Nổi "máu dê", lẻn vào nhà người dân đòi "ngủ nhờ"

15:52, 11/09/2013
|

Nửa đêm, đang đi soi cáy, Thăng nổi “máu dê” liền lẻn vào nhà chỉ có hai mẹ con đòi “ngủ nhờ”...

Ảnh minh họa
Ảnh minh hoạ

Hội đồng Xét xử sơ thẩm hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng vừa tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Thăng (30 tuổi, ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng) 33 tháng tù giam về tội Hiếp dâm theo điều 111 khoản 1 BLHS. Chỉ vì nửa đêm “nổi hứng dê” mà Thăng đã phải vào tù bỏ lại vợ và 2 đứa con nhỏ.

Trước đó, nửa đêm 14/5/2012, Thăng mang đèn pin và giỏ đi soi cáy ngoài đồng. Trên đường ra cánh đồng khi qua nhà ông Đăng Văn V. (ở cùng thôn Bắc Phong), Thăng bỗng nổi hứng dâm đãng liền tìm cách lẻn vào nhà ông V. để đòi “ngủ” với con dâu ông V. là chị Trần Thị D. (24 tuổi).

Cùng làng nên Thăng biết rõ hoàn cảnh gia đình của chị D. do chồng đi làm ăn xa ở miền Nam nên chị D. sống với con trai 3 tuổi. Cả năm chồng chị D. mới về thăm vợ con một lần rồi lại đi. Ông V. cùng người thân trong gia đình đều ngủ lại ngoài đồng làm ớt nên ở nhà chỉ có 2 mẹ con chị D.

Thấy vậy, Thăng lẻn vào nhà ông V. bằng lối cửa sau và chui vào gầm giường của chị D. nằm chờ cho chị D. và con trai ngủ say thì sẽ hành sự. Thấy chị D. và con trai ngủ say, Thăng liền mở sẵn cửa chính rồi quay lại giường cởi quần áo của mình...

Thấy có tiếng động lạ lúc nửa đêm, chị D. choàng tỉnh hỏi “Ai đấy?”. Thăng đáp: “Anh Thăng đây, cho anh ngủ nhờ tí!”. Chị D. la ầm lên “Không được, anh đi ra khỏi nhà tôi ngay!”. Sau đó, chị D. vơ điện thoại gọi người thân nhưng Thăng nhanh tay giằng lấy và ném đi. Ngay lập tức, Thăng nằm đè lên người chị D. Bị chị D. chống cự quyết liệt, Thăng bóp cổ, xé quần chị D. ép quan hệ tình dục và đe: “Nếu không cho tao, tao giết con mày!”.

Tuy nhiên, do chị D. giãy đạp mạnh khiến con trai chị D. nằm cạnh khóc toáng lên. Thấy vậy, Thăng bỏ chạy. Hôm sau, chị D. đến cơ quan công an tố cáo Vũ Văn Thăng về hành vi hiếp dâm.


(theo Tiền Phong)

Ý kiến bạn đọc