Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt, tài xế ôm cháu bé lao ra khỏi xe

09:48, 23/02/2017
|

Chiếc ô tô 5 chỗ hiệu Nissan đang lưu thông trên phố đông đúc bất ngờ phát hỏa. Tài xế vội ôm 1 cháu bé lao ra khỏi xe cùng một người khác trước khi ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt.

Lửa bốc lên ngùn ngụt khiến người đi đường hoảng loạn.
Lửa bốc lên ngùn ngụt khiến người đi đường hoảng loạn.

Vụ việc xảy ra khoảng 7h50 sáng nay, 23/2, trên phố Hoàng Đạo Thúy, đoạn gần ngã tư giao cắt với đường Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô hiệu Nissan BKS 30E-282.41 do một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển đi trên phố Hoàng Đạo Thúy, hướng ra đường Lê Văn Lương. Đến gần ngã tư giao cắt với đường Lê Văn Lương, chiếc xe bất ngờ bốc khói từ trong xe.

Vào thời điểm này, trên xe có 3 người. Họ cố đi thêm được khoảng 20 m nữa thì người đàn ông lái xe và một người khác ôm một cháu bé lao ra ngoài. Ngay sau đó, lửa bắt đầu bùng phát dữ dội. Lửa nhanh chóng bao phủ kín xe, phụt mạnh từ các cửa ra phía bên ngoài.

Chiếc xe bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.
Chiếc xe bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, đường phố khá đông đúc. Người đi đường hoảng loạn, tìm cách tránh xa chiếc xe.

Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội), ngay sau khi quan sát thấy chiếc xe bốc khói và cháy dữ dội, lực lượng CSGT chốt trực gần khu vực đó đã nhanh chóng tiếp cận. Một mặt, các chiến sĩ phân làn giao thông, các chiến sĩ khác dùng bình cứu hoả mini chữa cháy cùng người dân.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế. Lúc này, chiếc xe bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, chỉ còn phần đuôi xe.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tài xế điều khiển xe là anh Lê Việt Hùng (SN 1986, trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân).

Vụ việc đã khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc cục bộ.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Dân Trí


Ý kiến bạn đọc