600 lần ám sát Fidel Castro thất bại của CIA

09:31, 27/11/2016
|
Fidel đã từng nói: "Nếu sống sót sau những âm mưu ám sát là một môn thể thao Olympic thì tôi sẽ là người giành huy chương vàng". Trong suốt nửa thế kỷ, CIA đã thực hiện khoảng  600 âm mưu ám sát Fidel Castro từ Xì gà hay sò chứa thuốc nổ,  nhưng vẫn không thể lấy mạng được lãnh đạo cách mạnh Cuba.
 
Cựu Chủ tịch, lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro vừa qua đời ngày 25/11 nhưng ít ai biết rằng ông từng sống sót thần kỳ qua hơn 600 âm mưu ám sát đủ thể loại của Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ - CIA trong gần nửa thế kỷ.
 
 
Fidel đã từng nói: "Nếu sống sót sau những âm mưu ám sát là một môn thể thao Olympic thì tôi sẽ là người giành huy chương vàng".
 
Fabian Escalante, cận vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Fidel Castro cho biết, lãnh đạo cách mạng Cuba đã bị CIA âm mưu ám sát tổng cộng 638 lần với những kịch bản dường như chỉ xuất hiện trong những tập phim về 'Điệp viên 007' của Hollywood.
 
Ly kỳ như phim
 
Từ xì gà, sò chứa thuốc nổ, bút tẩm độc hay những vụ ám sát mang hơi hướng mafia, không biết bao nhiêu lần CIA tìm cách thủ tiêu lãnh đạo cách mạng Cuba trong những năm 1960. Nổi bật trong số âm mưu đó, phải kể đến việc tình báo Mỹ dùng người tình cũ của Fidel là Marita Lorenz để đầu độc ông.
 
Sau khi chia tay Fidel rồi trốn sang Mỹ, CIA thuyết phục Lorenz phải quay về Cuba và làm nhiệm vụ ám sát lãnh đạo này vì lợi ích của Washington. Theo kế hoạch của CIA, nhiệm vụ của Lorenz rất đơn giản, chỉ cần thả viên thuốc độc do CIA chế tạo vào ly nước của Fidel rồi tìm cách đào tẩu.
 
Khi trở về, vì sợ hải quan Cuba phát hiện ra viên thuốc độc, Lorenz đã giấu nó và trong hộp kem của mình. Tuy nhiên, bằng cách nào đó Fidel vẫn biết về thông tin này và ông đã đưa súng cho cô, tự dí vào đầu và yêu cầu Lorenz nổ súng.
 
"Tôi nghĩ ông ấy sẽ bắn tôi. Nhưng không phải, ông đưa súng cho tôi và hỏi: Có phải cô tới để giết tôi?", Lorenz kể, "sau đó, ông lấy xì gà ra, nhắm mắt thưởng thức, ông biết tôi không thể bóp cò súng". Cuối cùng, Lorenz đã ném khẩu súng đi trước khi lao vào vòng tay của Fidel.
 
Tuy nhiên, những kế hoạch ám sát không vì thế mà giảm đi. Theo cựu nhân viên tình báo Cuba, Fabián Escalante, CIA từng có lần chặn xe của Fidel Castro để tấn công ám sát bằng lựu đạn nhưng không thành công.
 
 
Sau đó là rất nhiều kịch bản ám sát 'mang hơi hướng phim ảnh' đến từ cơ quan tình báo Mỹ. Họ cho độc vào xì gà của ông, đặt thuốc nổ ở khu vực câu cá yêu thích của Fidel hay tẩm thuốc độc vào bộ đồ lặn của lãnh đạo cách mạng Cuba.
 
Ngoài kế hoạch ám sát, CIA cũng có những âm mưu nhằm hạ uy tín của lãnh Fidel Castro như cho thuốc độc vào giày của ông để làm rụng râu khi ông đến New York phát biểu trước Liên Hợp Quốc vào năm 1960.
 
Sau khi thất bại với kế hoạch trên, CIA lại tìm cách bỏ ma túy gây ảo giác vào xì gà của Fidel để ông sẽ không kiểm soát được cảm xúc khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình.
 
Trong giai đoạn từ 1960-1965, CIA có ít nhất 8 âm mưu ám sát nhằm vào Fidel Castro, Daily Mail cho biết.
 
Vì sao Fidel Castro có thể sống sót thần kỳ qua hơn 600 lần ám sát hụt trong gần nửa thế kỷ của CIA?
 
 Xì gà hay sò chứa thuốc nổ chỉ là số ít trong hơn 600 âm mưu ám sát Fidel Castro mà CIA đã thực hiện suốt gần nửa thế kỷ nhưng vẫn không thể lấy mạng được lãnh đạo cách mạnh Cuba.
Cựu Chủ tịch, lãnh đạo cách mạng Cuba Fidel Castro vừa qua đời ngày 25/11 nhưng ít ai biết rằng ông từng sống sót thần kỳ qua hơn 600 âm mưu ám sát đủ thể loại của Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ - CIA trong gần nửa thế kỷ.
 
Fidel đã từng nói: "Nếu sống sót sau những âm mưu ám sát là một môn thể thao Olympic thì tôi sẽ là người giành huy chương vàng".
 
Fabian Escalante, cận vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Fidel Castro cho biết, lãnh đạo cách mạng Cuba đã bị CIA âm mưu ám sát tổng cộng 638 lần với những kịch bản dường như chỉ xuất hiện trong những tập phim về 'Điệp viên 007' của Hollywood.
 
