Hà Nội: Bị xe tải cuốn vào gầm, 3 mẹ con chết thảm

09:42, 12/05/2014
|

(VnMedia)- Đưa các con đi mua bánh sinh nhật, khi chị Hoa sang đường thì bất ngờ bị chiếc xe ô tô tải lao đến với tốc độ nhanh, cuốn theo chị Hoa và 2 đứa con nhỏ của chị vào gầm. Vụ tai nạn đã làm cả 3 người tử vong.

Ảnh minh họa
Ảnh minh hoạ

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 16h30 chiều ngày 11/5, tại Km28+300 QL21B (đoạn qua thôn Thái Bình xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội).

Thông tin trên được đội CSGT số 10 - Công an Thành phố Hà Nội cho biết. Theo đó, 
vào thời gian trên, anh Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987, trú quán thôn Phú Duy, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển xe ô tô tải (loại 1,25 tấn) mang BKS: 29C-139.18 lưu thông theo hướng Mỹ Đức - Hà Đông.

Khi đến địa phận thôn Thái Bình xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa thì va chạm với xe mô tô BKS 29N2-5917 do chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1980, trú quán tại thôn Thái Bình xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa) điều khiển, phía sau đèo theo cháu Trần Thùy Linh (SN 2007, là con gái chị Hoa) và cháu Trần Tuấn Anh (SN 2013 là con trai chị Hoa).

Cú va chạm mạnh đã cuốn 3 mẹ con chị Hoa vào gầm xe. Chị Hoa tử vong tại chỗ. Cháu Trần Thùy Linh và Trần Tuấn Anh được đưa đến bệnh viện Vân Đình cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Được biết, chị Hoa đang đưa cháu Trần Thùy Linh và cháu Trần Tuấn Anh đi mua bánh Gato để mừng sinh nhật cháu Tuấn Anh tròn 1 tuổi. Khi sang đường thì va chạm với chiếc ô tô trên.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe không làm chủ tốc độ và đoạn đường xảy ra tai nạn là đường có khúc cua. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc