HLV Wenger cậy nhờ David Beckham xốc lại tinh thần Arsenal

06:18, 27/12/2016
|

Đối mặt trước những khủng hoảng về mặt tinh thần của các cầu thủ, HLV Arsene Wenger đã phải “cầu cứu” tới sự trợ giúp của cựu danh thủ David Beckham nhằm tìm ra giải pháp cho những vấn đề đang gặp phải của Arsenal.

HLV Wenger đã phải hỏi ý kiến của cựu danh thủ David Beckham để giúp xốc lại tinh thần nơi các học trò
HLV Wenger đã phải hỏi ý kiến của cựu danh thủ David Beckham để giúp xốc lại tinh thần nơi các học trò

Hai trận thua liên tiếp trước Everton và Man City, thầy trò HLV Arsene Wenger đã vấp phải những sức ép nghiêm trọng về mặt tinh thần, về cơ hội vươn lên để chấm dứt cơn khát danh hiệu tại giải Ngoại hạng. Hiện tại, Pháo thủ nằm Top 4 sau 17 vòng đấu với 34 điểm, kém đội đầu bảng là Chelsea tới 9 điểm.

Để xốc lại tinh thần nơi các học trò của mình, HLV Wenger đã có một cuộc trò chuyện với cựu danh thủ David Beckham, nhằm hỏi ý kiến về cách để giúp các cầu thủ có thể vượt qua được áp lực đang gặp phải.

“Tôi tin rằng, sức mạnh tiềm ẩn mới chính là điều quan trọng trong mỗi đội bóng. Luôn luôn có một điều đặc biệt sẽ xuất hiện đối với mỗi cầu thủ ở trong phòng thay đồ. Mới đây, tôi đã có cuộc trò chuyện với Beckham, chia sẻ cho cậu ấy về khoảng thời gian gần đây của CLB. Tôi đã hỏi, rằng liệu cậu ấy có nhớ cảm giác ấy không, thì cậu ấy đáp rằng, cậu ấy có thể chơi bóng đá hàng ngày. Cậu ấy tham dự tất cả các trận đấu từ thiện, nhưng luôn nhớ nhất cái cảm giác nơi phòng thay đồ, khi đứng bên cạnh các đồng đội của mình, khi cùng nhau chiến đấu vì một mục tiêu duy nhất”.

“Chúng ta không thể nào trải qua một cuộc chiến mà không phải nếm trải mùa vị của thất bại”, nhà cầm quân người Pháp nói tiếp. “Arsenal mới chỉ thua 2 trận. Tuy cay đắng, nhưng hãy nhìn xem, Man City cũng từng không giành chiến thắng trong 6 trận, Tottenham khoảng 4 hay 5 trận, Man United cũng thế, tất cả các đội bóng đều từng nếm trải cảm giác ấy, và họ đều phải vượt qua. Và những đội bóng biết cách vượt qua điều đó sẽ luôn là đội bóng thành công nhất. Đó là một phần của vinh quang. Trong 20 năm qua, ít khi tôi kết thúc mùa giải mà không phải ‘nẳm gai nếm mật’, giống như việc thật khó để đi bon bon trên đương cao tốc mà không bị một chiếc xe nào cản đường phía trước vậy”.

Thật vậy, mùa giải năm nay, Chelsea giống như một chiếc xe tải hạng nặng, ngáng đường bất cứ đội bóng nào có thể vượt qua trên con đường cao tốc dẫn tới chức vô địch. Ngay phía sau họ là những chiếc xe của những Juergen Klopp, hay Pep Guardiola cũng đang tìm cách để vượt qua. Arsenal, Tottenham hay Man United cũng vậy, cũng tìm mọi cách để vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua khắc nghiệt ấy.

Theo HLV Wenger, bất cứ vinh quang nào cũng phải trải qua khó khăn gian khổ, và người vượt qua được khó khăn ấy sẽ là người chiến thắng

“Tôi từng được chứng kiến nhiều cầu thủ phải chịu thất bại, bởi họ không có khả năng vượt qua được sức ép. Không dễ dàng gì để có thể vững bước và thể hiện những điều tốt nhất của mình dưới những áp lực. Tuy nhiên, đó là điều tất yếu. Chúng tôi đã đi theo cách đó trong nhiều năm, và tôi dường như “miễn dịch” đối với nó”, Wenger khép lại.

(Theo Thể thao & Văn Hóa)


Ý kiến bạn đọc