Bắn cung nữ để tuột huy chương Vàng đáng tiếc

15:12, 17/08/2017
|

Hòa chủ nhà Malaysia kịch kích trong trận chung kết đồng đội cung ba dây nữ, các cung thủ Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB do thua luân lưu “mũi tên vàng”.

Bắn cung đã có tấm HCB thứ hai
Bắn cung đã có tấm HCB thứ hai

Tại các vòng đấu loại trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam gồm các cung thủ Châu Kiều Oanh, Nguyễn Thị Nhật Lệ, Lê Ngọc Huyền xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ lọt vào trận tranh chức vô địch.

Chiếc HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam mong chờ được nhen nhóm khi Châu Kiều Oanh thi đấu rất xuất sắc, tạo nên cuộc so tài kịch tính trước các đối thủ Malaysia.

Mặc dù bị đối thủ vượt lên dẫn ba điểm nhưng với những mũi tên trúng hồng tâm ở loạt bắn cuối, tuyển nữ Việt Nam xuất sắc san hòa tỉ số 225 điểm buộc hai đội phải phân định thắng bại bằng “mũi tên vàng”.

Thua Malaysia đúng một điểm, tuyển bắn cung nữ Việt Nam giành HCB đồng đội cung ba dây nữ. ẢNH: PHẠM HUY

Ở loạt bắn định mệnh lần lượt Kiều Oanh, Nhật Lệ, Ngọc Huyền giương cung ghi tổng điểm 27 trong khi các cung thủ Malaysia thi đấu xuất thần hơn, đạt 28 điểm giành luôn chiếc HCV.

Đây cũng là chiếc HCB SEA Games thứ hai bắn cung mang về cho đoàn thể thao Việt Nam sau hai ngày tranh tài.

Cùng nội dung này giành cho nam, các tuyển thủ Tiến Cương, Văn Đầy, Phi Hùng vuột mất chiếc HCĐ sau thất bại 230 – 233 trước tuyển Philippines.

(Theo PLO)


Ý kiến bạn đọc