Hành trình chữa bệnh Frozen showlder (kỳ I)

15:56, 20/10/2015
|

(VnMedia) - Sự đau đớn khủng khiếp diễn ra 24h/24h. Đầu tiên đau ở giữa cánh tay, tiếp đến là cẳng tay và ngón tay, sau đó toàn bộ cánh tay cứng đơ không nâng lên được nữa. Tôi cầm đũa, cầm bút, mặc áo rất khó khăn, không thể tự buộc tóc, gội đầu…

Tại khoa PHCN bệnh viện Saint Paul
Tại khoa PHCN bệnh viện Saint Paul

Thậm chí, chỉ cần ấn nhẹ ngón tay vào vật gì đó hay hơi quay người một chút, sự đau đớn cũng lan khắp cơ thể. Tôi hoảng sợ mỗi khi màn đêm buông xuống vì cơn đau sẽ tăng lên. Tôi không biết để tay kiểu gì lúc nằm nên suốt đêm này qua đêm khác đành ngồi dựa lưng vào thành giường và gần như không ngủ…

Tháng 10/2012, tôi bắt đầu bị đau tay phải do giơ tay sai tư thế khi tập thể dục. Nghĩ rằng bị sai khớp hay giãn dây chằng, tôi đến ông lang ở Chùa Láng bó thuốc lá. Sau 3 lần bó thì hết đau nhưng 4 tháng sau cơn đau lại xuất hiện. Thời gian trôi đi, tay ngày càng đau hơn nhưng không cản trở sinh hoạt hàng ngày nên tôi vẫn cố chịu đựng, không đi bệnh viện.

Tháng 6 năm nay, tay tôi đau dữ dội nhưng đến đầu tháng 7 tôi mới quyết định đi khám bệnh. Tôi tìm đến một cơ sở đông y có uy tín. Người khám cho tôi là Giáo sư – Tiến sĩ chuyên về xương khớp. Nghe tôi mô tả cơn đau, ông kết luận tôi mắc “CHỨNG TÝ”. Ông chỉ định cho tôi uống thuốc kết hợp với vật lý trị liệu. 


Sau khi uống hết 10 thang thuốc và làm vật lý trị liệu 10 ngày, tay tôi đau nặng hơn, sự vận động càng hạn chế. Hỏi ông vì sao? Ông bảo: “Đau hơn, đau tăng là một biểu hiện tốt chứng tỏ phương pháp điều trị đúng hướng. Cứ tiếp tục uống thuốc, bảo đảm với chị hết 15 thang, cơn đau sẽ giảm dần. Sau khi uống hết 30 thang, chắc chắn chị sẽ khỏi bệnh triệt để, không còn đau đớn gì nữa và cũng không bao giờ tái phát”. Tin ông, tôi kiên trì uống đủ 30 thang thuốc, tiếp tục làm vật lý trị liệu và…

Kết quả: cơn đau khủng khiếp diễn ra 24h/24h. Đầu tiên đau ở giữa cánh tay, tiếp đến là cẳng tay và ngón tay, sau đó toàn bộ cánh tay cứng đơ không nâng lên được nữa. Tôi không thể cầm đũa, cầm bút, mặc áo, không thể tự buộc tóc, gội đầu… Thậm chí, chỉ cần ấn nhẹ ngón tay vào vật gì đó hay hơi quay người một chút, sự đau đớn cũng lan khắp cơ thể. Tôi hoảng sợ mỗi khi màn đêm buông xuống vì cơn đau sẽ tăng lên. Tôi không biết để tay kiểu gì lúc nằm nên suốt đêm này qua đêm khác đành ngồi dựa lưng vào thành giường và gần như không ngủ…

Chia tay Giáo sư - Bác sĩ đông y, tôi gặp một nữ Bác sĩ đông khác. Chị kết luận tôi bị viêm quanh khớp vai và dùng phương pháp cấy chỉ để điều trị. Sau hai lần cấy chỉ (mỗi lần 15 ngày), cơn đau không hề thuyên giảm. Chị lắc đầu: “Em mắc bệnh Frozen showlder rồi. Bệnh của em chỉ có kiên trì tập luyện và chờ thời gian phục hồi. Căn bệnh này văn y thế giới không giải thích được vì sau thời gian 12 tháng, 18 hoặc 24 tháng tay sẽ tự nhiên hết đau và giơ lên bình thường”.

Càng chữa, bệnh càng nặng khiến tôi vô cùng hoang mang. Cũng như những người bệnh khác, tôi bắt đầu “vái tứ phương”. Tôi tìm đến tất cả các bác sĩ, thầy thuốc mà bạn bè, người quen giới thiệu. Ở đâu cũng chỉ điều trị cho tôi được khoảng 10 ngày rồi lắc đầu. Các Bác sĩ đã từng khám chữa bệnh cho tôi kết luận: BỆNH RẤT KHÓ ĐIỀU TRỊ; HY VỌNG KHỎI LÀ RẤT MONG MANH; CÓ THỂ PHẢI CHỊU ĐỰNG SỰ ĐAU ĐỚN CẢ ĐỜI…

Bác sĩ đã “tuyên án” như vậy không lẽ bỏ cuộc. Không! Tôi không thể bỏ cuộc. Bài toán nào cũng có lời giải. Tôi không tin bệnh của mình không thể chữa khỏi. Tôi cũng không chấp nhận bất cứ một phần thân thể nào của tôi bị hạn chế hoạt động và phải chịu đau đớn kéo dài đến mức ấy. Nhất định tôi sẽ khỏi bệnh trong thời gian ngắn nhất. Khi nghe tôi hùng hồn tuyên bố như vậy, chỉ duy nhất có một vị Bác sĩ đã mỉm cười với tôi và nói rằng: “Nếu chị tin như thế, em cũng tin chị sẽ khỏi. Bây giờ chị hãy tiếp tục uống thuốc và dùng phương pháp vật lý trị liệu nhé!”.

Phong Lan

(còn tiếp)


Ý kiến bạn đọc