Chiêu lừa khách nước ngoài của gái massage xinh đẹp

09:20, 14/09/2013
|

Ngoài nhan sắc bắt mắt, Giàu còn khiến nhiều cử nhân ngoại ngữ phải "ngả nón" kính nể bởi khả năng giao tiếp bằng rất nhiều thứ tiếng, đủ để làm quen và mời mọc những nam du khách ham của lạ.

Ảnh minh họa
Những đối tượng trong băng nhóm dàn cảnh mát xa để trộm, cướp.

Nhiều du khách đã rơi vào chiếc bẫy "mát xa giá rẻ" của một băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp để tiền mất tật mang. Thủ đoạn tinh vi của kẻ cầm đầu, khiến du khách dù cảnh giác đến đâu, thường vẫn không thoát khỏi chúng.

Chiều 18/8, một nam du khách 46 tuổi người Ý đi đang đi dạo trên khu phố "Tây" đường Bùi Viện (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) thì có một phụ nữ khá xinh đến làm quen.

Nam du khách ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi thấy người phụ nữ Á Đông nói chuyện với bằng thứ tiếng mẹ đẻ của anh. Chị ta gạ gẫm vị khách này đi "mát xa giá rẻ". Sau một hồi thương lượng cả hai đồng ý với mức giá 20 USD/giờ.

Sau khi ngã giá, đích thân người phụ nữ này chở người đàn ông Ý đến địa điểm. Khi thấy xe đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường rồi băng cầu, vị khách thắc mắc: "Đi đâu thế". Người đàn bà trả lời: "Đi xa cho kín đáo". Nghe có vẻ hợp lý nên vị khách cũng yên tâm.

Họ dừng lại ở một nhà nghỉ nhỏ, vị khách người nước ngoài tặc lưỡi "Giá cả đi đôi với chất lượng". Một cô gái trẻ nữa đã ngồi trong phòng chờ sẵn. Sau khi được hai người phụ nữ chu đáo phục vụ khách tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị mát –xa, vị khách tưởng đã yên tâm, chỉ mặc chiếc quần đùi thoải mái nằm trên trên giường cho hai người đẹp thay nhau đấm bóp.

Những ngón mát xa điệu nghệ cò mổ, tùng xẻo, băm viên, kiến bò... khiến người khách sảng khoái lim dim mắt mơ màng tận hưởng cảm giác thoải mái. Một tiếng đồng hồ sung sướng, vị khách vui vẻ móc balo lấy tiền trả công, còn định "bo" cho hai người đẹp. Tuy nhiên, khi ông móc tay vào túi thì sững sờ. Ba lô trống không, máy ảnh điện thoại, ví..., đều “không cánh mà bay”.

Từ khi bước vào phòng đến khi phát hiện mất đồ, trong phòng chỉ 3 người. Nhưng khi kiểm tra trên hai người phụ nữ thì không phát hiện số tài sản trên. Vị khách tức giận la lối um sùm, người dân trong khu vực điện thoại cho công an quận 8.

Trước những câu hỏi sắc sảo của điều tra viên, hai phụ nữ đã phải thừa nhận họ chính là tác giả của vụ trộm cắp tinh vi nói trên. Ngay sau đó số tài sản gồm: máy ảnh hiệu Lumix, ĐTDĐ Galaxy S3 và 200 euro đã được thu hồi và trao trả nạn nhân.

Cầm đầu băng nhóm trên là Trần Thị Ngọc Giàu (SN 1972, ngụ P3, Q8), đồng phạm đắc lực là là Phan Nguyễn Võ Hải Triều (SN 1994, ngụ Q3), Lê Giang Sơn (tự Cu, SN 1990, ngụ Q1) và một số đối tượng khác.

Ngoài nhan sắc bắt mắt, Giàu còn khiến nhiều cử nhân ngoại ngữ phải "ngả nón" kính nể bởi khả năng giao tiếp bằng rất nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Ý, Nhật, Trung..., đủ để làm quen và mời mọc những nam du khách ham của lạ.

Công việc hàng ngày của Giàu là lang thang ở khu phố "tây" chọn những "con mồi" là nam giới, tuổi 40 - 60 đi một mình. Theo kinh nghiệm của Giàu, những nam du khách trẻ thường dè dặt với những dịch vụ nhạy cảm hơn.

Giàu mời chào dịch vụ mát xa "bao trọn gói" (tiền phòng, tiền xe) với giá "siêu bèo" chỉ 5 - 20 USD cho một giờ sảng khoái. Rất nhiều vị khách đã gật đầu trước lời mời hấp dẫn. “Cá đã cắn câu", Giàu chở thẳng khách trên đến những nhà nghỉ quen ở quận 8.

Thường thì Giàu và Hải Triều sẽ cùng tham gia phục vụ khách. Trong lúc khách mất cảnh giác, một người che chắn, người còn lại sẽ thừa cơ móc túi hành lý, chuyền tài sản cho đồng bọn ở ngoài cửa.

Với những vị khách có tinh thần cảnh giác cao độ, không dễ gì những chiêu đơn giản đó có thể lấy đồ của họ. Tuy nhiên, Giàu còn nhiều "chiêu" khác đảm bảo "thành công trong mọi hoàn cảnh". Điển hình, ngày 14.7 Giàu rủ rê được một vị khách người Nhật. Song vị khách người Nhật lại rất cảnh giác, cả lúc tắm hay khi được hai người đẹp thi nhau đấm bóp chăm sóc thì vị khách này cũng không sao nhãng hành lý, kè kè cái túi bên mình.

Nhiều chiêu trò đã được thi triển vẫn không sao lấy được đồ, Triều điện thoại cho đồng bọn bên ngoài hỗ trợ. Cửa phòng bất ngờ bật mở, hai nam thanh niên cầm hai cây gậy lau nhà không nói không rằng xông vào đập túi bụi vị khách còn đang sững sờ.

Những người phụ nữ đang mát xa "sợ sệt" dạt ra đứng ở góc phòng. Trong khi vị khách người Nhật lúng túng chống đỡ "mưa đòn" thì những người lạ mặt giật luôn cái túi xách chạy ra ngoài. Sau vụ cướp, với vai trò "vô can", Giàu thuê xe ôm chở nạn nhân đi vòng vòng nhiều tuyến phố rồi thả về Quận 1.

Nhẹ nhàng hơn là vụ ngày 25.7, lần này cũng là một vị khách người Nhật, rút kinh nghiệm lần trước "người Nhật rất cảnh giác", Giàu nghĩ ra chiêu thức mới không phải "mạnh tay như trước”. Chị ta để Hải Triều một mình mát xa cho ông khách.

Trong khi vị khách đang trong trạng thái mát mẻ nằm dài trên giường, thì có tiếng gõ cửa gấp rút. Giàu cùng đồng bọn hớt hơ hớt hải chạy vào phòng thông báo có công an kiểm tra. Vị khách nước ngoài hốt hoảng lo lắng gặp rắc rối.

Trong lúc khách đang loay hoay xốc quần áo, chúng nhanh tay trộm máy tính xách tay, máy ảnh và 500 USD rồi tẩu thoát. Đến khi vị khách ăn mặc "nghiêm túc" thì công an chẳng thấy đâu nhưng tài sản có giá trị đã biến mất.

Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng vụ án, nhận định có thể nhiều du khách đã rơi vào bẫy của băng nhóm trên. Tuy nhiên, nhiều khả năng họ không có bằng chứng hơn nữa lo ngại bị rắc rối nên nhiều nạn nhân "ngậm bồ hòn làm ngọt", không trình báo với cơ quan chức năng.


(theo Xa lộ pháp luật)

Ý kiến bạn đọc