoshi vào năm 1585 trên núi Torafusuyama. Đến thời đại Meiji, thành bị phá hủy một phần và trở thành công viên Wakayama mở cửa cho công chúng. Tiếp theo đó, thành Wakayama bị thiêu cháy trong chiến tranh thế giới lần 2 nhưng sau chiến tranh được phục hồi lại và có được hình dạng như ngày nay. Đến nay, đây là địa điểm thường xuyên của người dân Wakayama đến vui chơi và dạo bộ.

Tòa thành màu trắng nổi bật giữa màu vàng của lá phong khi mùa thu về, nếu leo lên tháp canh nhìn xuống, du khách có thể thấy được toàn cảnh khu thành cùng dòng chảy hiền hòa của con sông Kinokawa và cả thành phố Wakayama.
Hàng năm, ngày nghỉ định kì của thành Wakayama từ ngày 29 đến 31/12. Từ ngày 20/7 đến 31/8, sẽ tổ chức sự kiện "Wakayama-jo noryo nighter" nên thời gian tham quan tháp canh sẽ kéo dài đến 20:00. Thời gian vào tham quan muộn nhất 19:30.
Nằm ẩn mình trong thành Wakayama, Nhật Bản, khu vườn Momijidani Teien được khách biết đến bởi màu sắc rực đỏ mỗi mùa thu về.
Trước khi du khách bước vào, một cánh cổng mộc mạc sẽ xuất hiện và một không gian yên tĩnh mở ra, một khu vườn quyến rũ nhưng hùng vĩ. Với tầng tầng lớp lớp là những tán lá ngả vàng khi sang thu tựa như một thung lũng cổ tích sắc màu. Vào đây, du khách như lạc vào trong một khu rừng, nơi có những hàng cây cổ thụ rợp bóng cùng tiếng gió rì rào chiều thu.

Được xây dựng đầu thời kỳ Edo bởi Tokugawa Yorinobu Kishu, Momijidani Teien mang đậm chất một khu vườn truyền thống Nhật Bản: có đá, có cây và ở đây cũng có hồ nước nhỏ được lấy từ một con suối bắt nguồn từ chân núi cùng lối đi bằng đá xung quanh. Một cây phong đầy màu sắc được phản chiếu trên mặt hồ, tô màu cho phòng trà nhỏ Koshoan. Chỉ với 460 yên là có thể thưởng thức bánh Nhật và trà xanh tại Koshoan, du khách có thể dừng chân tại đây, dùng trà và thả mình vào khung cảnh thơ mộng của khu vườn Momijidani Teien.

Đối diện Koshoan là một cây cầu hành lang Ohashiroka nối giữa quảng trường Nishinomaru và Ninomaru. Cây cầu được thiết kế gồm cả tường và mái nhà sao cho từ bên ngoài không thể nhìn thấy được, cấu trúc giống như là hành lang trong phòng nhằm mục đích bí mật trong chiến tranh. Nằm nghiêng một góc 11 độ, sàn cầu được thiết kế đặc biệt có chức năng chống trượt, đây là một thiết kế vô cùng lạ có một không hai. Sau khi bị chiến tranh tàn phá, cây cầu đã được khôi phục lại từ năm 2003 đến 2006 và giờ mở cửa cho du khách đến tham quan.

Tham quan vườn Momijidani Teien mà vẫn còn thời gian, du khách có thể di chuyển qua phía Nam tháp canh của thành Wakayama để ngắm sở thú - nơi những chú động vật tinh nghịch chạy nhảnh, nơi đây hoàn toàn miễn phí cho du khách. Sở thú được chia thành "Dowa-en" - nơi tập trung các động vật có vú, thân thiết với trẻ con, và "Suikin-en" với những loài chim sống dọc bờ sông. Đây cũng là sở thú được người dân trong vùng yêu thích bởi những chú động vật dễ thương và phong cảnh in sâu đậm lòng người.
Để di chuyển đến đây, du khách có thể đi xe điện, xe bus hoặc ô tô đến thành Wakayama. Nếu đi xe điện thì dùng Nankai Electric Railway, dừng ở ga "Wakayamashi". Nếu đi bus thì dùng Wakayama bus, dừng tại trạm "Koenmae". Nếu đi ô tô thì dùng Hanwa expressway, rẽ ra ở "WakayamaIC", đi vào quốc lộ 24, qua Sannesaka-dori khoảng 15 phút. Có nhiều bãi giữ xe sẽ mất phí ở thành Wakayama. Gần nhất là bãi đỗ xe ở Wakayama koen, hoạt động 24 giờ nhưng vào mùa du lịch thì rất đông.
Nhật Lâm