Cô học trò với nghị lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống

15:25, 25/04/2017
|

(VnMedia) - Em Trần Thị Bảo Yến là tấm gương sáng được nhiều bạn bè, thầy cô biết tới vì có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Trong đợt trao quà cho các học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh Sóc Trăng vừa qua, chương trình học bổng Niềm Tin Việt đã tới thăm gia đình em Trần Thị Bảo Yến, lớp 6A2, trường THCS An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Cù Lao Dung. 

Bảo Yến là học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn từ nhỏ. Điền kiện gia đình em vốn đã thiếu thốn, khi em gái của Yến chào đời cũng là lúc bố của em bỏ nhà ra đi. Thiếu vắng người chồng, người cha làm trụ cột trong gia đình, ba mẹ con em phải sống nhờ nhà ông bà ngoại. 

Cô bé vượt lên cuộc sống khó khăn với niềm đam mê học tập - Ảnh 1.
Ngôi nhà nhỏ nơi em Bảo Yến cùng mẹ và ông bà sinh sống

 Ông bà ngoại em nay đều đã già yếu, ông ngoại bị liệt cả 2 chân nên kinh tế gia đình phụ thuộc vào nguồn thu không đều đặn của mẹ Yến. Gia đình em không có đất canh tác, mẹ em phải đi làm thuê, dành dụm từng khoản để nuôi hai chị em Yến ăn học và trang trải cho sinh hoạt của cả nhà.

Góc học tập đơn sơ của Yến, không giá sách, không đèn học, máy tính, nhưng lại có rất nhiều giấy khen qua các năm học
Góc học tập đơn sơ của Yến, không giá sách, không đèn học, máy tính, nhưng lại có rất nhiều giấy khen qua các năm học

Chị em Yến cùng mẹ và bà ngoại.
Chị em Yến cùng mẹ và bà ngoại.

Lớn lên giữa bộn bề thiếu thốn, cô học trò nhỏ đã có ý thức tự lập, giúp đỡ mẹ những công việc trong gia đình. Yến cũng luôn tự giác và quyết tâm trong việc học của mình và là niềm tự hào của bạn bè, thầy cô.

Ngoài giờ học, Yến luôn phụ giúp ông bà và mẹ những công việc trong gia đình
Ngoài giờ học, Yến luôn phụ giúp ông bà và mẹ những công việc trong gia đình

 Hiểu được hoàn cảnh của Yến, với mong muốn con đường học tập của em luôn rộng mở trong tương lai, chương trình học bổng Niềm Tin Việt đã tặng cho em món quà ý nghĩa để giúp em hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo.

P.V


Ý kiến bạn đọc