Thót tim những con đường ngoằn ngoèo nhất trên thế giới

06:26, 18/04/2017
|
(VnMedia)- Những con đường gấp khúc, với những cua cùi chỏ và ngoằn ngoèo khiến những người không chắc tay lái cảm thấy thót tim, nhưng lại là hành trình chinh phục đáng mơ ước của những người ham mê chinh phục...
 
Những con đường dưới đây sẽ khiến bạn hoa mắt vì độ ngoằn ngoèo và khúc khuỷu của nó, đều đặc biệt là hầu hết nó đều nằm trên những dãy núi cao hay những ngọn đồi dốc. Mặc dù chứa nhiều rủi ro và nguy hiểm nhưng chúng lại được coi là những địa điểm du lịch lý tưởng, đặc biệt là những ai thích mạo hiểm.
 
Đường Trollstigen (Na Uy): Theo trang web chuyên về du lịch yeudulich, Trollstigen là một trong những con đường núi ấn tượng nhất ở Na Uy và được xếp hạng trong 10 cung đường ngoạn mục nhất trên thế giới. Nơi đây là địa điểm lý tưởng để du khách ngắm cảnh, đặc biệt là những thác nước đẹp mê hồn. Con đường này rất hẹp và chỉ đủ chứa một lượng phương tiện giao thông nhỏ đi qua.

Đường Trollstigen (Na Uy): Theo trang web chuyên về du lịch yeudulich, Trollstigen là một trong những con đường núi ấn tượng nhất ở Na Uy và được xếp hạng trong 10 cung đường ngoạn mục nhất trên thế giới. Nơi đây là địa điểm lý tưởng để du khách ngắm cảnh, đặc biệt là những thác nước đẹp mê hồn. Con đường này rất hẹp và chỉ đủ chứa một lượng phương tiện giao thông nhỏ đi qua. 

Trollstigen nằm khoảng 15 km về phía nam của Åndalsnes trong địa phận Romsdal, con đường này có độ dốc 9% với 11 khúc cua cùi chỏ và ngoằn ngoèo như rắn trườn theo dọc sườn núi Stigrøra có độ cao 858 mét trên mực nước biển. Con đường được thông vào ngày 31/7/1936 sau 8 năm thi công. Mặt đường rất nhỏ và có rất ít chỗ đủ rộng để 2 ô tô tránh nhau.  Đường Trollstigen còn được xem là một con đường quanh co kỳ lạ nhất thế giới bởi nó không theo bất cứ một quy luật nào. Nhìn từ trên cao, con đường này thật sự như một mê cung và bạn sẽ không thể tìm được lối ra nếu không phải là một người giỏi xác định phương hướng.

Trollstigen nằm khoảng 15 km về phía nam của Åndalsnes trong địa phận Romsdal, con đường này có độ dốc 9% với 11 khúc cua cùi chỏ và ngoằn ngoèo như rắn trườn theo dọc sườn núi Stigrøra có độ cao 858 mét trên mực nước biển. Con đường được thông vào ngày 31/7/1936 sau 8 năm thi công. Mặt đường rất nhỏ và có rất ít chỗ đủ rộng để 2 ô tô tránh nhau. Đường Trollstigen còn được xem là một con đường quanh co kỳ lạ nhất thế giới bởi nó không theo bất cứ một quy luật nào. Nhìn từ trên cao, con đường này thật sự như một mê cung và bạn sẽ không thể tìm được lối ra nếu không phải là một người giỏi xác định phương hướng.

Vì Trollstigen quá quanh co và hiểm trở nên những phương tiện vận chuyển dài hơn 12,4 mét đều bị cấm lưu thông trên đường. Cũng vì quá nguy hiểm nên Trollstigen bị đóng cửa vào những tháng mùa thu và đông và chỉ mở cửa trở lại vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 hàng năm. Trollstigen là một điểm thu hút du lịch nổi tiếng của Na Uy. Với thác nước Stigfossen cao 320m ngày đêm tung bọt trắng xóa, quanh cảnh hai bên đường hết sức hùng vĩ và ngoạn mục. Ở phía trên có nơi đậu xe rộng rãi cho phép du khách rời khỏi xe và đi bộ khoảng mười phút đến ban công đưa ra vách núi để ngắm toàn cảnh con đường uốn lượn dưới chân.

Vì Trollstigen quá quanh co và hiểm trở nên những phương tiện vận chuyển dài hơn 12,4 mét đều bị cấm lưu thông trên đường. Cũng vì quá nguy hiểm nên Trollstigen bị đóng cửa vào những tháng mùa thu và đông và chỉ mở cửa trở lại vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 hàng năm. Trollstigen là một điểm thu hút du lịch nổi tiếng của Na Uy. Với thác nước Stigfossen cao 320m ngày đêm tung bọt trắng xóa, quanh cảnh hai bên đường hết sức hùng vĩ và ngoạn mục. Ở phía trên có nơi đậu xe rộng rãi cho phép du khách rời khỏi xe và đi bộ khoảng mười phút đến ban công đưa ra vách núi để ngắm toàn cảnh con đường uốn lượn dưới chân.

