Yến Xuân: "Tôi không thể từ bỏ sân khấu"!

06:05, 07/12/2017
|

(VnMedia) - Để được đứng trên sân khấu, ca sĩ Yến Xuân thay đổi bản thân với nhiều hình ảnh từ một vũ công, đến ca sĩ nhạc Jazz và giờ đây tỏa sáng với dòng nhạc Bolero.

Đối với nàng “tắc kè hoa” này, sân khấu chính là nơi sống thật với cảm xúc của bản thân mà cô “không thể từ bỏ được”.Yến Xuân sinh năm 1975, là vợ cũ của danh ca Duy Quang. Yến Xuân đứng trên sân khấu lần đầu tiên với vai trò là vũ công của Nhà hát giao hưởng - nhạc vũ kịch TP.HCM. Những năm 1997 - 1998, cô cùng Tấn Lộc tạo thành cặp đôi vũ công được khán giả nhắc đến nhiều nhất.

Gắn bó với nghề múa được hơn 7 năm, Yến Xuân đột ngột chuyển hướng làm ca sĩ nhạc Jazz. “Làm vũ công cần rất nhiều sức khỏe, có chế độ ăn uống và luyện tập khắc nghiệt không thua gì một cầu thủ đá bóng. Nhận thấy sức khỏe ngày càng kém, Yến Xuân đành phải dừng nghiệp múa và lựa chọn một công việc nhẹ nhàng hơn, đó là đi hát”, nữ ca sĩ chia sẻ nguyên nhân khiến cô không thể gắn bó với nghề múa.

 

 

 

Khi khán giả quen thuộc với hình ảnh Yến Xuân mạnh mẽ, sôi động với dòng nhạc Jazz, nữ ca sĩ một lần nữa gây bất ngờ khi xuất hiện cùng tà áo dài thước tha và thể hiện những nhạc khúc bolero nhẹ nhàng, đánh dấu một bước ngoặc mới của nàng “Công chúa nhạc Jazz”. Yến Xuân cho biết nguyên nhân dẫn đến lần thay đổi này: “Dòng nhạc Bolero quen thuộc với Yến Xuân ngay từ khi còn rất nhỏ, ngày nhỏ ở quê thì nhà nhà đều mở Bolero nghe và có lẽ nó thấm vào máu thịt từ đó. Với độ tuổi hiện tại, Yến Xuân đủ sâu lắng để thể hiện những cảm xúc phía sau tâm hồn của dòng nhạc Bolero”.

Năm 2014, Yến Xuân trải qua một năm đầy biến cố khi những người thân yêu nhất là mẹ, ba và bà lần lượt mất. Trước cơn bão tinh thần ấy, Yến Xuân chọn cách lao vào công việc để quên đi những đau buồn trong cuộc sống. Sau khi trải qua những đau khổ, vui buồn trong cuộc sống, Yến Xuân gửi gắm hết vào trong từng bài hát và tự nhiên chúng trở nên tình cảm hơn, níu chân khán giả ở lại với giọng hát của cô.

Sau mỗi lần chuyển hướng, khán giả lại thấy thêm một khía cạnh mới của cô. Với tình yêu sân khấu không thể từ bỏ được, Yến Xuân vẫn đứng ở đó và dù với vai trò nào, cảm xúc mà Yến Xuân truyền tải đến khán giả vẫn còn vẹn đầy trong từng lời ca, nốt nhạc.

Yến Xuân tham gia đều đặn những đêm nhạc ở các phòng trà lớn của TP.HCM như Đồng Dao, Nguyễn Ánh 9…. Tháng 10 vừa qua, cô có chuyến chuyến lưu diễn xuyên Việt cùng các ca sĩ Hà Vân, Hồng Gấm, Khánh Hoàng,…, với cô được mang tiếng hát đến gần khán giả chính là niềm hạnh phúc lớn nhất ở hiện tại.

Tham gia Sol Vàng tháng 12, Yến Xuân thể hiện hai ca khúc Bài không tên số 3 và Rưng rưng lệ của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ngoài ra, cô còn song ca cùng ca sĩ Hồng Mơ trong ca khúc Bài không tên số 15 của nhạc sĩ Vũ Thành An. Là đôi bạn thân, Yến Xuân và Hồng Mở luôn ăn ý trong mỗi lựa chọn, cả hai quyết định thể hiện ca khúc theo phong cách mới bằng cách thể hiện acapella ở đoạn đầu, vì vậy họ phải tập với nhau rất kĩ trước khi bước lên sân khấu.

Đình Cường

Ảnh: Thanh Nhàn


Ý kiến bạn đọc