Vác dao chém loạn, 7 người thương vong

08:36, 24/08/2015
|

(VnMedia)- Đản sai vợ đi đòi tiền hàng xóm để chữa bệnh. Không đòi được, hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong cơn điên, Đản lấy dao rựa đuổi chém vợ. Thấy vợ thoát thân, Đản chém những người xung quanh.

Khoảng 15h30 ngày 23/8, tại Gia Lai xảy ra vụ truy sát khiến 4 người chết tại chỗ, 3 người cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, thủ phạm là Vũ Văn Đản (SN 1976), trú cùng thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông (Gia Lai). Đản mang theo một con dao mác (loại phát cỏ) đi trong thôn, chém bất kỳ ai khi gặp.

Tổng cộng, Đản đã gây án tại 5 địa điểm khác nhau trong thôn, mỗi địa điểm cách nhau chừng vài trăm mét khiến 4 người chết tại chỗ, 3 người cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong 4 người bị Đản chém chết, có em dâu và cháu gái ruột mới 9 tuổi. Hai người khác tử nạn có một người phụ nữ làm thuê và một người đàn ông trung niên là họ hàng. 3 người bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, trong đó, có 1 em trai ruột của thủ phạm.

  Ảnh minh họa

  Đối tượng Vũ Văn Đản. Ảnh: VOV.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, sau khi uống rượu từ đám giỗ về, Vũ Văn Đ. (SN 1976, trú thôn Phú Tân) xách hai dao rựa đòi giết vợ con. Thấy vợ ôm con bỏ trốn, gã cầm dao đuổi chém.

Đến nhà em trai, Đ. chém chết cháu ruột Vũ Thị V. (9 tuổi) và em dâu Lê Thị T. (33 tuổi), người vợ nguy kịch. Chưa dịu cơn điên, gã chạy sang rẫy bên cạnh, sát hại ông Đặng Đình V. (SN 1958, quê tỉnh Hải Dương) khi người này đang phun thuốc trừ sâu. Bà Nguyễn Thị L. (người làm thuê cho ông V.) cũng chịu chung số phận.

Sau đó, Đản chạy ra đường, gặp ai đều vung dao chém khiến nhiều người bị thương.

Hay tin kẻ cuồng sát, hàng trăm thanh niên mang dao, gậy gộc truy tìm hung thủ. Lực lượng công an huyện Chư Prông, Chư Sê và tỉnh Gia Lai cũng có mặt ngay sau đó để truy tìm hung thủ.

  Ảnh minh họa

 Người dân nơi xảy ra án mạng vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: PL TP. Hồ Chí Minh.

Thấy người đến vây bắt, Đản bỏ chạy vào rẫy cà phê. Đến 17h cùng ngày, người dân phát hiện Đản đi trên đường quốc lộ liền báo công an. Lát sau, đối tượng bị khống chế, bắt giữ.

Theo người dân, trước đây Đản nghiện rượu nhưng đã cai hai năm nay. Thường ngày, Đản đi làm thuê cho dân trong vùng, tính tình trầm lặng, ít nói. Tuy nhiên, đối tượng có tiếng xấu hay đánh vợ.

Người nhà hung thủ cho biết, Đản có tiền sử bệnh thần kinh. Trước thời điểm gây an, đối tượng cầm hương chạy khắp vườn nhà.

Khoảng 20h45, cảnh sát cơ động dẫn giải nghi phạm về trụ sở Công an tỉnh Gia Lai để lấy lời khai. Tại đây, nghi phạm khai nhận, có uống rượu trước khi gây án, cộng với mâu thuẫn gia đình nên cầm dao đuổi chém vợ con.

Mâu thuẫn nảy sinh từ việc, Đản sai vợ đi đòi tiền hàng xóm để chữa bệnh. Không đòi được, hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong cơn điên, Đản lấy dao rựa đuổi chém vợ. Thấy vợ thoát thân, Đản chém những người xung quanh. “Tôi không nhớ đã chém bao nhiêu người, bây giờ mình tỉnh lại ân hận lắm”, Đản khai với các điều tra viên.

Theo lời khai, Đản chém người xung quanh vì có người từng chửi hắn; riêng gia đình người em trai, trước đây, hai người từng mâu thuẫn chuyện tiền bạc, nợ nần.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.


Ý kiến bạn đọc