Nhói lòng hình ảnh những em bé di cư hoảng loạn

07:11, 07/09/2015
|

(VnMedia) - Các nhiếp ảnh gia đã ghi lại những khoảng khắc làn sóng người di cư bất chấp hiểm nguy, tìm mọi cách vượt biên giới vào châu Âu để mong chờ vào một cuộc sống bình yên và tốt đẹp hơn cho mình và gia đình.


  Ảnh minh họa
Ảnh thi thể bé trai 3 tuổi Aylan Kurdi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ sau khi em vuột khỏi tay cha trong lúc cùng đoàn người di cư tới đảo Kos, Hy Lạp, đã gây ra làn sóng phẫn nộ khắp thế giới khi phần lớn các quốc gia châu Âu vẫn thờ ơ, không có động thái tích cực giúp đỡ người xin tị nạn

  Ảnh minh họa
Người phụ nữ bồng con trên tay tìm kiếm gia đình bị thất lạc trong đám đông người di cư đang chờ để vượt qua biên giới Macedonia

  Ảnh minh họa
Em bé hoảng sợ khóc khi đoàn tàu chở hơn 3.000 người tị nạn bị cảnh sát chặn lại bên ngoài ga Keleti tại Budapest, Hungary.

  Ảnh minh họa
Cặp vợ chồng ôm nhau nằm trên đường ray xe lửa, nhất quyết không chịu theo cảnh sát tới trại tị nạn. Hàng nghìn người di cư hy vọng có thể tới được các quốc gia châu Âu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

  Ảnh minh họa
Người cha ôm con gái gào khóc khi bị cảnh sát buộc trở lại Syria, sau khi anh cùng hàng trăm người tìm cách vượt biên vào Macedonia

  Ảnh minh họa
Người đàn ông trung niên ôm ghì 2 người con vào lòng và bật khóc khi cuối cùng gia đình ông đã tới được đảo Kos, Hy Lạp an toàn. Gia đình Thổ Nhĩ Kỳ này đã phải trả 6.500 USD cho chuyến đi đầy mạo hiểm này

  Ảnh minh họa
Chiếc thuyền gỗ chở 96 người di cư đang trên đường từ Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Rhodes, Hy Lạp thì bị chìm. 3 người đã thiệt mạng trong đó có 1 trẻ nhỏ, 93 người còn lại may mắn được cứu sống.

  Ảnh minh họa
Người nhập cư mắc lều ngay bên ngoài một lâu đài trên đảo Kos, Hy Lạp. Đây vốn là hòn đảo du lịch nổi tiếng ở quốc gia này, thu hút hàng nghìn khách du lịch tới từ Tây âu mỗi năm. Tuy nhiên, đây cũng là điểm đến lựa chọn số 1 của người tị nạn sau hành trình vượt biển Địa trung hải.


Minh Quang - (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc