Ronaldinho: "Tôi yêu Việt Nam và cầu nguyện cho Barca"

12:14, 13/04/2017
|

"Xin chào", cựu danh thủ người Brazil Ronaldinho Gaucho đã mở đầu câu chuyện của mình ở lần thứ 2 đến Việt Nam bằng một câu tiếng Việt thành thục.

"Đến Việt Nam lần thứ 2 tôi đã cảm nhận được tình yêu bóng đá của các bạn lớn đến đâu. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi được biết rằng người hâm mộ Việt Nam đã không bỏ bất cứ trận đấu nào của UEFA Champions League, dù nó diễn ra vào ban đêm", danh thủ Brazil Ronaldinho chia sẻ.

Cần nói thêm rằng, cách đây 10 năm, trên hành trình đến Bắc Kinh tham dự Olympic Mùa hè, Ronaldinho cùng các đồng đội ở đội tuyển Olympic Brazil đã có trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình.

Vào thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam đang trong chiến dịch chạy đà đến AFF Suzuki Cup 2008, trước khi lần đầu tiên trong lịch sử bước lên ngai vàng Đông Nam Á.

"Từ sân bay về khách sạn, tôi thấy rất nhiều người hâm mộ tỏ ra tò mò và phấn khích gọi tên tôi. Đấy là một niềm hạnh phúc lớn lao không thể mua được bằng tiền", cựu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" Ronaldinho nói tiếp.

Chiều tối qua (12/4), huyền thoại bóng đá người Brazil Ronaldinho đã có mặt tại TP.HCM để tham dự chương trình “Hành trình đón Cúp UEFA Champions League 2017 - Khuấy động cuộc vui bóng đá”.

Trong một chia sẻ liên quan khác của cả 3 danh thủ từng chơi cho Barca, họ tin rằng đội bóng cũ sẽ vượt khó để lật ngược thế cờ trước Juventus, giành quyền vào bán kết UEFA Champions League mùa này, sau thất bại 0-3 ở lượt đi.

Cùng đến Việt Nam trong hành trình 6 ngày, với 6 điểm đến là các thành phố lớn khác nhau, ngoài Ronaldinho còn có anh em nhà Ronald và Frank de Boer, Clarence Seedorf.

Trong ngày hôm nay (13/4), họ sẽ xuôi Cần Thơ, và trở lại TP.HCM vào ngày mai, trước khi đi Biên Hoà, Đà Nẵng...

(Theo Thể thao & Văn Hóa)


Ý kiến bạn đọc