101 kiểu giăng bẫy tình của teen

08:27, 12/03/2012
|
Hiện nay, nhiều chàng trai ở đất Sài Gòn đang phát sốc với các loại thuốc kích dục gắn liền với những “chức năng” rất trời ơi và quái dị như: kéo dài thời gian “yêu đương”, tăng cường kích cỡ cho “súng”… với những mục đích đồi bại là… giăng bẫy” người khác giới.

Các dân chơi tin chắc rằng, khi kiều nữ ngấm phải các loại biệt dược này dẫu có đoan trang, chuẩn mực thế nào đi chăng nữa cũng “lột xác” trở thành người đàn bà đa tình, lẳng lơ, chủ động tấn công nam giới, dù trước đó đã quyết liệt cự tuyệt và ở Sài Gòn có những điểm buôn bán ngầm các loại biệt dược độc hại này.

Người cung cấp cho chúng tôi những thông tin về biệt dược phòng the có tác dụng “kích” thích sự ham muốn của các cô gái là N.T. M - một tay chơi số má nhà ở phường Tân Kiểng, quận 7, từng có thời gian đi cai nghiện ma túy tại các trường cai nghiện thuộc Lực lượng TNXP TP HCM.

Sau hơn 10 năm vật vã hết dứt cơn lại tái nghiện, M mới dứt điểm với nỗi ám ảnh “nàng tiên nâu” và hiện hoàn lương sống bằng nghề sửa xe gắn máy, kiếm sống. Tuy vậy thi thoảng M cũng theo bạn bè đi bar, ghé vũ trường để giải khuây.

“Đi sàn thì chuyện tụi nó cắn thuốc lắc hay phê hàng trắng (heroin) thì không có gì lạ nhưng tôi tuyệt đối hổng đụng đến mấy thứ đó nữa” – M nói như thanh minh. Sau đó M còn bật mí về hiện nay thứ “hàng độc” mà giới trẻ dân chơi ưa chuồng chính là “Từ đám bạn giang hồ kia, tôi mới biết thị trường đang phát sốt với mấy loại biệt dược phòng the thuộc loại hàng độc, chỉ có tác dụng với nữ giới.

Nghe tụi nó nói các món ấy còn ác chiến hơn cả ruồi Tây Ban Nha vì không gây tác dụng phụ, hiệu quả tức thì. Nếu đúng là như vậy thì nguy cho mấy chị em phụ nữ quá!”.

Ruồi Tây Ban Nha thì có một dạo giới dân chơi Sài thành phát sốt. Các tay chơi cho biết, sở dĩ có tên gọi “ruồi Tây Ban Nha” bởi loại “thần dược” phòng the này có nguồn gốc ở Tây Ban Nha. Đây là loại ruồi mà toàn cơ thể nó có vị thuốc kích dục.

M cho biết thêm: “Sau khi được sấy khô và nghiền mịn thì bột của giống ruồi có nguồn gốc quê hương của mấy chú bò tót, có tác dụng kích thích ham muốn giường chiếu rất cao. Điều đặc biệt là “bột ruồi” chỉ có tác dụng với giới nữ. Cô gái dẫu chỉ mới quen, dẫu lạnh nhạt cỡ nào chỉ cần uống trúng ly nước có rắc ít bột ruồi thì sẽ cuồng dâm vô độ"

Khi thông tin “hấp dẫn” kia được phát tán trên mạng Internet thì các tay chơi đất Sài thành ra sức lùng sục bột ruồi. Nhưng khi thú chơi nhạy cảm kia vừa bùng nổ thì có thông tin tại một số quốc gia, xuất hiện các trường hợp cả nam lẫn nữ bị lên cơn co giật, thậm chí tử vong do bột ruồi nên các tay chơi vội chùn bước. Nay thì đến lượt các loại thuốc kích dục thế hệ mới lên cơn sốt.

Được M giới thiệu, chúng tôi tiếp cận với một tay chơi đang là sinh viên năm 3 trường đại học dân lập H.V tên Tùng. Thường xuyên lui tới các quán bar, vũ trường trên khắp địa bàn thành phố nên quý tử của bà chủ hiệu vàng có tiếng ở chợ Kim Biên (quận 5) này cập nhật rất nhanh các món “thuốc men”, ăn chơi thời thượng của dân lắm tiền.

Nói chuyện biệt dược phòng the, Tùng rất hào hứng “Thị trường hiện có hàng trăm thứ thuốc giúp chim sẻ trở thành đại bàng dũng mãnh. Với thuốc thì có Viagra giúp “súng” sung sức kéo dài. Nhưng nhiều tay chơi dù rất muốn nhưng không dám đụng cái món này bởi thị trường có quá nhiều thuốc Viagra giả, uống vào “súng” dễ… hư.

Mặt khác Viagra có nhiều tác dụng phụ không mong muốn, ví như kéo dài sự “cứng” hàng giờ đồng hồ, khiến tay chơi hốt hoảng âu lo”. Sau câu chuyện về Viagra, Tùng đề cập đến các loại thuốc kích dục khác “Nếu sợ cái món thuốc uống kia, ông nên dùng loại thuốc xịt có nguồn gốc từ Ấn Độ.

Khi “súng” chuẩn bị tham chiến, chỉ cần lấy bình xịt vào, khi ấy súng giữ nguyên hiện trạng, giúp kéo dài thời gian lâm trận, ví như bình thường chỉ dăm bảy phút nhưng khi được tẩm thuốc xịt, thời gian nó duy trì phong độ kéo dài gấp 5-7 lần, có khi hơn tuỳ thuộc vào lượng thuốc xịt”….

Tùng còn nói nhiều về những tính năng, tác dụng phụ của như tầm ảnh hưởng của các loại thuốc, biệt dược  phòng the… cũng như tận tình chỉ dẫn cách thức “săn lùng’ các món “giường chiếu” này.

Đến khi biết rõ mục đích ghé thăm, tìm hiểu của chúng tôi không phải các món dành cho nam giới, mà là “thần dược” để kích thích, giăng bẫy đám chị em, Tùng vỗ đùi cái đét, cười khùng khục mà rằng:  “Sao không nói sớm cha nội, mấy món đó tui cũng rành sáu câu”. Tùng nói “thị trường hiện có mấy món độc lắm, nhưng tôi chỉ mới biết cái vụ “xi-gum giường chiếu” và đã từng có trong tay thỏi kẹo kia”.

Tùng khẳng định đó là thỏi kẹo cao su có tác dụng biến con gái nhà lành thành nữ chúa cuồng dâm, Tùng nói như đùa về tác dụng kinh sợ của loại thuốc kích dục này là “Chỉ sợ con nhỏ nó hổng khoái nhai kẹo thôi chứ khi nhóp nhép rồi, đảm bảo từ thái độ thù ghét, khinh bỉ mình nó sẽ chủ động tấn công, thậm chí van nài huynh ban cho chút… ân sủng”?.

Để minh chứng Tùng kể một câu chuyện có nội dung đại loại rằng, có thằng bản thân của Tùng đi du học ở Mỹ. Về nước, người bạn này kể Tùng nghe chuyện yêu một kiều nữ ở Lâm Đồng cũng đang du học ở bên ấy nhưng con nhỏ chảnh, hay cho thằng bạn leo cây.

Nghe bạn tâm sự, Tùng cũng ức, sẵn thỏi kẹo trong túi Tùng mang ra tặng bạn. Nghe tôi hỏi về kết quả thì Tùng bật cười “ngoài sức tưởng tượng”

Khó có thể tưởng tượng được sự ăn chơi sành sỏi của giới trẻ ngày nay. Như Tùng, Huy “đô” và nhóm bạn chuyên lui tới bar Sixteen trên đường Lê Quý Đôn (quận 3) cũng rất am tường chuyện biệt dược phòng the, trong đó có cái món “kẹo giường chiếu”.

Huy khẳng định rằng đã từng sử dụng và ghi nhận tính năng siêu phàm của “kẹo tình yêu”. Tay chơi hỉ mũi chưa sạch này không ngớt lời ca tụng những thỏi kẹo mà theo tâm tình của nó “nhờ vậy mà bẫy được dăm em xinh tươi” hay “Nhìn nó như thỏi kẹo xi-gum bình thường nên mấy con nhỏ hổng chút nghi ngờ.

Muốn áp  dụng chiêu này, chỉ cần mình chịu khó đưa con ghệ đi quán hải sản, quán ốc nào đó. Ăn xong, chỉ cần mình lấy thỏi kẹo, rút một phong đưa cho con ghệ bảo nhai cho thơm miệng thì nó khó mà chối từ.

Nhai xong đâu khoảng chục phút là nó lên cơn. Lúc này thì trước đây mấy phút, dẫu có kín đáo, đoan trang cỡ nào con nhỏ cũng tháo củi sổ lồng, chủ động tấn công bạn khác giới để được… “thỏa mãn”.

