Mất mạng vì tình huống khó đỡ nhất![]() |
|||||
Cập nhật lúc 22h23" , ngày 04/08/2012 |
|||||
|
(VnMedia)- Ngồi uống cà phê, uống bia với bạn bè là những giây phút thư giãn quý giá của nhiều người. Nhưng, cũng có nhiều người bị giết chết ngay khi đang tận hưởng thú vui thư giãn trong cuộc sống.
Bị chém chết khi đang ngồi uống cà phê Những người bị thương được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu, đến 9h40 ngày 1/8, anh Sơn tử vong. Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy tổ chức điều tra. Thập tử nhất sinh khi đi uống bia Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào thời điểm trên, sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên ngồi uống bia cạnh bàn nhau, 1 đối tượng rút súng trong người bắn chỉ thiên 2 phát, sau đó các đối tượng rời khỏi hiện trường.
Cũng trong ngày 23/7, tại quán bia 34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội), đã xảy ra một vụ hỗn chiến khiến một người thiệt mạng. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiều 23/7, anh Trần Thế Mạnh (SN 1971, ở 154 Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) ngồi uống bia tại quán 34A Trần Phú. Tại đây, anh Mạnh nhận ra người quen ngồi ở bàn bên cạnh là Vũ Văn Tuấn. Lúc này, bàn của Vũ Văn Tuấn còn có 5 người khác là Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Văn Chiến; Vũ Hùng Long; Nguyễn Hà Trung và Nguyễn Trung Thành. Vì quen biết nên anh Mạnh sang mời bia cả bàn của Vũ Văn Tuấn. Sau khi mời bia xong, Mạnh về bàn của mình. Ít lâu sau đó, anh Mạnh tiếp tục gọi 7 cốc bia sang mời bàn của Tuấn, thì xảy ra mâu thuẫn với 2 người bạn của Tuấn là Trung và Thành. Sau khi được mọi người can ngăn, anh Mạnh thanh toán tiền ra về. Trung và Thành cũng quay về. 10 phút sau, Mạnh gọi điện cho Vũ Văn Tuấn hẹn quay lại quán bia. Mạnh nhờ Nguyễn Trung Thành (ở phường Bách Khoa) chở ra quán bia. Khi Mạnh đến quán. Trung và Thành cũng quay lại quán bia. Tại đây, Mạnh cầm 2 cốc bia đuổi ném vào mặt Thành. Ngay sau đó, Mạnh đã bị Trung và Thành dùng dao đuổi chém. Thấy không cự lại được với nhóm của Trung và Thành, Mạnh phải bỏ chạy thoát thân. Được đà, 2 đối tượng Trung và Thành tiếp tục đuổi chém Mạnh đến cùng, chỉ khi Mạnh gục ngã các đối tượng mới bỏ đi. Sau đó, Mạnh được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn nhưng do vết thương quá nặng đến 20h10 cùng ngày thì tử vong. Lý giải cho tình hình gia tăng tội phạm này, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, sự xuống cấp về đạo đức xã hội, nhất là trong thanh niên và thiếu niên trước tác động ảnh hưởng của những văn hóa phẩm phản động đồi trụy ở nước ngoài là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội phạm gia tăng. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản pháp luật của chúng ta cũng còn nhiều bất cập. Các biện pháp phòng ngừa xã hội hiệu quả còn thấp, một số đơn vị cán bộ, chiến sỹ công an chưa chú trọng các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa tội phạm nên hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm chưa cao, phong trào toàn dân phòng chống tội phạm ở cơ sở chưa sâu rộng, các biện pháp bảo đảm hoạt động của người thi hành công vụ cũng chưa đủ mạnh và chưa phù hợp với tình hình thực tế nên lực lượng thi hành công vụ có nơi, có lúc chưa quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, sự vào cuộc của các ngành, các đoàn thể ở nhiều nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Trúc Dân |
|||||
|
|||||