Mẹ đổi mạng khi cứu con khỏi tay tử thần

14:26, 15/08/2012
|

(VnMedia) - Sáng nay, chứng kiến cậu con trai 4 tuổi chơi trên đường ray khi đoàn tàu Thống Nhất đang chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội, chị Phương vội vã lao vào cứu con. Cứu được con nhưng chị đã bị tàu đâm phải, kéo lê khoảng 20 mét, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 8h30 sáng nay trên đường Ngọc Hồi, trước cổng chùa Tứ Kỳ (Ngọc Hồi, Hà Nội).

Tại hiện trường, xác người phụ nữ được cơ quan chức năng chuyển xuống vỉa hè. Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập chứng kiến vụ việc. Tàu TN4 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội đã tiếp tục chuyển bánh.

Nạn nhân tử vong được xác định là Dương Thị Phương (SN 1966, ở Thạch Hà, Hà Tĩnh). Cháu bé 4 tuổi con chị Phương bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

 Ảnh minh họa

 Cảnh sát đến đo hiện trường vụ tai nạn.


Theo các nhân chứng, vào thời gian trên, chị Phương đang ngồi chơi tại quán bán hàng trước cổng chùa thì phát hiện cậu con trai 4 tuổi đang chơi đùa bằng cách đi trên đường ray tàu hỏa.

“Trước cảnh đoàn tàu đang lao đến với tốc độ cao kèm còi kêu liên tục, chị lao vội ra ôm vội cậu con trai, sau đó đẩy ra ngoài đường ray. Đúng lúc đó, đoàn tàu lao đến, đâm phải và kéo lê chị Phương đi khoảng 20m, tử vong tại chỗ”, anh Thông, một nhân chứng cho biết.

Vụ tai nạn thương tâm đã thu hút nhiều người hiếu kỳ, khiến tuyến đường Ngọc Hồi bị ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng phải vất vả phân luồng giao thông.


Vạn Xuân

Ý kiến bạn đọc