Đội bóng nghiệp dư vào tứ kết cúp FA sau 103 năm!

06:54, 19/02/2017
|

(VnMedia) - Bóng đá Anh vừa chứng kiến bất ngờ thú vị trong suốt hơn 1 thế kỷ qua. Lần đầu tiên sau 103 năm, một đội bóng thuộc hạng nghiệp dư là Lincoln City giành quyền vào chơi tại tứ kết cúp FA sau khi đánh bại CLB Burnley!

Niềm vui của các cầu thủ Lincoln sau chiến thắng trước Burnley
Niềm vui của các cầu thủ Lincoln sau chiến thắng trước Burnley

Tối qua (18/2), Lincoln City tới làm khách của Burnley trên sân Turf Moor, nơi đoàn quân của HLV Sean Dyche từng đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Liverpool, Everton, Southampton và mới đây nhất là nhà đương kim vô địch Leicester City.

Dù không phải là đội bóng thuộc top đầu của Ngoại hạng Anh nhưng so với Lincoln, Burnley thực sự vẫn là một “đại gia”. Với đẳng cấp hơn hẳn đối thủ, đội chủ nhà chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu hiệp 1. Burnley lên bóng chủ yếu ở 2 cánh với sự cơ động của Arfield và Gudmun.

Đội chủ nhà tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng đều thiếu sự chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng để có thể ghi bàn. Trong khi đó, Lincoln cũng chẳng hề e ngại Burnley. Đội bóng hạng 5 bình tĩnh phòng ngự và tổ chức phản công rất chuyên nghiệp. Nếu may mắn hơn họ đã có thể ghi bàn trên sân Turf Moor.

Khi trận đấu trôi về phút cuối thì bất ngờ xảy ra. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Sean Raggett lên tham gia tấn công, đánh đầu cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để Lincoln làm nên “cơn địa chấn” ở vòng đấu này khi trở thành đội bóng nghiệp dư đầu tiên lọt tới tứ kết cúp FA, sau kỳ tích tương tự QPR lập được năm 1914!

Minh Quang


Ý kiến bạn đọc