Điều ước của "Khỉ vàng" Ngô Hoàng Thịnh trong năm 2016

07:51, 08/02/2016
|

Trong năm tuổi của mình, "chú khỉ vàng" Hoàng Thịnh mong muốn có thể gặp nhiều thành công trong màu áo CLB mới cũng như đội tuyển Việt Nam.

- Xin chào Ngô Hoàng Thịnh. Lời đầu tiên, xin gửi lời chúc mừng năm mới tới anh cùng gia đình. Vậy là năm Ất Mùi đã qua đi, năm Bính Thân đến mang theo sức sống mới và những niềm hy vọng mới. Với Hoàng Thịnh, dấu ấn nào trong năm Ất Mùi mà anh cảm thấy khó quên nhất?

Hoàng Thịnh mong gặt hái thành công trong năm tuổi
Hoàng Thịnh mong gặt hái nhiều thành công trong năm tuổi

Trong năm Ất Mùi đã qua, điều mà tôi khó quên nhất đáng tiếc lại là một kỷ niệm buồn. Đó là SEA Games 28, kỳ SEA Games cuối cùng mà tôi có thể được tham dự. Đáng tiếc rằng, tôi lại bị chấn thương (gãy 2 xương liền sườn trong trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc). Và do vậy tôi đã không thể cùng U23 Việt Nam sang Singapore thi đấu. 

SEA Games là giải đấu mà tôi mơ ước tham dự bấy lâu nay. Do vậy, việc không thể sát cánh cùng các đồng đội là một điều thật sự hụt hẫng. 

- Trước khi bước vào mùa giải mới, Hoàng Thịnh đã nói lời chia tay với Sông Lam Nghệ An, CLB quê hương và cũng là nơi mà anh đã dành nhiều năm gắn bó để chuyển đến đầu quân cho FLC Thanh Hoá. Anh nghĩ sao về quyết định này của mình? 

Tôi nghĩ rằng đây thật sự là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Điều đấy cho thấy rằng tôi đã trưởng thành hơn, khi dám bước ra một môi trường mới, để học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm cho mình. Hơn nữa, việc chuyển sang FLC Thanh Hoá cũng cho thấy tôi muốn đặt mục tiêu cao hơn. Đó là có thể được lên bục giải thưởng để cùng đội bóng nâng cao cúp vô địch V.League. 

- Xa đội bóng mà mình đã gắn bó rất lâu, xa các đồng đội vốn sát cánh với mình trong một thời gian tương đối dài và hơn nữa, FLC Thanh Hoá là một đội bóng rất giàu tham vọng, Hoàng Thịnh có cảm thấy bị áp lực không? Và anh đã vượt qua những khó khăn đầu tiên khi hoà nhập của mình như thế nào? 

Thật may mắn là các đồng đội mới ở FLC Thanh Hoá sống rất tình cảm. Họ coi tôi như người một nhà vậy. Tôi có một cảm giác gần gũi như đang ở Sông Lam Nghệ An trước kia vậy. Do đó, tôi có thể nhanh chóng hoà nhập với môi trường ở FLC Thanh Hoá.  Đúng là FLC Thanh Hoá đang có những đầu tư mạnh mẽ cho mùa giải tới. Chúng tôi không giấu tham vọng sẽ cố gắng vô địch V.League mùa tới. Do vậy, tôi cũng đã và đang cố gắng hết sức mình để có thể chơi tốt ở mùa giải 2016. 

- Năm Bính Thân cũng là năm tuổi của Hoàng Thịnh. Là một "chú khỉ vàng", anh hy vọng điều gì sẽ tới với mình trong năm mới?

Điều đầu tiên tôi mong muốn khi bước sang năm mới là được cùng đội bóng mới FLC Thanh Hoá giành chức vô địch V.League 2016. Kế đến cũng quan trọng không kém là được cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2016 vào cuối năm nay. Như mọi người đã biết, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014 nhưng đáng tiếc là phải dừng chân trước Malaysia. Với cá nhân tôi, thật sự điều đó rất buồn. Và do vậy, tôi hy vọng có thể cùng đội tuyển Việt Nam thẳng tiến tới trận chung kết và đăng quang chức vô địch thứ 2 trong lịch sử. 

- Xin cảm ơn Hoàng Thịnh đã trả lời phỏng vấn. Chúc anh và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng.


Ý kiến bạn đọc