Hôm nay xử phúc thẩm vụ thảm án ở Bình Phước

08:32, 18/07/2016
|
Ngày hôm nay (18/7), TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ sát hại 6 người gia đình ông Mỹ ở Bình Phước.
 
Ngày 18-19/7 TAND cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này.
Ngày 18-19/7 TAND cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này.
 
Phiên tòa được mở tại phòng xét xử của TAND cấp cao tại TP.HCM (địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM). HĐXX cấp phúc thẩm sẽ xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 trong số 3 bị cáo trong vụ án đồng thời cũng xem xét kháng cáo của phía gia đình nạn nhân.
 
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Hải Dương từng có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông  Lê Văn Mỹ, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Do suy nghĩ gia đình Ánh Linh ngăn cấm chuyện yêu đương nên Nguyễn Hải Dương đã nảy sinh ý định trả thù.
 
Rạng sáng 7/7/2015, Dương cùng Tiến từ Hóc Môn xuống Bình Phước, đột nhập vào căn biệt thự của ông Mỹ. Tại đây, Tiến siết cổ, khống chế 6 nạn nhân để Dương ra tay sát hại họ. Sau khi gây án, cả 2 lấy đi tiền và một số tài sản trị giá gần 50 triệu đồng.
 
Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm vào cuối năm 2015, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Nguyễn Hải Dương (25 tuổi, ngụ An Giang), Vũ Văn Tiến (25 tuổi, ngụ Bình Phước) án tử hình và Trần Đình Thoại (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 16 năm tù cùng về tội Giết người, Cướp tài sản. Cả ba bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 480 triệu đồng. 
 
Sau phiên xử sơ thẩm này, 2 bị cáo Thoại và Tiến đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Dương có đơn xin sớm thi hành án tử hình.
 
6h00: Xe chở 3 bị cáo trong vụ án đã tới địa điểm xét xử, được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.
 

7h50: Gia đình bị hại mang di ảnh của những nạn nhân trong vụ thảm sát đã ổn định chỗ ngồi trong phòng xử phúc thẩm. Thư ký đang gọi những người có giấy triệu tập lên làm thủ tục.

 

 7h55: Các bị cáo đã được đưa vào phòng xét xử.

 

Mẹ bị cáo Tiến quỳ trước sân tòa xin lỗi gia đình nạn nhân. Bà nói muốn đến tạ lỗi nhưng không dám vì tội lỗi của con quá lớn
Mẹ bị cáo Tiến quỳ trước sân tòa xin lỗi gia đình nạn nhân. Bà nói muốn đến tạ lỗi nhưng không dám vì tội lỗi của con quá lớn

 Tổng hợp

 


Ý kiến bạn đọc