Còn chưa hết bất ngờ trước thông tin về những thỏi kẹo cao su được giới dân chơi đồn thổi có tác dụng kích thích sự ham muốn của giới nữ, chúng tôi không khỏi kinh hãi khi được những “môn đồ” của cái khoảng giường chiếu đang là nam sinh ở các trường PTTH, cao đẳng, đại học… rỉ tai về một thứ “nước thần” còn “ác liệt’ hơn cả kẹo tình yêu.

1 nam sinh viên tên Tuấn Minh của trường đại học H.B TP.HCM dân chơi lận đận với đường học hành khoe chiến tích của người bạn rằng. Bạn của Minh kết một em phụ bán cà phê có khuôn mặt baby thiên thần, có vóc dáng người mẫu….

Em đẹp nên nhiều anh dòm ngó, cưa cẩm… nên cũng khá chảnh. Áp dụng đủ chiến thuật cưa, tán, vừa hao tốn thời gian, tiền bạc, công sức… nhưng bạn của Minh không đốn hạ được mục tiêu.

Gạ gẫm đi lai rai đặng phục bia cho say xỉn thì em nó chối từ “hổng thích hơi men”; đi ăn hải sản, đưa kẹo tình yêu thì nó không nhai, nó “em hổng thích đồ ngọt”. Đang lúc bế tắc trong việc giăng bẫy hèn hạ người đẹp, bạn của Minh được nhóm bạn giới thiệu lọ nước thần kia mà theo Tuấn Minh thì cũng “ngoài sức tưởng tượng”.

Thứ nước “thần dược tình yêu” mà Minh đề cập được nhiều dân chơi mới lớn gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau, người bảo đó là “nước khuê phòng” bởi đích đến của cô gái khi ngấm loại thuốc này chắc chắc là “buồng phòng the”.

Có kẻ thì đặt cho nó cái tên khá hoành tráng là “nước ân sủng” bởi khi nạn nhân “trúng độc” để thỏa mãn nhu cầu sẽ không ngần ngại van lạy, cầu xin bạn khác phái rủ lòng thương, ban cho ân ái, ái ân…

Nam sinh vên tên Thủ, được Minh giới thiệu đã từng sử dụng thứ nước ân sủng kia, cũng góp chuyện: “Nó hiệu quả đến không ngờ.

Tác dụng phải nói là trên cả tuyệt vời” Để minh chứng, Thủ kể, cách đây 4 tháng có quen một người bạn gái, tốn kém không biết bao nhiêu nhưng đến cái nắm tay cũng không được; thậm chí có lần giả “say” đánh bạo ôm hôn thì bị ăn tát.

Ấm ức Thủ hạ quyết tâm hèn hạ là ăn không được thì đạp đổ. Thông qua nhóm bạn giới thiệu, Thủ bắt đầu sử dụng các loại biệt dược phòng the trong việc “đốn hạ” con mồi.

Thủ kể, có lần rủ người đẹp đi ăn nhậu, đã cho nhai “kẹo cao su tình yêu” nhưng sau hàng chục phút, con mồi vẫn tỉnh rụi… Sau này tìm hiểu Thủ nhận định có lẽ “cơ địa” của con mồi không “say” đuộc với kẹo tình yêu.

Thế nhưng, sau đó Thủ thử nghiệm với “lọ nước thần” thì hiệu nghiệm, nên đến bây giờ Thủ vẫn hí hửng với thành tích của mình.

Đề cập đến “lọ nước thần”, Thủ nói đó là nọ nước không màu, không mùi, không vị. Thủ xác nhận “Đó là nước trắng đựng trong lọ thuỷ tinh màu trắng, có nhãn hiệu USA. Muốn áp dụng món này thì phải lanh tay.

Chỉ cần lúc con mồi sơ ý, ông vốc mạnh vào ly nước, bất kể là nước gì thì dăm bảy phút sau thuốc phát huy tác dụng. Lúc đó ông muốn mần gì cũng được, con mồi không thể chối từ….”.

Chúng tôi hỏi thăm hiệu của lọ thuốc, Thủ chỉ dẫn “Ông chịu khó ra các tiệm thuốc Tây có khi sẽ có bán đấy” vì theo nam sinh viên này loại thuốc này khá nổi tiếng trong thời gian gần đây.

Theo Phunutoday

Ý kiến bạn đọc