Bằng Kiều trải lòng về tình yêu Hà Nội trong đêm nhạc "Vũ khúc hồ Harmony"

15:48, 30/11/2017
|

(VnMedia)- Trong đêm nhạc “Vũ khúc hồ Harmony” diễn ra vào tối 25/11 tại Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside (Long Biên, Hà Nội), nam danh ca Bằng Kiều không chỉ mang đến những bản tình ca ngọt ngào dành tặng khán giả thủ đô mà còn tâm sự về ký ức Hà Nội anh gìn giữ từ thuở ấu thơ.

Những thăng trầm của đời sống đã khiến giọng ca Bằng Kiều ngày càng đạt độ chín với sự lịch lãm của người đàn ông từng trải. Cách xử lý bài hát của anh cũng ngày càng tinh tế hơn. Điểm thu hút khán giả của Bằng Kiều chính là giọng hát đầy tự sự, giàu cảm xúc. Mỗi bài hát anh thể hiện đều như kể lại cho khán giả một câu chuyện của riêng anh.

Trong đêm nhạc “Vũ khúc hồ Harmony”, giữa không gian thiên nhiên khoáng đạt của mặt hồ Harmony rộng tới 12,4ha, giọng ca Bằng Kiều cũng trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Nam ca sĩ chia sẻ không gian thiên nhiên trong lành tại Vinhomes Riverside đã gợi lại cho anh rất nhiều cảm xúc về Hà Nội đẹp, bình yên trong quá khứ.

“Trở về Hà Nội, trở về miền ký ức tươi đẹp, đi qua cầu Chương Dương nhiều kỷ niệm, tôi bắt gặp một miền xanh, trong lành, yên ả phía bờ Đông thành phố, một Hà Nội thật khác với Hà Nội ồn ã của hôm nay, một Hà Nội bình yên mà tôi vẫn nhớ về trong những năm xa xứ, một Hà Nội cho tôi thăng hoa trong âm nhạc”, nam ca sĩ  chia sẻ với khán giả trong đêm nhạc.

Nhắc đến Bằng Kiều, khán giả sẽ ngay lập tức liên tưởng nghĩ đến các bản tình ca. Nhưng trong đêm nhạc tối 25/11 vừa qua, nam ca sĩ còn đưa mọi người về miền thơ ấu êm đềm, đẹp đẽ qua ca khúc “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhạc sỹ trẻ Châu Đăng Khoa.

