Ô tô 16 chỗ mất lái lao thẳng vào nhà dân

09:30, 27/08/2012
|

(VnMedia)- Giữa chiều khi đang ngồi trong nhà, bỗng anh Đức nghe tiếng rầm, ngó ra anh hoảng hồn khi phát hiện một chiếc xe ô tô 16 chỗ mất lái lao vào nhà anh.

Vụ tai nạn được xác định xảy ra vào khoảng 16h ngày 26/8, một ô tô 16 chỗ do lái xe (chưa rõ danh tính) mang BKS 29B-006.03 điều khiển bị mất lái đã tông thẳng vào nhà ông Thiện (thôn Phú Xuyên, Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội).

Tại thời điểm xảy ra sự việc chỉ có anh Đức- con trai ông Thiện ở nhà. Vì thế, gia đình ông Thiện không ai bị thương.

Tại hiện trường, gian nhà ông Thiện bị tông thủng tường, vỡ cổng, chiếc xe 16 chỗ nằm gọn trong gian nhà, phần đầu xe nát bét, lái xe bị trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Ba Vì.

Trên xe tại thời điểm xảy ra tai nạn có 4 người.. Nguyên nhân vụ tai nạn được người dân tại đây nhận định do lái xe say rượu nên mất lái đâm thẳng vào nhà dân.

Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản làm rõ.

Trước thời điểm diễn ra vụ xe mất lái lao vào nhà dân này, rạng sáng 23/8, đoàn xe 14 chiếc chở hơn 600 tăng ni phật tử từ Hà Nội vào dự lễ cầu siêu ở các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị. Khi qua dốc Truông Vên (quốc lộ 48, giữa huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu), một xe bị mất lái, lao xuống vực, khiến 3 người tử vong, 35 người bị thương, trong đó có nhiều cụ già.

Trong đêm tối, hàng chục phật tử cố gắng đập cửa kính chui ra ngoài. Hai người chết tại chỗ, một người chết trên đường đi cấp cứu. Sáng nay, cơ quan chức năng xác định danh tính một người tử vong là Lê Thị Minh (58 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

35 hành khách bị thương, chủ yếu trú tại các quận nội thành Hà Nội, đang được cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An. Trong đó, có một số trường hợp bị thương rất nặng. Đoàn xe chở tăng ni, phật tử khởi hành từ Hà Nội đêm 22/8, do một công ty trên phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) tổ chức.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc