Chàng trai đưa mẹ đi phượt xuyên Việt gây xôn xao dân mạng

19:16, 19/07/2017
|

Không phải bạn thân chí cốt hay người yêu, “nàng ôm” của chàng xế Đồng Tháp chính là mẹ. Chuyện xuyên Việt bằng xe máy, xe đạp hay đi bộ không còn lạ trong giới trẻ Việt. Tuy nhiên, họ thường đi cùng bạn bè, người yêu, thậm chí là một mình, hiếm ai đồng hành cùng mẹ trên cung đường hàng nghìn cây số như Trần Sơn (sinh năm 1993, Đồng Tháp).

Kể từ bài review đầu tiên về hành trình khám phá cung đường Nam – Bắc, Trần Sơn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Không phải bởi anh đi bằng phương tiện gì độc, lạ hay phượt với mục đích đặc biệt mà chỉ vì “nàng ôm” của anh chính là mẹ.

Sơn chia sẻ rất nhiều hình ảnh cùng mẹ đi qua những cung đường, địa danh nổi tiếng ở Phan Thiết, Quy Nhơn, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng… Qua 8 ngày vượt nắng mưa, mẹ con anh đã có mặt tại Tràng An (Ninh Bình) – địa điểm du lịch nổi tiếng miền Bắc.

Mẹ anh trong bộ quần áo đơn sơ, dáng vẻ lam lũ nhưng gương mặt vẫn sáng bởi nụ cười rạng rỡ, khiến anh càng thêm háo hức với hành trình này.

Một ngày dài vật lộn với cơn bão số 2, chạy qua hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, dù đã mệt nhoài nhưng Sơn vẫn vui vẻ kể cho chúng tôi hành trình thú vị của anh.

Sơn vốn dự định xuyên Việt cùng những người bạn nước ngoài để trao đổi văn hóa và tìm hiểu sở thích du lịch của họ nhưng vì nhiều lý do, anh bị “bể kèo” hai lần. Sơn chia sẻ ý định đi một mình với mẹ và không ngờ, mẹ anh lại chủ động đề nghị làm "ôm" của anh.

“Mẹ mình về hưu rồi, lại chưa đi đâu quá xa nên mình quyết định đưa mẹ đi cùng. Mẹ không có bất cứ ý kiến gì về hành trình này, cũng không hiểu tại sao lại muốn đi, chắc sợ mình đi một mình buồn và nguy hiểm nên quyết vậy”, Sơn chia sẻ.

Với chàng trai mê phượt, mẹ chính là người bạn đồng hành đặc biệt nhất trước giờ. Càng đặc biệt hơn nữa, tính cách của hai mẹ con vốn như nước với lửa, không có điểm gì chung ngoài tính cố chấp và lì lợm. Thế nhưng, khi cùng ngồi trên một chiếc xe, chung một hành trình, hai người lại rất hiểu ý nhau.

8 ngày rong ruổi, trải qua bao điều bất ngờ nhưng Sơn vẫn nhớ nhất ngày đầu tiên hai mẹ con cắm trại ngủ ngoài đường. Đó cũng là lúc, anh hiểu rõ nhất tình yêu của mẹ, sẵn sàng thức để canh cho con giấc ngủ ngon.

Giây phút mẹ con cùng nghỉ ngơi, ngắm cảnh đẹp kỷ niệm khó quên trong đời chàng trai mê phượt

“Ba mình mất lâu rồi, một mình mẹ lam lũ lo cho mấy chị em, nơi xa nhất từng đi cũng chỉ là Đà Lạt. Không ngờ, mình lại có cơ hội đưa mẹ đi khám phá khắp nơi thế này”, Sơn chia sẻ.

Vì đi cùng mẹ nên Sơn không đặt ra giới hạn thời gian cho chuyến đi. Anh muốn cùng người phụ nữ quan trọng nhất trong đời thong thả du ngoạn từng nơi, hít thở bầu không khí của từng vùng miền trên dải đất hình chữ S.

Mẹ con Trần Sơn đã có 8 ngày rong ruổi trên các cung đường
Mẹ con Trần Sơn đã có 8 ngày rong ruổi trên các cung đường

 

Bà mẹ xì - tin cùng con phượt xuyên Việt
Bà mẹ xì - tin cùng con phượt xuyên Việt

 

Ngày đầu tiên dựng trại ngủ ven đường là ngày đáng nhớ nhất của mẹ con Sơn
Ngày đầu tiên dựng trại ngủ ven đường là ngày đáng nhớ nhất của mẹ con Sơn

 

Giây phút mẹ con cùng nghỉ ngơi, ngắm cảnh đẹp kỷ niệm khó quên trong đời chàng trai mê phượt
Giây phút mẹ con cùng nghỉ ngơi, ngắm cảnh đẹp kỷ niệm khó quên trong đời chàng trai mê phượt

 

Ngày 17/7, mẹ con Sơn có mặt tại Tràng An - Ninh Bình
Ngày 17/7, mẹ con Sơn có mặt tại Tràng An - Ninh Bình

 

Trải nghiệm vùng đất đầy nắng và gió
Trải nghiệm vùng đất đầy nắng và gió

 

Cảnh đẹp Việt Nam qua ống kính của mẹ con Sơn
Cảnh đẹp Việt Nam qua ống kính của mẹ con Sơn

 

Đây là Bãi Xép - nơi quay bộ phim
Đây là Bãi Xép - nơi quay bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

 

Tính cách như nước với lửa nhưng mẹ con Sơn lại rất ăn ý trong việc khám phá cảnh đẹp
Tính cách như nước với lửa nhưng mẹ con Sơn lại rất ăn ý trong việc khám phá cảnh đẹp

 

Mỗi ngày, hai mẹ con chạy hàng trăm cây số
Mỗi ngày, hai mẹ con chạy hàng trăm cây số

 

Không phải bạn bè hay người yêu, người cùng Sơn tận tưởng vẻ đẹp của dải đất hình chữ S là mẹ
Không phải bạn bè hay người yêu, người cùng Sơn tận tưởng vẻ đẹp của dải đất hình chữ S là mẹ

 

"Mình đã thay ba đưa mẹ đi khắp mọi nơi".

(theo Dân Việt)


Ý kiến bạn đọc