Bốc thăm Champions League: Nín thở chờ đại chiến!

11:07, 17/03/2017
|

(VnMedia) - 8 đội bóng có mặt tại tứ kết Champions League năm nay đều là những gương mặt “sừng sỏ” và có thể thách thức bất cứ thế lực nào. Do đó người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những cuộc “đại chiến” hứa hẹn vô cùng hấp dẫn!

Người hâm mộ có thể chứng kiến trận
Người hâm mộ có thể chứng kiến trận "siêu kinh điển" ngay tại tứ kết Champions League!

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào tối nay (17/3) tại Nyon, Thụy Sỹ. Sự kiện này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ.

UEFA quy định sẽ không phân đội hạt giống ở vòng tứ kết Champions League. Điều đó có nghĩa là không có bất cứ quy định, giới hạn nào trong lễ bốc thăm. Các cặp đấu sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên.

Chính cách bốc thăm “truyền thống” này khiến không chỉ người hâm mộ mà ngay cả những đội bóng mạnh cũng phải nín thở, hồi hộp chờ đợi để biết đối thủ của mình tại tứ kết.

Sau khi kết thúc lượt trận vào rạng sáng 16/3, UEFA đã xác định được 8 cái tên sẽ tham gia tranh tài tại tứ kết gồm: Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid, Dortmund, Juventus, Atl.Madrid, Monaco và Leicester City.

Đây đều là những đại diện ưu tú của các giải đấu lớn nhất châu Âu. Giải La Liga đang có 3 đại diện. Bundesliga có 2 gương mặt là Bayern và Dortmund. 3 đội bóng còn lại là Juventus, Leicester City và Monaco tới từ giải Serie A, Ngoại hạng Anh và League 1.

Lợi thế về số đông của La Liga hay Bundesliga có thể sẽ không còn sau lễ bốc thăm vào tối nay (17/3). Nếu điều đó xảy ra, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận cầu “siêu kinh điển” giữa Barcelona và Real Madrid, trận derby thành Madrid hoặc cuộc so tài giữa 2 trường phái đối lập Barca - Atl.Madrid. Tương tự như vậy là cuộc đụng độ giữa 2 đối thủ đã quá quen mặt Bayern Munich – Dortmund.

Barcelona đã làm chấn động làng bóng đá thế giới tại vòng 1/8 Champions League. Bị Paris St German quần cho tơi tả và dẫn 0-4 ở trận lượt đi, thế nhưng đội bóng xứ Catalan đã thắng ngược tới 6-1 để giành quyền đi tiếp. Dù chiến thắng này tới nay vẫn còn gây tranh cãi bởi những quyết định không thực sự thuyết phục của trọng tài nhưng Barcelona vẫn cho thấy dù ở bất cứ thời điểm nào họ vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch.

Bayern Munich lại ở một hướng khác. Họ đánh bại Arsenal tới 5-1 tại Allianz Arena, trước khi tái lập tỉ số tương tự trong trận lượt về và làm nên chiến thắng cách biệt lớn nhất tại vòng 1/8 với tổng tỉ số 10-2!

Không quá hoành tráng như đối thủ nhưng cách Dortmund đảo ngược tình thế thắng lại 4-1 sau khi thua 0-1 ở trận lượt đi trước Benfica vẫn cho thấy đội bóng áo sọc xanh, đen luôn là đối thủ khó chịu với bất cứ đội bóng nào.

Với Juventus, “lão bà” tiếp tục hồi sinh mạnh mẽ khi đả bại Porto 3-0 sau hai lượt đấu. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng ngay cả Real Madrid, Bayern Munich cũng không dám coi thường đối thủ này. Nếu “kền kền trắng” đụng độ “lão bà” sẽ là cơ hội để thày trò ông Zidane thanh toán món nợ từng để thua đại diện của Serie A ở mùa giải 2014-2015.

Monaco và Leicester City là 2 CLB bị đánh giá thấp nhất trong 8 đội (theo tỉ lệ cá cược của các nhà cái châu Âu). Nhưng chắc chắn các đội bóng khác không vì thế mà coi thường đối thủ. Thủ môn huyền thoại của Juventus – Buffon từng thừa nhận, anh không hề muốn so tài với Leicester. Mới đây nhất, HLV Zidane cũng lên tiếng e ngại nếu phải đụng độ “bầy cáo”.

Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh chính là hiện tượng thú vị của mùa giải năm nay. Sau khi sa thải HLV Ranieri, “bầy cáo” như lột xác thi đấu thăng hoa và liên tục tạo nên bất ngờ. Họ đánh bại Liverpool 3-1, lật ngược thế cờ và loại Sevilla tại vòng 1/8 dù để thua 1-2 ở trận lượt đi.

Không có nhiều cầu thủ giỏi nhưng Leicester rất biết mình, biết người, đoàn kết và rất hiệu quả trong phản công. Tâm lý không có gì để mất trong lần đầu tham dự cúp châu Âu khiến Leicester City chẳng ngán ngại đối thủ nào. Với họ, giành vé vào tứ kết đã là thành công ngoài mong đợi.

Đại diện League 1 – Monaco cũng khiến nhiều đối thủ khiếp đảm với sức mạnh tấn công hiếm thấy. Dù để thua Man City ở lượt đi nhưng Monaco vẫn kịp ghi tới 3 bàn vào lưới đối thủ, trước khi thắng 3-1 ở trận lượt về để tiễn thày trò Guardiola khỏi giải nhờ luật bàn thắng sân khách.

Sau màn trình diễn tại vòng 1/8, có thể khẳng định bất cứ cặp đấu nào tại tứ kết sẽ đều hấp dẫn và không có sự chênh lệch đáng kể như các mùa giải trước. Chính vì vậy, người hâm mộ càng có lý do để chờ đợi kết quả của lá phiếu bốc thăm tứ kết Champions League vào 18h tối nay (17/3).

Minh Quang


Ý kiến bạn đọc