Chàng phụ hồ đỗ thủ khoa![]() |
||||||||||
Cập nhật lúc 11h15" , ngày 07/08/2012 |
||||||||||
|
(VnMedia) - Sau nhiều ngày hồi hộp mong đợi, trưa ngày 31/7 em Lưu Thế Anh (Thôn Trung Thôn 1 , xã Kim Trung, huyện Hưng Hà , tỉnh Thái Bình) như vỡ oà trong niềm vui sướng, khi biết mình đỗ thủ khoa trường ĐH Bách khoa với điểm số 28,5 (Toán 9,25; Vật lý 9,5 và Hóa học 9,5).
Từ lớp 3 đến lớp 8, Thế Anh luôn là học sinh giỏi của huyện và tỉnh về môn toán, văn. Đặc biệt, 3 năm liền cấp 3 đạt học sinh giỏi, trong năm lớp 12 đạt học sinh giỏi, giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi toán trên máy tính cầm tay. Đạt giải nhất học sinh giỏi môn toán, giải nhì môn hóa cấp tỉnh. Gia đình khó khăn, Thế Anh không có máy tính để học tập, chiếc ti vi cũ được mọi người mua cho là thứ giá trị nhất và cũng là phương tiện duy nhất để em học trực tuyến ngay tại nhà .
Mong học giỏi để thoát nghèo Trong ngôi nhà của gia đình Thế Anh không có đồ dùng nào giá trị, ngoài chiếc xe đạp cũ mèm được mẹ mua cho từ năm lớp 8 để đến trường, và chiếc ti vi cũ được cho để em học trực tuyến.
Trong xã, gia đình Thế Anh thuộc diện hộ nghèo, hai mẹ con chỉ có ruộng, chỉ có 1,5 sào ruộng, hàng ngày vẫn xin làm thêm trả khoán cho những người trong xã gần 1 mẫu ruộng và đi làm thuê để kiếm thu nhập. Ngoài ra hai mẹ con còn chăn nuôi lợn, gà... Tranh thủ những khi rảnh rỗi Thế Anh còn đi làm thuê, làm thợ hồ để có thêm tiền ăn học cũng như trang trải tiền mua thuốc khi mẹ đau ốm. Với mong muốn thoái khỏi cái đói nghèo và giúp đỡ mẹ già những lúc ốm đau, chính là động lực để giúp Thế Anh có quyết tâm thi vào ngành công nghệ thông tin của trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Mẹ Thế Anh bùi ngùi cho biết: “Em nó đỗ thủ khoa tôi vui lắm, nhưng 1 tháng nữa khi em nhập học chưa có khoản nào để cho em đóng tiền học phí đầu năm, nhà có làm thuê gần 1 mẫu ruộng, đã lo trả khoán còn một ít cũng bán để lấy tiền cho em nó đi thi hết cả rồi. Tôi rất mong được sự giúp đỡ của mọi người để cho em có tiền chi phí khi vào năm học". Đánh giá về cậu học trò chăm chỉ hiếu học, thầy giáo Hoàng Gia Hứng, người gần gũi và dạy thêm toán cho em Thế Anh, cho biết: "Em Thế Anh là người rất ngoan ngoãn, chín chắn, thông minh, ít nói, dù hoàn cảnh của em rất khó khăn nhưng em đã vượt lên và luôn là học sinh xuất sắc của trường. Em là thành viên tích cực của đội tuyển của huyện và của tỉnh của trường và của lớp…". Bảo Hải |
||||||||||
|
||||||||||