LG bị kiện vì điện thoại nổ... trong túi quần

15:08, 04/04/2016
|

Một người đàn ông vừa đệ đơn kiện công ty điện tử LG vì chiếc điện thoại LG Optimus F6 ông mua của hãng này đã tự phát nổ khi đang bỏ nó trong túi quần, gây bỏng nặng.

LG - một trong những trụ cột công nghệ của Hàn Quốc.
Hãng LG - một trong những trụ cột công nghệ của Hàn Quốc.

Người đàn ông này tên là Muhammad Sattar. Ông này đã đệ đơn lên tòa án Liên bang tại Brooklyn (Mỹ) để kiện LG về vụ điện thoại phát nổ khá hy hữu nói trên, xảy ra vào ngày 13/1. Vụ nổ đã gây bỏng độ 2 và độ 3 trên tay và chân phải của Sattar - Trang PhoneArena cho biết.

Theo đơn kiện của Sattar, ông đã phải tiến hành phẫu thuật ghép da và nghỉ làm tại ngân hàng đầu tư Manhattan suốt một tháng. Ông yêu cầu phía LG “phải có những bồi thường thích đáng” cho những thiệt hại mà bản thân ông đã phải gánh chịu.

Sattar cho biết, ông sử dụng chiếc LG Optimus F6 được 1 tháng trước khi vụ nổ xảy ra.

Còn Lawrence Goldhirsch - Luật sư bảo vệ của Sattar, cho hay, thân chủ của tôi đang để chiếc điện thoại Optimus F6 trong túi và khi ngồi xuống thì nó nổ tung. Sau đó, Sattar được mang ngay đến Trung tâm Y tế Weill Cornell. Tại đây, ông đã được đưa vào Khoa bỏng của bệnh viện để điều trị.

Hiện LG chưa có phản hồi chính thức và những thông tin chi tiết về yêu cầu bồi thường của Sattar cũng không được rõ.

Được biết, LG Optimus F6 chính thức được bán ra tại thị trường Mỹ vào ngày 11/9/2013.

Thanh Trà 


Ý kiến bạn đọc