Vị trí thứ hai trong danh sách những con đường ngoằn nghèo nhất nằm ở Nhật Bản. Đó là đường Iroha- Zaka (Nhật Bản)

Vị trí thứ hai trong danh sách những con đường ngoằn nghèo nhất nằm ở Nhật Bản. Đó là đường Iroha- Zaka (Nhật Bản)

Theo giới thiệu của những công ty lữ hành chuyên thị trường Nhật Bản, đây là đoạn đường du lịch kết nối khu vực Nikko Shinai và hồ Chuzenjiko Okunikko. Hướng lên phía hồ Chuzenjiko Okunikko là Daini Irohazaka, ngược lại là hướng đi xuống Daiichi Irohazaka, mỗi hướng là một con đường một chiều. Dọc theo con đường Irohazaka có khoảng 48 con dốc, con số 48 cũng tương tự như số chữ cái trong bảng chữ cái Hiragana. Ngoài ra nó cũng được đặt cho tựa đề bài hát Iroha Uta, bài hát sử dụng 48 chữ cái Hiragana không lặp lại. Vào mùa thu lá đỏ, nơi này có khung cảnh rất tuyệt vời, nên thu hút được nhiều du khách đến tham quan.

Theo giới thiệu của những công ty lữ hành chuyên thị trường Nhật Bản, đây là đoạn đường du lịch kết nối khu vực Nikko Shinai và hồ Chuzenjiko Okunikko. Hướng lên phía hồ Chuzenjiko Okunikko là Daini Irohazaka, ngược lại là hướng đi xuống Daiichi Irohazaka, mỗi hướng là một con đường một chiều. Dọc theo con đường Irohazaka có khoảng 48 con dốc, con số 48 cũng tương tự như số chữ cái trong bảng chữ cái Hiragana. Ngoài ra nó cũng được đặt cho tựa đề bài hát Iroha Uta, bài hát sử dụng 48 chữ cái Hiragana không lặp lại. Vào mùa thu lá đỏ, nơi này có khung cảnh rất tuyệt vời, nên thu hút được nhiều du khách đến tham quan.

Trên đường Daini Irohasaka (đèo Iroha thứ 2), có một nơi dùng để nghỉ ngơi cho tài xế, gọi là Akechi Daira, từ nơi đây du khách có thể nhìn ngắm được khung cảnh của đoạn dốc, nên hãy ghé nghỉ chân tại địa điểm này. Ngoài ra, còn có thể ngắm nhìn phong cảnh từ cáp treo (có tính phí), như là hồ Chuzenji, Kegon Falls, núi Nantaisan...rất ngoạn mục. Thời gian hoạt động từ 9h đến 16h, với giá vé một chiều cho người lớn là 730 yên (gần 160 nghìn đồng), và trẻ em là 370 yên (gần 78 nghìn đồng).  Du khách có thể đi từ ga Nikko thuộc JR Tobu bằng chuyến xe bus có hướng đi đến khu vực Yumoto Onsen bằng Tobu bus, hoặc là đi theo hướng Chuzenji Onsen, với thời gian khoảng 40 phút, sau đó xuống tại bến Akechi Daira là đến nơi.

Trên đường Daini Irohasaka (đèo Iroha thứ 2), có một nơi dùng để nghỉ ngơi cho tài xế, gọi là Akechi Daira, từ nơi đây du khách có thể nhìn ngắm được khung cảnh của đoạn dốc, nên hãy ghé nghỉ chân tại địa điểm này. Ngoài ra, còn có thể ngắm nhìn phong cảnh từ cáp treo (có tính phí), như là hồ Chuzenji, Kegon Falls, núi Nantaisan...rất ngoạn mục. Thời gian hoạt động từ 9h đến 16h, với giá vé một chiều cho người lớn là 730 yên (gần 160 nghìn đồng), và trẻ em là 370 yên (gần 78 nghìn đồng). Du khách có thể đi từ ga Nikko thuộc JR Tobu bằng chuyến xe bus có hướng đi đến khu vực Yumoto Onsen bằng Tobu bus, hoặc là đi theo hướng Chuzenji Onsen, với thời gian khoảng 40 phút, sau đó xuống tại bến Akechi Daira là đến nơi.

