'Điệp viên báo thù' Charlize Theron bị nứt răng hàm vì ... đánh nhau

07:11, 02/08/2017
|

(VnMedia) - Liên tục tham gia nhiều bộ phim bom tấn hành động như Mad Max, Fast and Furious 8 và bây giờ là Atomic Blonde, Charlize Theron đang dần khẳng định ngôi vị nữ hoàng phim hành động của mình tại Hollywood.

Có thể nói, điểm nhấn giúp Atomic Blonde - Điệp viên báo thù nhận được không ngớt những lời khen ngợi từ báo giới quốc tế chính là nhờ những pha hành động hết sức chân thực của nữ điệp viên Lorraine Broughton do Theron thủ vai. Để có được những thước phim “thật đến từng centimet” như vậy, cô đã phải luyện tập võ thuật và thể lực ròng rã hàng tháng trời với 8 huấn luyện viên chuyên nghiệp, trong đó có Keanu Reeves – nam diễn viên từng thủ vai John Wick.

Đạo diễn Daivd Leitch chia sẻ rằng vai diễn của cô thường dành cho nam giới, thế nhưng Charlize Theron đã nỗ lực rất nhiều để có thể tự hoàn thành những phân cảnh hành động của mình mà không cần diễn viên đóng thế.

Aó khoác trắng của John Galliano
Aó khoác trắng của John Galliano
Áo len Dior, váy ngắn Wolford
Áo len Dior, váy ngắn Wolford
Đôi giày da đỏ sang chảnh của Christian Dior
Đôi giày da đỏ sang chảnh của Christian Dior

Đạo diễn Leitch đã thực sự cảm thấy kinh ngạc trước tâm huyết cũng như sự đầu tư cho vai diễn của Theron. Những pha hành động cũng đã được điều chỉnh để tận dụng hết tiềm năng của cô. Ông dành nhiều lời khen có cánh cho những gì mà cô đã thể hiện trong bộ phim này: “Cô ấy sở hữu một năng khiếu thiên phú về thể thao. Thật là lãng phí nếu chúng tôi không tận dụng được điều này. Charlize rất linh hoạt, chính xác trong từng động tác và biết làm thế nào giúp cảnh quay đạt được chất lượng tốt nhất. Những kỹ năng, điều kiện thể lực và tinh thần làm việc của cô ấy đã giúp chúng tôi có thể thực hiện được những cảnh quay dài hơn với những bước chuyển động phức tạp hơn.”

Trong quá trình luyện tập và ghi hình, Charlize cho biết cô đã bị nứt tới 2 chiếc răng hàm vì nghiến quá chặt khi tập cảnh đánh nhau. Thậm chí tới giờ cô vẫn phải trải qua vài ca phẫu thuật kết hợp điều trị những chấn thương của mình từ cả trước và trong khi quay.

Không chỉ trau chuốt cho những pha hành động tác chiến quyết liệt, Theron và đoàn làm phim cũng rất đầu tư cho trang phục để mỗi khi xuất hiện cô không chỉ là một nữ điệp viên cực ngầu mà cũng phải hết sức phong cách. Người xem sẽ không ít lần phải trầm trồ trước gout thời trang “chất ngất” của người đẹp gốc Nam Phi mỗi khi cô diện một bộ cánh mới để trà trộn vào thành phố Berlin rối ren lúc bấy giờ. 

Những bộ trang phục mà Theron khoác lên mình trong Atomic Blonde toát ra sự mạnh mẽ, quyến rũ của người phụ nữ thời thượng ở thập niên 80: đó là chiếc áo khoác cá tính của John Galliano, hay một chiếc măng-tô đậm dấu ấn của Burberry, đôi khi là chiếc măng-tô kiểu vintage của Max Mara, hay bộ váy gợi cảm của Thierry Mugler, chiếc quần cạp cao của Isabel Marant hay bộ jumpsuit của Balmain, đôi giày đỏ của Dior và nhiều hơn thế nữa … Có thể nói Atomic Blonde chính là sàn diễn thời trang thứ thiệt của Charlize Theron, nơi nữ điệp viên mang đôi giày cao gót sải bước mạnh mẽ và nhịp nhàng trong beat nhạc xập xình đầy sôi sộng của dòng nhạc dance cuối thập niên 80.

“Điệp viên báo thù” chắc chắn sẽ khiến khán giả mãn nhãn với cả phần nghe và phần nhìn, bởi từ âm nhạc cho tới phục trang và cảnh quay của bộ phim đều được đầu tư hết sức cẩn thận.

Điệp viên báo thù là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết The Coldest City của Antony Johnston và Sam Hart, với nhân vật chính là nữ điệp viên Lorraine Broughton của Cơ quan Tình báo MI6 - người được cử tới Berlin để điều tra một vụ ám sát mà kẻ tình nghi là một nội gián. Bối cảnh được vẽ ra là cuối những năm 1980 - giai đoạn bức tường Berlin sắp sụp đổ và Chiến tranh lạnh sắp kết thúc, đây là một thời điểm vô cùng nhạy cảm và căng thẳng khi thế giới bị chia thành hai cực, hai kẻ cầm đầu là Mỹ và Liên Xô luôn có những cuộc chạy đua nổi chìm mà điệp viên là những quân cờ không thể thiếu trong cuộc so găng đó.

Huệ Mẫn


Ý kiến bạn đọc