Đột kích quán karaoke, tiếp viên chạy tán loạn

15:44, 11/09/2015
|

Khi cơ quan chức năng TP HCM bất ngờ đột kích kiểm tra 2 nhà hàng, nhiều tiếp viên ăn mặc hở hang chạy lên sân thượng để tìm cách bỏ trốn.

  Ảnh minh họa

 Các tiếp viên làm việc với nhà chức trách


Phát hiện nhà hàng Trúc Xinh (203 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận) tổ chức karaoke không phép và cho tiếp viên ăn mặc khiêu dâm, 22h ngày 10/9, Đoàn liên ngành Văn hóa - Xã hội TP HCM (Đoàn 2) bất ngờ đột kích kiểm tra hành chính.
 
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 tiếp viên nữ mặc áo 2 mảnh, hở hang đang tiếp khách. Bất ngờ bị kiểm tra, những cô gái này chạy toán loạn lên sân thượng. Tuy nhiên, ông Lê Văn Quý - trưởng Đoàn yêu cầu họ xuống làm việc.
 
Trong lúc đang kiểm tra nhà hàng Trúc Xinh, đơn vị chức năng phát hiện trên sân thượng nhà hàng Vy Vũ (số 205 Phan Xích Long) có rất nhiều tiếp viên nữ đang nháo nhác bỏ trốn. Lúc này các cán bộ liên ngành đi tới yêu cầu mở cửa để kiểm tra.
 
Ban đầu, chủ nhà hàng không đồng ý tiếp Đoàn, nhưng 15 phút sau, ông Quý nói sẽ gọi công an đến thì một người đàn ông khoảng 50 tuổi xuất hiện. Vào bên trong, mọi người thấy ngổn ngang các thùng bia, đồ đạc, quần áo của tiếp viên nữ bốc mùi hôi.
 
Theo ông Quý, đây là một dạng nhà hàng bia ôm. Thấy quán Trúc Xinh bên cạnh bị kiểm tra nên chủ nhà hàng Vy Vũ nhanh chóng đóng cửa để tránh Đoàn.
 
Khi kiểm tra, nhà chức trách phát hiện nơi này sử dụng lao động chưa đủ tuổi thành niên. Thiếu nữ 17 tuổi quê Kiên Giang có hình xăm trước ngực được chuyển sang 1 phòng khác để khai thác.
 
Cán bộ Đoàn 2 lập biên bản các lỗi vi phạm, như kinh doanh karaoke không phép, tiếp viên mặc đồ khiêu dâm, không đăng ký sử dụng lao động, không trang bị phương tiện PCCC (nhà hàng Trúc Xinh) và sử dụng lao động chưa đủ tuổi quy định, cửa thoát hiểm không đủ đèn chiếu sáng (nhà hàng Vy Vũ).


(VTC)

Ý kiến bạn đọc