Người Philippines nói gì về cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte

05:51, 31/12/2016
|

(VnMedia) - Tổng thống Duterte vừa hoàn thành 6 tháng đầu trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Ông đã có 6 tháng gây tranh cãi với cuộc chiến chống ma túy của mình, người phản đối, người ủng hộ. Mới đây, Reuters đã phỏng vấn ý kiến người dân về cuộc chiến chống ma túy này.

Hơn 6.000 người đã chết trong cuộc chiến này. Cựu thị trưởng thành phố Davao - nay là Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte từng nói rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc trong vòng 6 tháng. Nhưng mới tháng trước, ông nói rằng ông sẽ tiếp tục cho đến khi nào ông đẩy lùi được hết những nghi phạm ma túy khỏi đất nước mình.

Hôm 27/12, ông Ernesto Abella, người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte đã tuyên bố thắng lợi trong chiến dịch chống ma túy với  900.000 người nghiện đã đầu hàng cảnh sát trên cả nước và sự thành công của chiến dịch chống ma túy đã giúp giảm đáng kể tỉ lệ tội phạm. Tuy nhiên, có lẽ cuộc chiến vẫn chưa dừng lại ở đó.

Bà Felicidad Magdayao, 59 tuổi, chủ một cửa hàng bán đồ ăn nhanh nói: “Công việc của chúng tôi có bị ảnh hưởng bởi mọi người sợ ra đường vào sáng sớm. Chúng tôi chỉ còn vài khách hàng”.
Bà Felicidad Magdayao, 59 tuổi, chủ một cửa hàng bán đồ ăn nhanh nói: “Công việc của chúng tôi có bị ảnh hưởng bởi mọi người sợ ra đường vào sáng sớm. Chúng tôi chỉ còn vài khách hàng”.

 

Ronaldo David, 49 tuổi, nhân viên cảnh sát, cho biết: “Công việc của tôi được giảm tải đi nhiều. Bây giờ tôi tập trung nhiều hơn vào việc giáo dục công dân”.
Ronaldo David, 49 tuổi, nhân viên cảnh sát, cho biết: “Công việc của tôi được giảm tải đi nhiều. Bây giờ tôi tập trung nhiều hơn vào việc giáo dục công dân”.

 

“Lúc đầu, chúng tôi thích những gì ông ấy (Duterte) làm. Nhưng khi nó đến mức này, tôi bắt đầu đặt nghi vấn về những gì ông ấy đã làm. Cả những người muốn thay đổi cũng bị giết. Họ thậm chí không có cơ hội để giải thích trước chính quyền”, Rosalina Perez, 41 tuổi, đến từ huyện Tondo, là em gái của Benjamin Visda, người đã bị giết chết bởi cảnh sát trong một cuộc điều tra ma túy, nói.
“Lúc đầu, chúng tôi thích những gì ông ấy (Tổng thống Duterte) làm. Nhưng khi nó đến mức này, tôi bắt đầu đặt nghi vấn về những gì ông ấy đã làm. Cả những người muốn thay đổi cũng bị giết. Họ thậm chí không có cơ hội để giải thích trước chính quyền”, Rosalina Perez, 41 tuổi, đến từ huyện Tondo, là em gái của Benjamin Visda, người đã bị giết chết bởi cảnh sát trong một cuộc điều tra ma túy, nói.

 

Weng Ruda, một người mẹ của ba đứa con hiện sống tại khu ổ chuột ở thành phố Quezon nói rằng: “Tôi thấy rằng, ông ấy (Duterte) rất mạnh tay. Giờ không còn lũ trẻ lảng vảng quanh khu ổ chuột nữa. Chúng cũng bớt được những thói quen xấu”.
Weng Ruda, một người mẹ của ba đứa con hiện sống tại khu ổ chuột ở thành phố Quezon nói rằng: “Tôi thấy rằng, ông ấy (Tổng thống Duterte) rất mạnh tay. Giờ không còn lũ trẻ lảng vảng quanh khu ổ chuột nữa. Chúng cũng bớt được những thói quen xấu”.

