Lạc lối ở Bình Liêu mùa cỏ cháy

09:31, 13/11/2017
|

(VnMedia)- Nếu như đến Bình Liêu vào mùa hè, du khách say mê với khung cảnh xanh mướt, hiền hòa của màu cỏ phủ rộng trên những quả đồi, triền núi thì sang thu, mùa cỏ cháy là lúc hoa lau nở rộ, khoe sắc dịu dàng và biến vùng đất này thành “thiên đường” cho lữ khách mải miết ngắm nhìn.

Người ta vẫn ví Bình Liêu là Sapa thu nhỏ bởi đến với huyện nhỏ này, bạn sẽ được sống với văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số như Dao, Tày, Sán Chỉ,… được ngắm cảnh sắc núi rừng bạt ngàn, được hít hà hương hồi hương quế, được nghe những âm thanh rì rào của suối ngàn.
Người ta vẫn ví Bình Liêu là Sapa thu nhỏ bởi đến với huyện nhỏ này, bạn sẽ được sống với văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số như Dao, Tày, Sán Chỉ,… được ngắm cảnh sắc núi rừng bạt ngàn, được hít hà hương hồi hương quế, được nghe những âm thanh rì rào của suối ngàn.
Cách trung tâm thị trấn khoảng 12km về phía Đông Nam, Thác Khe Vằn nằm “ẩn mình” trong lòng xã Húc Động, huyện Bình Liêu. Cùng với các địa điểm nổi tiếng của miền biên giới Bình Liêu như đỉnh Cao Ba Lanh, Đình Lục Nà, cửa khẩu Hoành Mô, thác Sông Moóc A,…. thì thác Khe Vằn cũng là một điểm du lịch vô cùng hấp dẫn đối với những đôi chân thích xê dịch và khám phá.
Cách trung tâm thị trấn khoảng 12km về phía Đông Nam, Thác Khe Vằn nằm “ẩn mình” trong lòng xã Húc Động, huyện Bình Liêu. Cùng với các địa điểm nổi tiếng của miền biên giới Bình Liêu như đỉnh Cao Ba Lanh, Đình Lục Nà, cửa khẩu Hoành Mô, thác Sông Moóc A,…. thì thác Khe Vằn cũng là một điểm du lịch vô cùng hấp dẫn đối với những đôi chân thích xê dịch và khám phá.
Con đường dẫn vào thác Khe Vằn uốn lượn như dải lụa trắng mềm mại bao lấy những ngôi nhà ven đồi, phía bên kia là những thửa ruộng bậc thang đổ dốc thoai thoải hứng tia nắng mặt trời len lỏi qua các tán rừng xanh, cùng vài chú trâu lững thững gặm cỏ khiến nhiều du khách đứng lắng để ngắm nhìn khung cảnh trữ tình, thơ mộng ấy.
Con đường dẫn vào thác Khe Vằn uốn lượn như dải lụa trắng mềm mại bao lấy những ngôi nhà ven đồi, phía bên kia là những thửa ruộng bậc thang đổ dốc thoai thoải hứng tia nắng mặt trời len lỏi qua các tán rừng xanh, cùng vài chú trâu lững thững gặm cỏ khiến nhiều du khách đứng lắng để ngắm nhìn khung cảnh trữ tình, thơ mộng ấy.
Bình Liêu có diện tích khoảng gần 500km2, có 1 thị trấn là Bình Liêu và 7 xã, trong 7 xã này có cái tên Hoành Mô gắn với cửa khẩu Hoành Mô có lẽ nhiều người cũng đã từng nghe qua, bởi đây là một trong những cửa khẩu qua Trung Quốc, nằm trong trọng điểm Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn.
Bình Liêu có diện tích khoảng gần 500km2, có 1 thị trấn là Bình Liêu và 7 xã, trong 7 xã này có cái tên Hoành Mô gắn với cửa khẩu Hoành Mô có lẽ nhiều người cũng đã từng nghe qua, bởi đây là một trong những cửa khẩu qua Trung Quốc, nằm trong trọng điểm Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn.

 

Nếu như đến Bình Liêu vào mùa hè, du khách say mê với khung cảnh xanh mướt, hiền hòa của màu cỏ phủ rộng trên những quả đồi, triền núi thì sang thu, mùa cỏ cháy là lúc hoa lau nở rộ, khoe sắc dịu dàng và biến vùng đất này thành “thiên đường” cho lữ khách mải miết ngắm nhìn.
Nếu như đến Bình Liêu vào mùa hè, du khách say mê với khung cảnh xanh mướt, hiền hòa của màu cỏ phủ rộng trên những quả đồi, triền núi thì sang thu, mùa cỏ cháy là lúc hoa lau nở rộ, khoe sắc dịu dàng và biến vùng đất này thành “thiên đường” cho lữ khách mải miết ngắm nhìn.

An Nhiên (ảnh:pystravel)


Ý kiến bạn đọc