Bảo Thy: "Tôi muốn được khóc bên cạnh một người mạnh mẽ"

12:10, 03/12/2017
|

(VnMedia) - Dù xinh đẹp, đa tài và nổi tiếng nhưng Bảo Thy cho biết đến tận bây giờ cô vẫn chưa có một tình yêu đúng nghĩa. Đây là câu chuyện mà Bảo Thy chưa từng chia sẻ với truyền thông bởi bản thân cô không thích gây chú ý.

Đêm thi thứ 2 của Én Vàng 2017 vừa phát sóng vào tối 2/12 trên kênh HTV9 với phần thi của 4 thí sinh Misoa Kim Anh, Quang Quý, Quang Huy và Phương Uyên trong chủ đề 12 con giáp. Thử thách dành cho 4 thí sinh là giới thiệu về bản thân mình, về con giáp mình chọn và dẫn mở cho một tiết mục ca nhạc do ca sĩ thuộc tuổi con giáp đó thể hiện. Đêm thi có sự tham gia hỗ trợ của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Bảo Thy, Tố My và Phương Mỹ Chi.

Mở đầu là thí sinh Phương Uyên. Sinh năm 1994. Đề tài của Phương Uyên là tuổi Thìn và khách mời là nữ ca sĩ Bảo Thy. Dù xinh đẹp, đa tài và nổi tiếng nhưng Bảo Thy cho biết đến tận bây giờ cô vẫn chưa có một tình yêu đúng nghĩa. Đây là câu chuyện mà Bảo Thy chưa từng chia sẻ với truyền thông bởi bản thân cô không thích gây chú ý bởi những ồn ào về chuyện đời tư và cũng không phải là người dễ chia sẻ nỗi buồn của mình. Để Bảo Thy có được cảm giác an toàn, dễ chia sẻ hơn, Phương Uyên quyết định để cả hai xuất hiện với trang phục giống nhau và cùng đeo mặt nạ.

Ca sĩ Bảo Thy
Ca sĩ Bảo Thy

 

Mở đầu là thí sinh Phương Uyên. Sinh năm 1994. Đề tài của Phương Uyên là tuổi Thìn và khách mời là nữ ca sĩ Bảo Thy. Dù xinh đẹp, đa tài và nổi tiếng nhưng Bảo Thy cho biết đến tận bây giờ cô vẫn chưa có một tình yêu đúng nghĩa.
Mở đầu là thí sinh Phương Uyên. Sinh năm 1994. Đề tài của Phương Uyên là tuổi Thìn và khách mời là nữ ca sĩ Bảo Thy. Dù xinh đẹp, đa tài và nổi tiếng nhưng Bảo Thy cho biết đến tận bây giờ cô vẫn chưa có một tình yêu đúng nghĩa.

 

Để Bảo Thy có được cảm giác an toàn, dễ chia sẻ hơn, Phương Uyên quyết định để cả hai xuất hiện với trang phục giống nhau và cùng đeo mặt nạ.
Để Bảo Thy có được cảm giác an toàn, dễ chia sẻ hơn, Phương Uyên quyết định để cả hai xuất hiện với trang phục giống nhau và cùng đeo mặt nạ.

 

Bảo Thy thể hiện ca khúc Yêu Anh Bình Yên
Bảo Thy thể hiện ca khúc Yêu Anh Bình Yên

 

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng

 

Những bước nhảy của Nguyễn Phi Hùng đã khiến cho các giám khảo, nhất là giám khảo Trác Thúy Miêu vốn cũng từng là cô giáo dạy nhảy cho Nguyễn Phi Hùng cũng lắc lư theo đầy hào hứng.
Những bước nhảy của Nguyễn Phi Hùng đã khiến cho các giám khảo, nhất là giám khảo Trác Thúy Miêu vốn cũng từng là cô giáo dạy nhảy cho Nguyễn Phi Hùng cũng lắc lư theo đầy hào hứng.

 

Điều đó khiến cho Nguyễn Phi Hùng rất thích thú và mời cô giáo Trác Thúy Miêu lên biểu diễn cùng mình. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài kịch bản của Quang Quý nhưng anh cũng cố gắng để kiểm soát phần thi của mình.
Điều đó khiến cho Nguyễn Phi Hùng rất thích thú và mời cô giáo Trác Thúy Miêu lên biểu diễn cùng mình. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài kịch bản của Quang Quý nhưng anh cũng cố gắng để kiểm soát phần thi của mình.

