Hà Nội: Hàng chục thanh niên hỗn chiến, một người tử vong

15:43, 10/10/2016
|

(VnMedia) - Do mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí đuổi đánh nhau gây nên một cuộc hỗn chiến. Thấy vậy, một thanh niên do hoảng sợ đã nhảy xuống hồ nhưng vì không biết bơi nên tử vong.

Tin từ Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 11 thanh niên trong độ tuổi 9x về hành vi gây dối trật tự công cộng dẫn gây hậu quả nghiêm trọng.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Các đối tượng đều trú tại xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), gồm: Vũ Văn Hải; Dương Minh Tuấn; Nguyễn Đình Thường; Nguyễn Tiến Thọ; Vũ Văn Dũng; Nguyễn Đình Hải; Vũ Tiến Tùng, Vũ Ngọc Linh; Nguyễn Tuấn Anh; Tạ Hải Dương; Nguyễn Tiến Việt, Phùng Trung Dũng. Riêng đối tượng Nguyễn Việt Tiến và Phùng Trung Dũng bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo kết quà điều tra tại cơ quan công an, vào khoảng 20h ngày 2/10, Dương Ngọc Minh (SN 1966, trú tại cụm 5 xã Phụng Thượng) và Dương Văn Linh (SN 1996 trú tại cụm 8 xã Phụng Thượng) đi trên xe máy ở đường làng chợ chiều thôn Đông, xã Phụng Thượng thì bị Cấn Văn Nghĩa (SN 1977 trú tại cụm 6, xã Phụng Thượng) và Dương Minh Tuấn (SN 1998 trú tại cụm 5 xã Ngọc Tảo), đi xe máy tạt đầu, lạng lách dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách đố hỏi nhau số điện thoại để “nói chuyện” sau.

Đến 20h45 ngày 3/10 Dương Ngọc Minh đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Cấn Văn Sáng (SN 1997 trú tại cụm 4 Phụng Thượng) hẹn gặp Minh tại quán nước ở ven đường hồ đảo Hồ, thôn Nam thuộc cụm 10 xã Phụng Thượng .

Sau đó, Minh đi xe máy một mình đến quán nước thì gặp Vũ Văn Hải (SN 1998, trú tại cụm 8 xã Ngọc Tảo), Nguyễn Đình Thường, (SN 1998 trú tại cụm 9 Ngọc Tảo), Dương Minh Tuấn, (trú tại cụm 5 xã Ngọc Tảo) và Cấn Văn Nghĩa, (SN 1997 trú tại cụm 6 Phụng Thượng) đang ngồi uống nước ở bàn. Tại đây Minh và Tuấn nói chuyện về việc hôm trước nên xảy ra to tiếng.

Thấy vậy, Dương Ngọc Sơn (SN 1966 trú tại cụm 8, xã Phụng Thượng) sang hỏi việc gì thì bị Vũ Văn Hải, Nguyễn Đình Thường cầm ghế nhựa đánh vào đầu. Tức tối Sơn gọi điện cho đám bạn đuổi đánh lại. Minh và một số người can ngăn nên một số thanh niên xã Ngọc Tảo bỏ chạy về phía đường quốc lộ 32, thì tiếp tục bị một số thanh niên Phụng Thượng đuổi đánh.

Đến khoảng 22h, anh Hoàng Mạnh Quân ( SN 1997, trú tại cụm 9 xã Phụng Thượng) sau khi đi sang nhà bạn gái là Dung (SN 1998 ở xã canh Nậu, Thạch Thất) chơi về đến quán nước tại khu vực đảo Hồ Nam uống nước cùng với Nguyễn Văn Dương (SN 1995, trú tại cụm 13 Phụng Thượng) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1997 trú tại cụm 13 Phụng Thượng).

Khi Quân cùng bạn ngồi uống nước được khoảng 5 phút thì có một tốp thanh niên đi trên 5 xe máy, mỗi xe chở 2-3 người cầm theo tuýp sắt, dao, kiếm xuống xe xông thẳng về phía Quân, Dương, Tuấn đang ngồi.

Thấy vậy, Quân và bạn bỏ chạy tán loạn nhưng bị một số thanh niên dùng hung khí đuổi theo đánh vào người khiến Quân bị ngất tại chỗ.

Thời điểm này, Anh Đỗ Đình Viên, (SN 1992, trú tại cụm 12 Phụng Thượng) đang ngồi uống nước với bạn bàn bên cạnh cũng bị một số thanh niên đuổi theo đánh. Do hoảng sợ, anh Viên ở nhảy xuống hồ gần đó thì do không biết bơi nên tử vong.

Hồ sơ bệnh án tại bệnh viện cho thấy, anh Hoàng Mạnh Quân bị thương bầm tím vùng sau gáy, bả vai, chân tay, bị vật nhọn đâm vào vùng bẹn gây thương tích. Sau nhiều ngày được điều trị, đến nay sức khỏe ổn định trở về nhà điều trị ngoại trú.

Quá trình điều tra, Công an huyện Phúc Thọ làm rõ, sau khi xảy ra va chạm xô xát với nhóm Dương, Ngọc, Sơn ở xã Phụng Thượng thì Vũ Văn Hải, Dương Minh Tuấn, Nguyễn Đình Thường đi về xã Ngọc Tảo sau đó rủ thêm nhóm bạn của mình gồm Nguyễn Tiến Thọ, Vũ Văn Dũng, Nguyễn Đình Hải, Vũ Tiến Tùng, Vũ Ngọc Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Tạ Hải Dương, Nguyễn Tiến Việt, Phùng Trung Dũng quay lại xã Phụng Thượng tìm gặp nhóm của Sơn để đánh trả thù.

Trước khi đi Nguyễn Tiến Việt và Phùng Trung Dũng đã chuẩn bị 9 tuýp sắt, 1 đao và 1 kiếm tự chế rồi đưa cho cả nhóm làm hung khí để tấn công.

Theo Công an huyện Phúc Thọ, việc anh Quân bị thương, anh Viên tử vong là do các đối tượng nhầm tường anh Quân là Dương Ngọc Sơn. Bởi thời điểm xảy ra va chạm tại quán nước, Sơn mặc áo thể thao màu đỏ, sau đó cùng một số thanh niên lên ngã tư Gạch thị trấn Phúc Thọ để ăn đêm.

Khi anh Quân đi chơi về ngồi uống nước tại quán cũng mặc áo đỏ, do ánh điện mờ, các đối tượng đã lầm tưởng anh Quân là Sơn nên đánh nhầm. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, đối tượng Nguyễn Tiến Việt đã đến Công an huyện Phúc Thọ đầu thú.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để truy cứu các đối tượng trước pháp luật.

Phương Mai


Ý kiến bạn đọc