 

Zainab Omar (giáo viên ở thành phố Taguig) nhận xét rằng: “Lũ trẻ giờ được an toàn hơn. Bố mẹ chúng thường phải chở con tới trường trước khi ông Duterte lên làm tổng thống. Giờ họ để con tự tới trường học”.
Zainab Omar (giáo viên ở thành phố Taguig) nhận xét rằng: “Lũ trẻ giờ được an toàn hơn. Bố mẹ chúng thường phải chở con tới trường trước khi ông Duterte lên làm tổng thống. Giờ họ để con tự tới trường học”.

 

Graciano De Leon, 19 tuổi : “Điều mà ông Duterte làm là tốt. Ông ấy đem công việc lại cho nhiều người và nhiều người rất vui. Tôi chỉ không biết gia đình thân nhân những người bị cảnh sát tiêu diệt trong các cuộc truy quét ma túy có cảm thấy điều đó là tốt với họ hay không”.
Graciano De Leon, 19 tuổi : “Điều mà ông Duterte làm là tốt. Ông ấy đem công việc lại cho nhiều người và nhiều người rất vui. Tôi chỉ không biết gia đình thân nhân những người bị cảnh sát tiêu diệt trong các cuộc truy quét ma túy có cảm thấy điều đó là tốt với họ hay không”.

 

Marianito Navarra, 54 tuổi, người canh gác ngôi làng ở thành phố Pasay, cho biết:
Marianito Navarra, 54 tuổi, người canh gác ngôi làng ở thành phố Pasay, cho biết: "Tôi thấy thương những gia đình có người bị chết, đặc biệt là những người thực sự liên quan. Đã có rất nhiều người đã bị giết nhầm. Nếu họ có liên quan đến ma túy, chỉ nên bắt họ ".

 

Bobby Dela Cruz, 54 tuổi, linh mục Công giáo và từng nghiện ma túy, cho biết:
Bobby Dela Cruz, 54 tuổi, linh mục Công giáo và từng nghiện ma túy, cho biết: "Những người này (người nghiện ma túy) đang chiến đấu cho sinh mạng của họ Họ cần sự giúp đỡ của chúng tôi và chúng tôi phải giúp đỡ những người này..."

 

Jose Cecilia Jr., 51 tuổi, chủ một công ty vận tải đường bộ ở thị trấn Santa Rosa tại tỉnh Laguna cho biết :
Jose Cecilia Jr., 51 tuổi, chủ một công ty vận tải đường bộ ở thị trấn Santa Rosa tại tỉnh Laguna cho biết : "Tôi ủng hộ ông Duterte 100%. Ông tổng thống đang chiến đấu với trùm ma túy và các nghiệp đoàn khác trong đất nước của chúng tôi".

 

Jose Cecilia Jr., 51 tuổi, chủ một công ty vận tải đường bộ ở thị trấn Santa Rosa tại tỉnh Laguna cho biết :
Jose Cecilia Jr., 51 tuổi, chủ một công ty vận tải đường bộ ở thị trấn Santa Rosa tại tỉnh Laguna cho biết : "Tôi ủng hộ ông Duterte 100%. Ông tổng thống đang chiến đấu với trùm ma túy và các nghiệp đoàn khác trong đất nước của chúng tôi".

 

Ông Orly Fernandez, một quản lý điều hành ở công ty dịch vụ mai táng Eusebio ở thành phố Navotas cho hay :
Ông Orly Fernandez, một quản lý điều hành ở công ty dịch vụ mai táng Eusebio ở thành phố Navotas cho hay : "Trước đây có lẽ chúng ta mai táng khoảng 1 người mỗi ngày, bây giờ tăng lên khoảng 2 hoặc 3 người mỗi ngày".

 

Sandro Gabriel Jr, một người đào mộ ở nghĩa trang Pasy :
Sandro Gabriel Jr, một người đào mộ ở nghĩa trang Pasy : "Có rất nhiều người được chôn cất ở đây. Chúng tôi không thể nói rằng cứ kêu ông Duterte giết người. Nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn phải làm khi có việc".

 


Ý kiến bạn đọc