 

Với những ý kiến trái chiều của 4 giám khảo, phần mở màn của Quang Quý ít nhiều đã tạo được ấn tượng tốt.
Với những ý kiến trái chiều của 4 giám khảo, phần mở màn của Quang Quý ít nhiều đã tạo được ấn tượng tốt.

 

Ca sĩ Phương Mỹ Chi
Ca sĩ Phương Mỹ Chi

 

Thí sinh Quang Huy và khách mời Phương Mỹ Chi
Thí sinh Quang Huy và khách mời Phương Mỹ Chi

 

Trong tà áo dài xanh nền nã, ca sĩ nhí thể hiện ca khúc Mây chiều (sáng tác Nguyễn Nhất Huy) gửi tặng khán giả.
Trong tà áo dài xanh nền nã, ca sĩ nhí thể hiện ca khúc Mây chiều (sáng tác Nguyễn Nhất Huy) gửi tặng khán giả.

 

Nếu như phần mở đầu của Quang Huy khá ấn tượng thì phần thứ 2 khi Phương Mỹ Chi xuất hiện, rất tiếc anh đã không giữ được lửa của mình.
Nếu như phần mở đầu của Quang Huy khá ấn tượng thì phần thứ 2 khi Phương Mỹ Chi xuất hiện, rất tiếc anh đã không giữ được lửa của mình.

 

Thí sinh Misoa Kim Anh
Thí sinh Misoa Kim Anh

 

Sau phần dẫn mở để làm quen với khán giả, Misoa giới thiệu vào tiết mục của “ngọc nữ bolero” Tố My
Sau phần dẫn mở để làm quen với khán giả, Misoa giới thiệu vào tiết mục của “ngọc nữ bolero” Tố My

 

Ca sị Tố My trình diễn ca khúc Hoa Trinh Nữ
Ca sị Tố My trình diễn ca khúc Hoa Trinh Nữ

 

Ban Giám Khảo
Ban Giám Khảo

Giám khảo Tùng Leo dành lời khen cho Phương Uyên nhưng có phần khó tính hơn: Nếu xét đây là phần thi thì nó là phần chào sân hoàn hảo. Bạn rất thông minh, bạn vừa đủ tất cả mọi thứ, tôi không thể tìm ra điểm nào mà tôi không thích ở bạn. Tôi chỉ tiếc một chút là khi Bảo Thy bật khóc thì người ấy vẫn còn đang đeo chiếc mặt nạ. Đôi khi người dẫn chương trình phải phản bội lại format. Tính dàn dựng trong tiết mục quá nhiều nên tính chân thật bị giảm bớt, dù những giọt nước mắt của Bảo Thy là thật. Bởi dù có đeo mặt nạ thì đặc trưng của một ca sĩ là giọng hát nên với 1 ca sĩ như Bảo Thy thì chỉ cần cất giọng lên là người ta đã nhận ra ngay. Một trong những điều làm cho Bảo Thy rất oan ức trong nhiều năm tháng cũ là cô nói gì người ta cũng nghĩ là dàn dựng thì ngày hôm nay cũng không khác là mấy.

Nếu như Phương Uyên trung thành với format để đảm bảo đúng kịch bản của mình thì Quang Quý lại bị đảo lộn hoàn toàn kịch bản với khách mời là nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng – một nghệ sĩ tuổi Tỵ. Những bước nhảy của Nguyễn Phi Hùng đã khiến cho các giám khảo, nhất là giám khảo Trác Thúy Miêu vốn cũng từng là cô giáo dạy nhảy cho Nguyễn Phi Hùng cũng lắc lư theo đầy hào hứng. Điều đó khiến cho Nguyễn Phi Hùng rất thích thú và mời cô giáo Trác Thúy Miêu lên biểu diễn cùng mình. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài kịch bản của Quang Quý nhưng anh cũng cố gắng để kiểm soát phần thi của mình.

Với những ý kiến trái chiều của 4 giám khảo, phần mở màn của Quang Quý ít nhiều đã tạo được ấn tượng tốt. Trong số các thí sinh của Én Vàng 2017, Quang Quý là một trường hợp khá thú vị. Anh từng đồng hành trong mùa Én vàng 2016 với vai trò người đọc lời bình cho các clip của chương trình. Anh sinh năm 1993 tại Vĩnh Long, từng tốt nghiệp khoa Báo chí và Truyền thông, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, hiện đang là biên tập viên và phát thanh viên của Đài phát thanh và Đài truyền hình. Anh gây ấn tượng với giọng đọc trấm ấm và truyền cảm nên đảm trách đọc lời bình cho một số chương trình của Đài truyền hình TP.HCM và Đài truyền hình Vĩnh Long.

