"Nghiền nát" Malaysia, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết

18:00, 02/06/2015
|

(VnMedia) - Trong buổi tối tiền đạo Công Phượng lập cú đúp và mang về 2 quả penalty, U23 Việt Nam đè bẹp đối thủ kình địch U23 Malaysia với tỉ số khó tin 5-1.

Với màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 28, ĐKVĐ Thái Lan tiếp tục là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng B. Cuộc chiến cho suất còn lại hướng đến bán kết là cuộc đấu nội bộ giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Bởi vậy, cuộc chiến diễn ra 19h30 tối 2/6 trên sân Bishan sẽ quyết định đội bóng đi tiếp vào vòng sau.

U23 Việt Nam dĩ nhiên được đánh giá cao hơn sau chiến thắng ấn tượng 6-0 trước U23 Brunei. Không chỉ Công Phượng là người tỏa sáng mà U23 Việt Nam thể hiện bộ mặt ấn tượng khi Mạnh Hùng, Thanh Bình, Hồng Quân, Phi Sơn cũng xuất hiện trên bảng điện tử. Tiền vệ Ngọc Thắng trở thành "chân chuyền" đáng nể của đội bóng áo đỏ.

Cũng vì lý do này, HLV ong Kim Swee yêu cầu U23 Malaysia chú ý theo kèm sáu ngòi nổ nguy hiểm nhất của đội bóng áo đỏ. Dù thiếu vắng Faiz Nazmi do nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước đó, U23 Malaysia vẫn rất đáng gờm, cho dù họ từng thua 1-2 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á. Nazmi Faiz nhận án phạt 6 trận từ BTC SEA Games 28 và Liên đoàn bóng đá châu Á vì tội nhổ nước bọt vào cầu thủ đối phương.

Trận đấu gần nhất tại chung kết SEA Games 2009, Malaysia giành HC vàng nhờ bàn thắng phản lưới nhà của trung vệ Mai Xuân Hợp ở những phút cuối hiệp 2.

Trong đội hình xuất quân, HLV Miura sử dụng Công Phượng - Hồng Quân đá cặp tiền đạo. Bộ đôi tiền vệ SHB Đà Nẵng là Ngọc Thắng và Huy Toàn trấn giữ hai cánh. Đáng chú ý là Huy Toàn và Công Phượng đều lập công trong chiến thắng 2-1 trước U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á 2016.

Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Malaysia chủ động dâng cao để chơi đòn phủ đầu. Đội bóng áo vàng đen có cơ hội đá phạt ngay phút đầu tiên ở khoảng cách 20 mét. Cú sút phạt của Saavindran đi khá căng và hiểm buộc thủ thành Minh Long phải bay người đấm bóng vọt xà ngang.

Phút thứ 11, tiền vệ trái Huy Toàn dứt điểm tung lưới thủ môn Mohd Farhan, tuy nhiên trọng tài biên báo việt vị. Trong tình huống quay chậm, tiền vệ mang áo số 25 vẫn đứng dưới hậu vệ U23 Malaysia từ đường chuyền của đồng đội Mạc Hồng Quân. Một quyết định gây tranh cãi từ tổ trọng tài.

Ảnh minh họa

Mạc Hồng Quân (đỏ) ghi bàn mở tỉ số trên chấm 11 mét. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Chỉ đúng 1 phút sau, U23 Việt Nam được hưởng phạt đền sau pha cướp bóng nhanh từ chân Mạc Hồng Quân. Pha chuyền bóng đúng vị trí Công Phượng, nhưng hậu vệ Amer Saidin đã xoạc bóng phạm lỗi. Từ chấm 11 mét, tiền đạo Mạc Hồng Quân dứt điểm quyết đoán mở tỉ số cho đội bóng áo đỏ. Ngay sau đó, toàn bộ đội U23 Việt Nam cùng giơ cao chiếc áo số 13 của hậu vệ Tấn Tài - người sớm chia tay SEA Games 2015 do dính chấn thương nặng ở trận gặp U23 Brunei.

Chân sút Công Phượng liên tục làm chao đảo hàng thủ đối phương bằng những pha đi bóng bẻ lưng khó chịu. U23 Việt Nam đang tạo ra thế trận tấn công lấn lướt, mạch lạc, trong khi U23 Malaysia có phần lúng túng trước sức ép mà đội bóng áo đỏ tạo ra. Rất nhiều pha phạm lỗi của U23 Malaysia cho thầy thầy trò HLV ong Kim Swee chịu áp lực sau khi nhận bàn thua sớm.

Đội bóng áo vàng đen nỗ lực tấn công nhưng vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt. Phút 26, tiền vệ trái Saavidran thực hiện cú sút tầm thấp khá hiểm nhưng thủ môn Minh Long tiếp tục ôm gọn bóng.

Phút 34, tiền vệ Ngọc Thắng có cơ hội ghi bàn sau pha đón lõng cú phá bóng bằng đầu của đối thủ. Nhưng cú dứt điểm của tiền vệ số 18 lại chạm cầu thủ Malaysia đổi hướng, đưa bóng chệch khung thành đối thủ trong gang tấc.

Trận đấu cùng giờ ở bảng A, U23 Myanmar đang tạm thời vượt lên dẫn trước 2-0 trước U23 Indonesia - đội bóng xứ vạn đảo nhận án cấm vận từ FIFA không dự vòng loại World Cup 2018, nhưng vẫn có cơ hội thi đấu tại SEA Games 28.

Ảnh minh họa

Công Phượng ghi 2 bàn và mang về 2 quả phạt đền trong trận đấu tối 2/6. Ảnh: BĐ.

U23 Malaysia liên tục có những pha vào bóng ác ý khiến các cầu thủ áo đỏ liên tục nằm sân. Đội bóng áo vàng liên tiếp có hai pha bóng sóng gió trước cầu môn Minh Long. Trong pha phản công phút cuối hiệp 1, Ngọc Thắng tỉa bóng cho Công Phượng băng xuống ở cánh phải. Chân sút số 10 dứt điểm hiểm hóc nhân đôi tỉ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Việt Nam hưởng phạt đền sau tình huống mắc lỗi sơ đẳng của đối thủ. Sau pha chuyền bóng về của hậu vệ Adam Nor Azlin, Công Phượng băng xuống buộc thủ môn Mohd Farhan phải phạm lỗi. Từ chấm 11 mét, tiền vệ Huy Toàn dễ dàng đánh lừa đối thủ và nâng tỉ số lên 3-0.

Đến lúc này, HLV ong Kim Swee gần như đứng thất thần ngoài sân, chứng kiến sự bất lực của học trò trước lối đá chặt chẽ, hiệu quả của U23 Việt Nam. Việc liên tục thủng lưới đẩy tâm lý đội bóng từng vô địch SEA Games 25 và 26 chạm đáy, trong lúc U23 Việt Nam càng đá càng hay.

Phút 54, Công Phượng lập siêu phẩm trên sân Bishan, khi thực hiện pha đá phạt kiểu lá vàng rơi, đưa bóng rót thẳng góc cao khung thành đối thủ từ khoảng cách 25 mét. Tỉ số đã là 4-0 cho U23 Việt Nam và chứng kiến một đêm thi đấu xuất thần của "Messi Việt" Công Phượng.

Tạo khoảng cách bàn thắng khá xa với đối thủ, HLV Miura quyết định để Phi Sơn và Ngọc Thịnh vào sân. U23 Việt Nam vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu, khi U23 Malaysia đã có phần đánh mất sự tự tin sau những bàn thua liên tiếp.

Trận đấu cùng giờ, U23 Myanmar có chiến thắng 4-2 trước U23 Indonesia và vượt lên dẫn đầu bảng A.

Phút 78, thủ môn Minh Long nỗ lực đẩy bóng nhưng Ibrahim Syahful đệm lòng rút ngắn cách biệt xuống 1-4 cho U23 Malaysia. Một bàn thắng thể hiện sự nỗ lực của U23 Malaysia dù thua đậm trong khoảng 55 phút đầu tiên.

Đúng 1 phút sau, tiền vệ Hữu Dũng phát bóng kỹ thuật cho Văn Toàn băng xuống rồi tâng bóng đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 5-1. Chiến thắng được giữ nguyên trong 3 phút bù giờ và chiến thắng thuyết phục trước U23 Malaysia đưa U23 Việt Nam lên ngôi đầu bảng B, nhờ hiệu số bàn thắng bại cao hơn ĐKVĐ Thái Lan.

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Minh Long; Thanh Hiền, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Minh Tùng (Ngọc Thịnh 55'); Ngọc Thắng (Văn Toàn 71), Duy Mạnh, Hữu Dũng, Huy Toàn; Công Phượng (Phi Sơn 67'), Hồng Quân.

U23 Malaysia: Mohd Farhan; Matthews Davies, Amer Saidin,  Adam Nor Azlin, Fandi Othman; Saavindran, Robbat, Saiful Selamat, Abu Hasham Saari ; Muhamad Syafiq, Mohamed Amirul Awang.



Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc