Đòi "yêu" trên cống nước, bị vợ chém bất tỉnh

13:09, 04/10/2015
|

Sau nhiều lần đề nghị vợ cho ‘quan hệ’ nhưng bất thành, anh Đông sấn tới đè vợ trên cống nước. Chị vợ bực mình vớ lấy con dao chém liên tiếp khiến chồng bất tỉnh.

Chuyện "xưa nay hiếm"

Nhiều ngày qua, người dân xóm Mồn, xã Nghĩa Lạc (H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn chưa hết xôn xao chuyện anh Lê Văn Đ. (SN 1986) bị vợ là Lê Thị T. (SN 1982) chém nhập viện.

Anh Lô Văn Dũng (xóm Mồn), một trong những hàng xóm phát hiện sự việc vẫn còn bất ngờ khi nhắc lại câu chuyện. Anh Dũng cho biết tối 10/9, anh nghe tiếng kêu cứu ngoài khu vực cánh đồng. Anh vừa chạy ra gần cống nước thì thấy anh Đ. bê bết máu đang bước đi khập khiễng.

“Tôi gặng hỏi thì anh Đ. nói đi tìm vợ giúp, không lỡ may T. nó tự vẫn mất. Lúc đó tôi bèn gọi điện cho người thân đến đưa Đ. đi cấp cứu”, anh Dũng nhớ lại.

Người dân xóm Mồn ai nấy ‘ngã ngửa’ khi biết nguyên nhân sự việc chỉ do mâu thuẫn tình cảm của đôi vợ chồng. Đ. vốn đi làm rẫy xa, tối 10/9 về nhà khi đã khuya, anh gợi ý với vợ chuyện ‘quan hệ’ nhưng không được đáp ứng vì chị T. sợ con cái tỉnh giấc.

Ít phút sau, chị T. rủ chồng ra nương bẻ ngô về luộc ăn. Đến nơi, do ngô còn non chưa ăn được nên hai vợ chồng lại ra về. Lúc này, anh Đ. tiếp tục ‘đòi yêu’ nhưng vợ một mực từ chối.

Bất ngờ, Đ. sấn tới đè vợ trên cống nước để ‘quan hệ’. Hai bên giằng co rồi chị T. vớ được con dao phát rẫy mang theo mình, chém liên tiếp vào chồng khiến anh này bất tỉnh. Nghĩ chồng đã chết, T. bèn kéo chồng xuống mương nước. Tuy nhiên Đ. đột nhiên tỉnh dậy và đánh lại vợ rồi bỏ về.

Sau đó, do anh Đ bị thương nặng nên được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Nghệ An chữa trị. Đến sáng 11/9, T. đến trụ sở cơ quan điều tra đầu thú và bị tạm giữ. Hai đứa con nhỏ bỗng chốc bơ vơ, phải gửi tạm ở nhà ông bà nội.

Ngày 3/10, nguồn tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết sau nhiều ngày điều trị, anh Đ. đã xuất viện về nhà. Hiện cơ quan điều tra vẫn gặp khó trong việc đưa ra hình thức xử lý chị Lê Thị T.

Lý do là cơ quan chức năng không thể giám định thương tật cho anh Đ. Công an Nghĩa Đàn xác định nạn nhân bị 4 nhát dao chém vào người, và đã vận động anh Đ. đi giám định nhưng nạn nhân từ chối.

Ảnh minh họa

  Ngôi nhà của hai vợ chồng.


Sự thật từ góc nhìn tâm lý

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất - Giám đốc Công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn: "Sinh hoạt tình dục vợ chồng là một điều như cơm ăn thức uống của con người, nó góp phần quan trọng trong việc mang lại hạnh phúc, sự gần gũi, yêu mến nhau cho con người đến cao độ nhất."

Nếu là con người thì phải có nhu cầu tình dục, nhưng nhu cầu này ở mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào hoocmon, điều đó xảy ra cả ở nam và nữ. Có nhiều nam giới đòi hỏi rất mạnh mẽ về nhu cầu này, nhưng cũng có những người nữ đòi hỏi rất cao.

Theo ông, con người hơn động vật ở chỗ có lý trí, biết thế nào là đủ. Nhưng khi đứng ở khía cạnh những người chồng luôn bắt vợ "yêu" mọi lúc, ông Chất giải thích, do có những người được tạo hóa ban quá nhiều hoocmon dẫn đến việc nhu cầu rất cao, họ không biết điểm dừng, không biết giới hạn bản thân do đó khi cần là phải quan hệ. Do nhu cầu cao nên nhiều người đàn ông đã đi tìm gái bán dâm, thậm chí là đã xảy ra các vụ hiếp dâm các cháu bé, người già.

Ông Chất nhận định, những người không đi "giải quyết" thì chỉ đăm đăm vào vợ, khi chỉ có 2 vợ chồng là xô vào vợ đòi giải tỏa nhu cầu. Việc quan hệ quá nhiều sẽ khiến người vợ đau rát, căng thằng, khó chịu dẫn đến việc căm thù chồng, bức xúc vì thế mà tích tụ ngày qua ngày.

"Phụ nữ Việt Nam chiều chồng dù đôi khi không có cảm giác nhưng thấy chồng cần là sẽ hy sinh để người chồng được thỏa mãn, mặt khác cũng là do sợ chồng đi với người khác, nhưng cho chỉ ở 1 giới hạn nhất định đến khi mất cả danh dự (ngay ngoài đồng, trước mặt con, trước bố mẹ,... cũng đòi quan hệ) thì buộc người ta phải làm liều, lao vào giải thoát cho chính mình", chuyên gia phân tích tâm lý của những người phụ nữ.

"Người ta sẽ cấu, xé rồi là đẩy, đạp,... nhưng mà đến lúc làm những động tác ấy không nổi nữa rồi thì người phụ nữ đó có thể thủ những con dao, làm hại đến sức khỏe người chồng và không ít trường hợp giận quá mất khôn người ta cắt ngay của quý của chồng. Ngoài những trường hợp ngoại tình thì việc ông chồng làm người ta chán ngán, ám ảnh, khổ cực dẫn đến những chuyện đau lòng như vậy", ông kết luận.

Chuyên gia cũng cho rằng, người phụ nữ muốn từ chối người đàn ông thì phải từ chối ngay từ lúc người đàn ông nắm lấy tay mình, "chứ còn để người ta đã cởi khuy áo ra rồi thì người ta không thể vực lại được, sẽ dẫn đến bạo hành."

"Khi anh chồng có nhu cầu nhiều quá thì chị vợ có thể đưa ra những thông điệp, nhắn nhủ, tếu táo với chồng rằng "gần đây em đã thấy sức khỏe anh đã xuống rồi", ông Chất cho rằng đó là cả nghệ thuật của người vợ.


(Theo Vietnamnet, Phụ nữ TP.HCM)

Ý kiến bạn đọc