De Bruyne tỏa sáng, Man City hạ gục Sevilla!

07:26, 22/10/2015
|

(VnMedia) - Kevin De Bruyne đã trở thành người hùng của Man City khi nổ súng ở phút 90, giúp đội nhà giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở đấu trường Champions League…

Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne ghi bàn thắng quý giá cho Man City ở phút cuối trận đấu

Man City vẫn vậy, thăng hoa ở Premier League nhưng không thể hiện được đẳng cấp vượt trội khi ra khỏi biên giới nước Anh. Sau trận thua Juventus ở loạt mở màn, The Citizens đã có chiến thắng đầu tiên khi hạ gục M’Gladbach. Nhưng đó là trận đấu mà họ phải chờ tới phút 90 để có 3 điểm.

Cuộc tiếp đón Sevilla đêm qua của thầy trò Pellegrini cũng diễn ra theo kịch bản tương tự. Man City bị dẫn bàn trước và phải chờ tới phút thi đấu chính thức cuối cùng mới có thể hoàn tất cú ngược dòng. Người tạo nên sự khác biệt chính là Kevin De Bruyne, một trong những niềm hi vọng của Man City khi bộ đôi Aguero – Silva dính chấn thương.

Trong bối cảnh Aguero - Silva không thể ra sân, HLV Pellegrini đã quyết định thử nghiệm sơ đồ 4-4-2 ở cuộc tiếp đón Sevilla đêm qua. Theo đó, Sterling được đẩy lên đá trung phong cùng Bony, hỗ trợ phía sau là bộ tứ De Bruyne - Fernandinho - Toure - Navas. Ở trung tâm hàng thủ, Kompany phải ngồi dự bị cho Otamendi - Mangala.

Có lợi thế sân nhà nhưng Man City nhập cuộc rất thận trọng trước Sevilla. Mãi tới phút thứ 8, đội chủ nhà mới tạo ra cơ hội đầu tiên với cú sút xa suýt nữa đưa bóng vào góc chữ A của Jesus Navas. Nhưng Sevilla không phải đối thủ dễ chơi! Dù sa sút ở La Liga nhưng đại diện TBN vẫn gây ra rất nhiều khó khăn cho Joe Hart, khiến thủ thành này phải 2 lần trổ tài liên tiếp ở phút 17.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Man City phải nhận một gáo nước lạnh ở phút 30. Từ tình huống tấn công bên phía biên phải, bóng được Nolito đưa vào cho Yevhen Konoplyanka và tiền vệ này đã dễ dàng dứt điểm hạ gục Joe Hart, đưa Sevilla vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua đã khiến Man City sực tỉnh. Và cũng chỉ mất 6 phút, gã nhà giàu thành Manchester đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ cú căng ngang của Toure bên cánh phải, Sterling dứt điểm đưa bóng trúng vị trí của thủ thành Rico. Ngay lập tức, Wilfried Bony sút bồi, bóng khẽ chạm chân Adil Rami lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Sevilla. Bàn thắng được tính là pha đá phản lưới nhà của trung vệ đội khách.

Nhanh chóng gỡ hòa nhưng Man City lại không thể nhân đôi sự hưng phấn của mình. Bởi vậy, trong 10 phút cuối hiệp 1, đội chủ nhà không tạo ra pha bóng nào thực sự rõ nét về phía khung thành Rico.

Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi đáng kể! Man City vẫn là đội chủ động chơi tấn công nhưng lại thiếu sáng tạo trước đấu pháp phòng ngự - phản công của Sevilla. Thậm chí, Sevilla mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn ở các đường phản công nhanh.

Sevilla tỏ rõ ý định cầm hòa Man City ở Etihad khi đưa cựu tiền vệ Stoke, Steven N'Zonzi vào sân thay Konoplyanka. Nhưng ý đồ của đội bóng Tây Ban Nha không thành hiện thực bởi ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, Kevin De Bruyne đã trở thành người hùng của Man City với pha đi bóng dứt điểm hiểm hóc hạ gục Rico, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho đội chủ nhà.

Ở trận đấu còn lại của bảng D, Juventus đã bị M'Gladbach cầm hòa 0-0 tại sân nhà. Với 6 điểm sau 2 chiến thắng, Man City đã vươn lên vị trí thứ 2 bảng D, chỉ còn kém 1 điểm so với Juventus.

Hoàng Ngọc


Ý kiến bạn đọc