 

Vị trí thứ 3 là đường Lysebotn (Na Uy). Đường Lysebotn nầy có những khúc hẹp và độ dốc rất “kinh khũng”, đường Lysebotn được xem là một trong những con đường ngoạn mục nhất Châu Âu. Những người ưa mạo hiểm sẽ hoàn toàn bị cuốn hút với 27 khúc cua và gần 1,1km đường hầm. Sự uốn lượn đặc biệt của con đường khiến nhiều người đã liên tưởng nó với trò tàu lượn tốc độ mạo hiểm thường thấyở các khu vui chơi. Con đường thú vị dài hơn 30km này chắc chắn sẽ làm những người mê mạo hiểm nở nụ cười rạng rỡ.

Vị trí thứ 3 là đường Lysebotn (Na Uy). Đường Lysebotn nầy có những khúc hẹp và độ dốc rất “kinh khũng”, đường Lysebotn được xem là một trong những con đường ngoạn mục nhất Châu Âu. Những người ưa mạo hiểm sẽ hoàn toàn bị cuốn hút với 27 khúc cua và gần 1,1km đường hầm. Sự uốn lượn đặc biệt của con đường khiến nhiều người đã liên tưởng nó với trò tàu lượn tốc độ mạo hiểm thường thấyở các khu vui chơi. Con đường thú vị dài hơn 30km này chắc chắn sẽ làm những người mê mạo hiểm nở nụ cười rạng rỡ.

 

Nếu bạn không phải

Nếu bạn không phải "tay lái lụa" và có thần kinh thép, có lẽ không nên thử đi trên con đường này!

 

Đường Big Gate (Trung Quốc). Đường Big Gate hay Quốc lộ Big Gate là con đường được người Trung Quốc gọi là con đường đến thiên đàng. Con đường này không chỉ độc đáo về mức độ cao mà nó còn là con đường có nhiều góc cua cong, uốn lượn. Đường Big Gate nằm trong công viên quốc gia ở núi Tianmen của Trung Quốc. Cung đường này có chiều dài lên đến 11km và đỉnh cao nhất của nó là 1.300m so với mục nước biển.  Trên đường có tất cả 99 khúc của và 999 bậc thang để bạn có thể leo lên được đỉnh cao nhất của cung đường này. Đây cũng là cung đường có nhiều khúc cua nhất thế giới.
Đường Big Gate (Trung Quốc). Đường Big Gate hay Quốc lộ Big Gate là con đường được người Trung Quốc gọi là con đường đến thiên đàng. Con đường này không chỉ độc đáo về mức độ cao mà nó còn là con đường có nhiều góc cua cong, uốn lượn. Đường Big Gate nằm trong công viên quốc gia ở núi Tianmen của Trung Quốc. Cung đường này có chiều dài lên đến 11km và đỉnh cao nhất của nó là 1.300m so với mục nước biển. Trên đường có tất cả 99 khúc của và 999 bậc thang để bạn có thể leo lên được đỉnh cao nhất của cung đường này. Đây cũng là cung đường có nhiều khúc cua nhất thế giới.
Và bạn cảm thấy chóng mặt hay bị... kích thích khi nhìn thấy con đường này?

Và bạn cảm thấy chóng mặt hay bị... kích thích khi nhìn thấy con đường này?

Đường Oberalp (Thụy Sĩ): Đường đèo nầy nối trung tâm Thụy Sĩ và vùng Graubunden Oberland là một cung đường quen thuộc với nhiều lái xe Châu Âu.Đường đèo Oberalp này chỉ cho những người lái xe vào mùa hè. Khi mùa đông đến, con đèo bị chặn phương tiện giao thông để dành làm tuyến đường bộ hoặc dốc trượt tuyết cho khách du lịch.

Đường Oberalp (Thụy Sĩ): Đường đèo nầy nối trung tâm Thụy Sĩ và vùng Graubunden Oberland là một cung đường quen thuộc với nhiều lái xe Châu Âu.Đường đèo Oberalp này chỉ cho những người lái xe vào mùa hè. Khi mùa đông đến, con đèo bị chặn phương tiện giao thông để dành làm tuyến đường bộ hoặc dốc trượt tuyết cho khách du lịch.

Bạn nghĩ mình đủ khả năng để lái xe trên con đường này chứ!

Bạn nghĩ mình đủ khả năng để lái xe trên con đường này chứ!

Đường Dades Gorges (Marocco): Đường đèo Dades Gorges nguy hiểm và đầy trắc trở đường nằm trong hẻm núi thuộc sông Dadès, Ma Rốc. Con đường gợi lên sự nguy hiểm này thời gian gần đây luôn tấp nập người dân và khách du lịch qua lại.

Đường Dades Gorges (Marocco): Đường đèo Dades Gorges nguy hiểm và đầy trắc trở đường nằm trong hẻm núi thuộc sông Dadès, Ma Rốc. Con đường gợi lên sự nguy hiểm này thời gian gần đây luôn tấp nập người dân và khách du lịch qua lại.

 Nhật Lâm (ảnh: youtobe, internet)


Ý kiến bạn đọc