Vụ nổ trạm biến áp tại Hà Nội: Một nạn nhân đã tử vong

16:19, 18/11/2016
|

(VnMedia) - Ngồi xe lăn phụ vợ bán quán nước, ông lão bị ngọn lửa sau vụ nổ trạm biến áp bén vào người làm bỏng nặng rồi tử vong tại bệnh viện.

Người thân đưa thi hài ông Thái đến nhà tang lễ
Chiếc xe lăn của nạn nhân bị lửa thiêu chỉ còn trơ khung.

Liên quan đến vụ nổ trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 (phố Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) vào chiều ngày 17/11, đến khoảng 9h sáng ngày 18/11, ông Vũ Đình Thái (SN 1953) đã tử vong tại Viện Bỏng quốc gia. Ngay trong sáng cùng ngày, thi thể ông Thái được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng.

Trước đó, VnMedia đã thông tin, khoảng 14h30 ngày 17/11, trạm biến áp Bùi Thị Cúc 4 (phố Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) bất ngờ bị cháy rồi phát nổ làm 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Thái đang ngồi xe lăn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi) đang bán nước ở gần đó. Vụ nổ xảy ra, lửa bén vào vị trí chiếc xe lăn ông Thái đang ngồi và khiến cả người ông bốc cháy. Bà Nguyễn Thị Hạnh cũng bị lửa bén vào người.

Ngay lập tức những người dân xung quanh đã tìm cách dập lửa và đưa hai vợ chồng ông Thái nhập Viện Bỏng quốc gia với tình trạng vết bỏng trên 90% cơ thể.

1
Người thân đưa thi hài ông Thái đến nhà tang lễ

Ông Thái vốn bị khuyết tật, sức khỏe yếu nên ngay thời điểm nhập viện đã rất nguy kịch. Tối 17/11, theo người nhà của hai nạn nhân, bác sĩ đã thông báo cả hai khó qua khỏi, khả năng sống sót chỉ còn 1% và yêu cầu gia đình về nhà chuẩn bị lo hậu sự.

Đến sáng 18/11, do vết thương quá nặng, ông Thái đã không qua khỏi. Hiện tại bà Hạnh vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu Viện Bỏng quốc gia.

Liên quan đến vụ việc, ngay trong chiều xảy ra vụ tai nạn, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân được xác định là trong quá trình đóng điện vận hành không tải trước khi đưa vào vận hành chính thức, máy biến áp đã bất ngờ tràn dầu, gây cháy.

Nguyễn Hiệu


Ý kiến bạn đọc