Ly kỳ như phim
 
Từ xì gà, sò chứa thuốc nổ, bút tẩm độc hay những vụ ám sát mang hơi hướng mafia, không biết bao nhiêu lần CIA tìm cách thủ tiêu lãnh đạo cách mạng Cuba trong những năm 1960. Nổi bật trong số âm mưu đó, phải kể đến việc tình báo Mỹ dùng người tình cũ của Fidel là Marita Lorenz để đầu độc ông.
 
Sau khi chia tay Fidel rồi trốn sang Mỹ, CIA thuyết phục Lorenz phải quay về Cuba và làm nhiệm vụ ám sát lãnh đạo này vì lợi ích của Washington. Theo kế hoạch của CIA, nhiệm vụ của Lorenz rất đơn giản, chỉ cần thả viên thuốc độc do CIA chế tạo vào ly nước của Fidel rồi tìm cách đào tẩu.
 
Khi trở về, vì sợ hải quan Cuba phát hiện ra viên thuốc độc, Lorenz đã giấu nó và trong hộp kem của mình. Tuy nhiên, bằng cách nào đó Fidel vẫn biết về thông tin này và ông đã đưa súng cho cô, tự dí vào đầu và yêu cầu Lorenz nổ súng.
 
"Tôi nghĩ ông ấy sẽ bắn tôi. Nhưng không phải, ông đưa súng cho tôi và hỏi: Có phải cô tới để giết tôi?", Lorenz kể, "sau đó, ông lấy xì gà ra, nhắm mắt thưởng thức, ông biết tôi không thể bóp cò súng". Cuối cùng, Lorenz đã ném khẩu súng đi trước khi lao vào vòng tay của Fidel.
 
Tuy nhiên, những kế hoạch ám sát không vì thế mà giảm đi. Theo cựu nhân viên tình báo Cuba, Fabián Escalante, CIA từng có lần chặn xe của Fidel Castro để tấn công ám sát bằng lựu đạn nhưng không thành công.
 
Sau đó là rất nhiều kịch bản ám sát 'mang hơi hướng phim ảnh' đến từ cơ quan tình báo Mỹ. Họ cho độc vào xì gà của ông, đặt thuốc nổ ở khu vực câu cá yêu thích của Fidel hay tẩm thuốc độc vào bộ đồ lặn của lãnh đạo cách mạng Cuba.
 
Ngoài kế hoạch ám sát, CIA cũng có những âm mưu nhằm hạ uy tín của lãnh Fidel Castro như cho thuốc độc vào giày của ông để làm rụng râu khi ông đến New York phát biểu trước Liên Hợp Quốc vào năm 1960.
 
Sau khi thất bại với kế hoạch trên, CIA lại tìm cách bỏ ma túy gây ảo giác vào xì gà của Fidel để ông sẽ không kiểm soát được cảm xúc khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình.
 
Trong giai đoạn từ 1960-1965, CIA có ít nhất 8 âm mưu ám sát nhằm vào Fidel Castro, Daily Mail cho biết.
 
Trong số đó, kế hoạch ám sát bằng chất độc botulinum vào đầu những năm 1960 là lần duy nhất CIA tiệm cận được với mục đích của mình. Năm 1961, 6 viên thuốc loại cực độc được chuẩn bị cho Juan Orta, quan chức Cuba đã nhận tiền từ các dịch vụ cờ bạc ở quốc gia này thời gian đó nhưng lại đang lâm vào cảnh nợ nần và có khả năng tiếp cận Fidel Castro.
 
Tuy nhiên, Juan Orta lại là kẻ nhát gan, vì vậy Chủ tịch Cuba khi đó vẫn bảo toàn được tính mạng dù CIA đã lên kế hoạch rất chi tiết.
 
Cựu nhân viên tình báo Cuba Escalante cũng kể về vụ các viên thuốc độc được cho vào họ aspirin trước khi tuồn vào Khách sạn Hilton ở Havana vào năm 1963. Kế hoạch của CIA là đưa độc dược này vào món socola lắc sữa yêu thích của ông Fidel.
 
Tuy nhiên, sự cố lại xảy ra khi những viên thuốc độc bị mắc kẹt bên trong tủ lạnh và bị hư hại khi người bồi bàn tìm cách gỡ ra. Theo Fabián Escalante, đây là lần duy nhất mà CIA cảm giác như đã có thể ám sát được Fidel Castro.
 
Hay như vụ CIA tìm cách bỏ vi trùng lao cực nguy hiểm vào bộ đồ lặn của Fidel nhưng ngay trước khi ông định khoác lên người thì một người bạn thân thiết của lãnh đạo cách mạng Cuba là Donovan đã ném nó đi và tặng ông một bộ đồ mới.
 
Trường thọ
 
Nhiều thập kỷ sau đó, Fidel Castro tiếp tục là mục tiêu của CIA và những âm mưu ám sát ông còn kéo dài tới năm 2000. Daily Mail dẫn tài liệu tình báo của Anh công bố năm 2006 cho biết: "Đã có rất nhiều âm mưu ám sát nhằm vào người cộng sản nổi tiếng nhất còn sống với 638 cách khác nhau".
 
 
Ngay Fidel cũng tỏ ra ngạc nhiên khi còn sống đến sinh nhật thứ 90 của mình. Khi đó ông nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Đây không phải là thành quả mà là số phận. Chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ như tất cả mọi người".
 
Không chỉ vượt qua được những âm mưu ám sát của CIA, Fidel còn là người biết lắng nghe cơ thể và đưa ra những quyết định tốt cho sức khỏe. Ông bỏ xì gà vào năm 1985 rồi sau đó chuyển sang ăn chay để duy trì sự ổn định cho cơ thể và cho đến ngày 25/11 vừa qua, Fidel Castro mới qua đời, thọ 90 tuổi.
 
(Theo vtc news)
 

Ý kiến bạn đọc