Brad Pitt ký hôn nhân giả với bông hồng nước Pháp?

11:06, 15/09/2016
|

(VnMedia) - Cả hai bị ép buộc dựng cuộc hôn nhân giả nhưng rồi lại phải lòng nhau thật trong phim 'Allied'.

Tài tử điển trai Brad Pitt và bông hồng nước Pháp Marion Cotillard sẽ tái ngộ giới mộ điệu qua bộ phim 'Allied' (tựa phát hành tại Việt Nam: Liên minh sát thủ) lấy đề tài điệp viên vào Thế chiến thứ II, được đạo diễn bởi biên kịch thiên tài người Mỹ Robert Zemeckis.

Brad Pitt và bông hồng nước Pháp Marion Cotillard

Trong phim, Brad Pitt sẽ vào vai gián điệp Max Vatan của quân đội Hoa Kỳ. Lấy bối cảnh vào năm 1942 tại thành phố Casablanca kinh điển, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tình báo điệp viên: ám sát một đại sứ người Đức, Max gặp và quen biết Marianne Beausejour (do Marion Cotillard thủ vai) đến từ quân kháng chiến Pháp. Họ đã bị ép buộc dựng lên một cuộc hôn nhân giả, để rồi phải lòng nhau thật sự. Liệu rằng khói lửa chiến tranh và những bí mật bị chôn vùi trong quá khứ có đủ sức khiến tình yêu của họ bị chia cắt?

Tham gia trong dự án phim 'Allied', Brad Pitt một lần nữa đánh dấu tên tuổi với đề tài về Đại chiến Thế giới sau những thành công vang dội của 'Fury' (tựa tiếng Việt - Cuồng Nộ), hay sự xuất hiện đầy ấn tượng của anh trong bộ phim nhận giải Oscar của đạo diễn Quentin Tarantino - “Inglourious Basterds”.

Đặc biệt, 'Allied' là một tác phẩm điện ảnh rất đáng mong đợi với sự trở lại của đạo diễn Robert Zemeckis - người từng đoạt giải thưởng Oscar danh giá. Nhắc đến tên ông là nhắc đến rất nhiều những bộ phim bom tấn lớn trong vài thập kỷ qua như Forest Gump, Cast Away, The Polar Express, series Back To The Future 1/2/3, Beowulf, Flight, The Walk... Kịch bản phim dựa trên một câu chuyện có thật được viết bởi Steven Knight. Những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh như Patrick McCormick, Denis O’Sullivan, Graham King, cùng với Steven Knight và đạo diễn Zemeckis chịu trách nhiệm sản xuất.

Bộ phim còn quy tụ một dàn diễn viên trẻ sáng giá như Lizzy Caplan, Matthew Goode, Raffey Cassidy, Charlotte Hope và Jared Harris.

Lam Trần


Ý kiến bạn đọc