Ngọc Sơn bật khóc khi nhắc đến người cha đã qua đời

09:33, 29/10/2017
|

(VnMedia) - Lần đầu tiên Ngọc Sơn trải lòng về người cha đã qua đời của anh đã để lại cho anh nguồn xúc cảm vô tận được thừa hưởng từ ông.

Dàn ghệ sĩ của chương trình Hát Câu Chuyện Tình
Dàn ghệ sĩ của chương trình Hát Câu Chuyện Tình

Trong tập 2 của chương trình “Hát câu chuyện tình”, khách mời đặc biệt được mệnh danh là “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn mang lại nhiều cảm xúc chân thật về tình cảm gia đình. Được biết đến là một nhạc sĩ, ca sĩ tài hoa với rất nhiều ca khúc đặc biệt về cha, mẹ mà bất cứ ai khi nghe đến đều có thể thuộc nằm lòng: Tình cha, Lòng mẹ… Và chắc hẳn để có thể tạo ra những tuyệt tác để đời như vậy thì nguồn cảm xúc lớn nhất đó chính là gia đình anh. Và đến với “Hát câu chuyện tình”, lần đầu tiên Ngọc Sơn trải lòng về người cha đã qua đời của anh đã để lại cho anh nguồn xúc cảm vô tận được thừa hưởng từ ông.

Ngọn Sơn bồi hồi nhớ lại thời xa xưa và những ân cần ông dành cho Ngọc Sơn. Anh chia sẻ nhiều đêm mình bị bệnh, cha anh thức cả đêm để chăm sóc. Từ những điều ấy đã nung nấu tình yêu thương mà anh dành cho ba mẹ mình. Càng lớn hơn, nhìn thấy nhiều mảnh đời bất hạnh xung quanh khi không còn ba mẹ bên cạnh thì anh chợt bồi hồi nghĩ đặt cho mình nhiều câu hỏi “Nếu sau này những chuyện tương tự xảy ra với ba mẹ mình hay sao”.

Ngọn Sơn bồi hồi nhớ lại thời xa xưa và những ân cần ông dành cho Ngọc Sơn. Anh chia sẻ nhiều đêm mình bị bệnh, cha anh thức cả đêm để chăm sóc.
Ngọn Sơn bồi hồi nhớ lại thời xa xưa và những ân cần ông dành cho Ngọc Sơn. Anh chia sẻ nhiều đêm mình bị bệnh, cha anh thức cả đêm để chăm sóc.

Với những xúc cảm ấy cứ lớn dần lớn dần, “Ông hoàng nhạc sến” đã cho ra đời 2 tuyệt tác mà không thể nào quên đó chính là “Tình cha” và “Lòng mẹ”. Ngọc Sơn chia sẻ mỗi khi hát về những ca khúc về tình yêu, anh thường tôn trọng ý kiến khán giả thích anh hát theo kiểu nào thì sẽ hát theo kiểu đó. Đặc biệt đối với những ca khúc về cha mẹ, Ngọc Sơn muốn tự hát lên từ trái tim và những cảm xúc chân thật nhất để gửi tặng đến khán giả. Qua đây chúng ta cũng thấy được tình yêu thương quá lớn lao của một người nghệ sĩ dành riêng cho cha mẹ mình.

Thành danh trên bước đường sự nghiệp của mình nhưng ít có ai biết nhiều chuyện tình cảm của Ngọc Sơn. Ngay trên sân khấu “Hát câu chuyện tình”, NSƯT Kim Xuân thắc mắc :”Tại sao đến giờ này Ngọc Sơn vẫn phòng không lẻ bóng?”. Câu hỏi khiến tất cả nghệ sĩ đều tâm đắc và chính bản thân Ngọc Sơn cũng phải khen “câu hỏi quá dữ dội” làm anh ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên trên sóng truyền hình, Ngọc Sơn thổ lộ cũng muốn có vợ sinh con nhưng thật sự duyên chưa đến với mình.

Đến với Hát câu chuyện tình, Dương Ngọc Thái không ngần ngại kể về chuyện có con riêng cùng fan hâm mộ khi được Xuân Lan hỏi đến.
Đến với Hát câu chuyện tình, Dương Ngọc Thái không ngần ngại kể về chuyện có con riêng cùng fan hâm mộ khi được Xuân Lan hỏi đến.

Thành công với dòng nhạc Bolero, Dương Ngọc Thái không còn là cái tên quá xa lạ đối với khán giả ái mộ. Đi đôi với sự nổi tiếng cũng là nhiều tin đồn về cuộc sống riêng tư của anh mà chưa có nhiều thông tin chính thức để giải đáp. Đến với “Hát câu chuyện tình”, Dương Ngọc Thái không ngần ngại kể về chuyện “có con riêng” cùng fan hâm mộ khi được Xuân Lan hỏi đến.

Anh chia sẻ vào một lần đi diễn ở Úc vô tình quen một cô fan hâm mộ và cả 2 đều có tình ý với nhau. Sau một thời gian cả 2 cùng về Việt Nam, Dương Ngọc Thái cùng cô gái ấy đã có một đứa con chung. Vì công việc, cô gái này phải đi sang Úc và tình cảm của họ bắt đầu sứt mẻ rồi dẫn đến chia tay. Đứa con cũng từ đó đi theo định cư ở Úc cùng mẹ. Hiện tại, Dương Ngọc Thái tiết lộ mình đã lập gia đình và đang sống rất hạnh phúc. Triệu Ái Vy – vợ của Dương Ngọc Thái hiện tại cũng là một ca sĩ nhạc trẻ, đang ở độ tuổi thanh xuân cũng chấp nhận bỏ qua hết tất cả quá khứ và lỗi lầm của chồng để cùng tiến đến tình yêu đích thưc.

Đình Cường

Ảnh: Vũ Duy


Ý kiến bạn đọc