Cảnh "ớn lạnh" ở thánh địa săn lùng Pokemon

14:02, 10/08/2016
|

Trước khi trò chơi Pokemon Go xuất hiện, Lillo - ngôi làng nhỏ chỉ có khoảng 35 cư dân - từng là một trong những bình yên nhất tại Bỉ.

Tuy nhiên, giờ đây, bảy con phố của ngôi làng nằm gần cảng Antwerp này lúc nào cũng chật kín người.

Vì một vài lý do nào đó, Niantic, công ty con của Nintendo, đã quyết định chọn Lillo trở thành nơi ẩn náu của những chú Pokemon.

Sau khi phát hiện ra 'ổ' Pokemon này, mỗi ngày có hàng ngàn người chơi Pokemon đổ xô tới đây với hy vọng bắt được thật nhiều "quái thú".

Lượng khách tới Lillo tăng đột biến đã mang tới cơ hội làm ăn cho nhiều người dân địa phương giống như Marleen De Deyne, chủ một quán cafe nhỏ.

"Thường thì nơi này trông giống như hoang mạc, nhưng bây giờ hàng ngàn người đã tới đây mỗi ngày, bất kể thời tiết thế nào", Marleen nói với báo Lesoir của Bỉ.

Mặc dù ban đầu có cảm thấy khó chịu với sự huyên náo bất thường, người dân ở Lillo hiện đang tìm cách để làm quen với điều này.

Những con phố lúc nào cũng chật kín người cả ngày lẫn đêm, các bãi đỗ xe hầu như không còn chỗ trống và một Lillo bình yên đã bị thay thế bởi tiếng ồn và rác rưởi.

Tin tức về Lillo nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội của Bỉ. Hàng đoàn xe kéo nhau về đây, trong khi hàng trăm người dán mắt vào điện thoại đi khắp làng như những thây ma.

(Theo Vietnamnet)


Ý kiến bạn đọc