Bé gái 8 tuổi lấy xe đạp đi tìm mẹ, cả nhà tưởng bị bắt cóc

14:52, 28/11/2016
|

(VnMedia) - Bé gái mang xe đạp đi khỏi nhà rồi không quay về khiến gia đình hốt hoảng tưởng rằng cháu đã bị bắt cóc.

Em Nguyễn Thị Kiều Trinh. (Ảnh do gia đình cung cấp)
Em Nguyễn Thị Kiều Trinh. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Ngày 28/11, Công an xã Mường Nọc, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy bé gái 8 tuổi được gia đình trình báo mất tích vào chiều ngày 27/11.

Trước đó, theo trình báo của gia đình em Nguyễn Thị Kiều Trinh (8 tuổi, trú tại bản Pà Nạt, xã Mường Nọc), khoảng 14 giờ ngày 27/11, em này đã lấy một chiếc xe đạp màu hồng đi chơi nhưng đến chiều tối không trở về nhà.

Sau đó, gia đình lo sợ em Trinh bị bắt cóc nên đã báo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương nhờ hỗ trợ tổ chức tìm kiếm.

Sau 1 ngày nỗ lực truy tìm, người nhà đã tìm thấy em Trinh ở xã Tri Lễ (cách nhà 30km).

Theo gia đình, nữ sinh 8 tuổi này đã tự ý rời khỏi nhà để tìm mẹ đang làm phụ hồ ở xã Tri Lễ. Được biết, hoàn cảnh gia đình của em Nguyễn Thị Kiều Trinh rất khó khăn. Cha, mẹ Trinh phải đi làm phụ hồ, do đó em được gửi sang bà ngoại ở bản Lông Không, xã Mường Nọc.

Trinh đang là học sinh lớp 3A2 Trường Tiểu học Mường Nọc, huyện Quế Phong (Nghệ An).

Nguyễn Huy


Ý kiến bạn đọc