Nam ca sỹ Bằng Kiều mở màn chương trình với bản tình ca ngọt ngào “Nơi tình yêu bắt đầu”. Không gian bên hồ càng trở nên thơ mộng hơn khi đắm chìm vào giọng ca đầy quyến rũ của anh.
Nam ca sỹ Bằng Kiều mở màn chương trình với bản tình ca ngọt ngào “Nơi tình yêu bắt đầu”. Không gian bên hồ càng trở nên thơ mộng hơn khi đắm chìm vào giọng ca đầy quyến rũ của anh.
Nhắc đến Bằng Kiều, khán giả sẽ ngay lập tức liên tưởng nghĩ đến các bản tình ca. Nhưng trong đêm nhạc tối 25/11 vừa qua, nam ca sĩ còn đưa mọi người về miền thơ ấu êm đềm, đẹp đẽ qua ca khúc “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhạc sỹ trẻ Châu Đăng Khoa.
Nhắc đến Bằng Kiều, khán giả sẽ ngay lập tức liên tưởng nghĩ đến các bản tình ca. Nhưng trong đêm nhạc tối 25/11 vừa qua, nam ca sĩ còn đưa mọi người về miền thơ ấu êm đềm, đẹp đẽ qua ca khúc “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của nhạc sỹ trẻ Châu Đăng Khoa.
Khán giả không ngừng vỗ tay khi lại được chứng kiến màn tái hợp của cặp đôi một thuở Bằng Kiều – Mỹ Linh trong bản tình ca “Trái tim không ngủ yên”.
Khán giả không ngừng vỗ tay khi lại được chứng kiến màn tái hợp của cặp đôi một thuở Bằng Kiều – Mỹ Linh trong bản tình ca “Trái tim không ngủ yên”.
Một trong những tiết mục độc đáo nhất trong chương trình là màn tam ca giữa Bằng Kiều, Mỹ Linh, Mỹ Dung. Ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” được thể hiện mượt mà, tinh tế qua 3 giọng ca đầy nội lực. Nếu Mỹ Linh, Mỹ Dung mang đến nét nữ tính, dịu dàng cho bài hát thì Bằng Kiều lại mang đến sự sâu lắng, đong đầy cảm xúc. Là một người con Hà Nội, dù có đi bất cứ nơi đâu, nam ca sĩ vẫn mang trong mình nỗi nhớ về Hà Nội. Như anh đã chia sẻ, Hà Nội êm đềm chính là nơi khiến âm nhạc của anh thăng hoa.
Một trong những tiết mục độc đáo nhất trong chương trình là màn tam ca giữa Bằng Kiều, Mỹ Linh, Mỹ Dung. Ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” được thể hiện mượt mà, tinh tế qua 3 giọng ca đầy nội lực. Nếu Mỹ Linh, Mỹ Dung mang đến nét nữ tính, dịu dàng cho bài hát thì Bằng Kiều lại mang đến sự sâu lắng, đong đầy cảm xúc. Là một người con Hà Nội, dù có đi bất cứ nơi đâu, nam ca sĩ vẫn mang trong mình nỗi nhớ về Hà Nội. Như anh đã chia sẻ, Hà Nội êm đềm chính là nơi khiến âm nhạc của anh thăng hoa.
Tự nhận mình chỉ làm nền cho tốp ca thiếu nhi trên sân khấu nhưng Bằng Kiều vẫn mang đến một tiết mục đặc sắc khi hòa giọng cùng các em nhỏ trong ca khúc “Sống như những đóa hoa”.
Tự nhận mình chỉ làm nền cho tốp ca thiếu nhi trên sân khấu nhưng Bằng Kiều vẫn mang đến một tiết mục đặc sắc khi hòa giọng cùng các em nhỏ trong ca khúc “Sống như những đóa hoa”.
Nữ ca sĩ Mỹ Dung, diva Mỹ Linh mang đến nét nữ tính, lãng mạn cho chương trình.
Nữ ca sĩ Mỹ Dung, diva Mỹ Linh mang đến nét nữ tính, lãng mạn cho chương trình.
Trong khi đó, Tuấn Hưng và Trọng Hiếu lại khuấy động cho bầu không khí nóng hơn với các bản hit đình đám.
Trong khi đó, Tuấn Hưng và Trọng Hiếu lại khuấy động cho bầu không khí nóng hơn với các bản hit đình đám.
Màn trình diễn laser và pháo hoa ấn tượng trên hồ Harmony ở phần cuối đêm nhạc hội. Đây là món quà đặc biệt dành tặng cho hơn 1.350 khách mời
Màn trình diễn laser và pháo hoa ấn tượng trên hồ Harmony ở phần cuối đêm nhạc hội. Đây là món quà đặc biệt dành tặng cho hơn 1.350 khách mời

Bên cạnh các tiết mục thăng hoa cảm xúc của nam danh ca Bằng Kiều, đêm nhạc “Vũ khúc hồ Harmony” còn ngọt ngào, lãng mạn với các tiết mục “Giọt nắng bên thềm”, “Và tôi cũng yêu em” của nữ ca sỹ Mỹ Dung, “Hương ngọc lan” của diva Mỹ Linh. Bên cạnh đó, đêm nhạc cũng sôi động hơn với những màn biểu diễn trẻ trung của Tuấn Hưng và Trọng Hiếu Idol.

Khán giả tham dự chương trình không chỉ được mãn nhãn bởi các màn trình diễn mà còn có cơ hội nhận các phần thưởng giá trị từ Ban tổ chức. Siêu xe Mercedes-Benz GLS400 trị giá 4,4 tỷ đồng và hơn 300 cây vàng đã được trao cho các khách hàng may mắn nhất trong sự kiện.

Khung cảnh tuyệt đẹp bên hồ Harmony – “lá phổi xanh” của Vinhomes Riverside đóng góp một phần không nhỏ vào thành công rực rỡ của sự kiện. Đây chính là nguồn cảm hứng nghệ thuật tuyệt vời để âm nhạc và ánh sáng thăng hoa trong đêm nhạc hội. Nối tiếp thành công của Vinhomes Riverside trong việc kiến tạo một nơi đáng sống cho cộng đồng thượng lưu, phân khu Vinhomes Riverside - The Harmony được đánh giá cao nhờ sở hữu những phong cách kiến trúc độc đáo, miền sinh thái rộng lớn trong lòng phố và hệ thống tiện ích đẳng cấp, đa dạng.

Phương Linh


Ý kiến bạn đọc