Gây ấn tượng mạnh mẽ trong đêm thi là thí sinh Quang Huy - một thầy giáo dạy Hóa sinh năm 1995, hiện là biên tập viên và phát thanh viên của nhiều kênh truyền hình và phát thanh Ngay phần mở màn, bằng một phong cách lạnh lùng, tự tin và có chút “nguy hiểm”, Quang Huy đã thu hút sự chú ý của các giám khảo và khán giả khi nói về khái niệm “ngựa chứng” và “ngựa chiến”. Sau phần dẫn mở khá thú vị và…kịch tính, Quang Huy giới thiệu khách mời của mình là Phương Mỹ Chi – một cô bé cũng tuổi ngựa, tài năng, sớm đương đầu với rất nhiều áp lực của dư luận và vẫn kiên trì, gặt hái nhiều thành công trong con đường ca hát. Khi được hỏi về sự tương đồng giữa cá tính của tuổi Ngọ và tính cách của mình, Phương Mỹ Chi thẳng thắn chia sẻ: “Đường dài mới biết ngựa hay, muốn đi được đường dài thì phải thật mạnh mẽ, kiên cường. Phương Mỹ Chi cũng muốn mình kiên cường, mạnh mẽ vì con đường ca hát có nhiều khó khăn, do sơ suất của mình và người khác mang đến cho mình, hoặc cả từ trên trời rơi xuống”. Trong tà áo dài xanh nền nã, ca sĩ nhí thể hiện ca khúc Mây chiều (sáng tác Nguyễn Nhất Huy) gửi tặng khán giả.

Nếu như phần mở đầu của Quang Huy khá ấn tượng thì phần thứ 2 khi Phương Mỹ Chi xuất hiện, rất tiếc anh đã không giữ được lửa của mình. Giám khảo Trác Thúy Miêu góp ý việc Quang Huy dùng hình ảnh ngựa phi nước đại và liệt kê những tên tuổi nghệ sĩ đình đám để làm tiền đề giới thiệu Phương Mỹ Chi thì không phù hợp. Giám khảo Vũ Thành Vinh cho rằng phần dẫn của Quang Huy tuy “chứng” nhưng không “chướng” và góp ý 2 điều cho thí sinh đó là việc nói nhanh quá khiến cho phát âm không rõ, phần liên kết từ phần đầu qua Phương Mỹ Chi chưa được êm.

Thí sinh cuối cùng là Misoa Kim Anh – cô gái sinh năm 1991 đã từng dành 13 năm cho giấc mơ làm người dẫn chương trình. Với chủ đề về tuổi “Mùi”, Misoa đã chọn cách thể hiện quan điểm của mình một cách khác biệt và có phần táo bạo hơn các thí sinh khác khi không phân tích về những đặc tính của con giáp này mà chia sẻ một câu chuyện nhỏ của mình. Sau phần dẫn mở để làm quen với khán giả, Misoa giới thiệu vào tiết mục của “ngọc nữ bolero” Tố My – một ca sĩ tuổi Mùi và sở hữu giọng ca mùi mẫn. Nữ ca sĩ xuất hiện xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc đầm màu hồng nhạt và thể hiện ca khúc Hoa trinh nữ (sáng tác Trần Thiện Thanh).

Nhận xét về phần thi của Misoa Kim Anh, giám khảo Tùng Leo cho rằng cô giống như Lolita, vừa có chút trẻ con vừa có chút đàn bà, nhìn có vẻ lí lắc, hồn nhiên thiếu kinh nghiệm sống nhưng nói ra lời nào lời đó trải đời vô cùng. Giám khảo Trác Thúy Miêu cho rằng ca sĩ Tố My có 1 bài hit đã từng gây thương nhớ cho cánh mày râu cả nước đó là bài “Phải lòng con gái Bến Tre” nên nếu Misoa sử dụng bài hát này để liên kết vào bài dẫn của mình thì sẽ hợp lý hơn. Giám khảo Phước Lập nhận xét phần dẫn của Misoa dễ thương, có màu sắc riêng và sự thật thà của nữ thí sinh thể hiện trong bài dẫn. Anh đánh giá cô là một ẩn số đẹp của chương trình.

Đêm thi thứ 2 của Én Vàng 2017 khép lại phần chào sân của 4 thí sinh trong tốp thứ 2. Đây là vòng thi không loại nhưng điểm số của 4 thí sinh sẽ được cộng dồn cho đêm thi loại ở Chung kết 2.

Đình Cường

Ảnh: BTC


Ý kiến bạn đọc