Tác phẩm dự thi: VNPT cầu nối những bờ vui (Mã số: B006)

Cập nhật lúc 11h00" , ngày 26/07/2012

Sinh ra ở một miền quê nghèo của đất Thanh Hóa, nhưng vì miếng cơm manh áo nên gia đình tôi phải chuyển vào Nam sinh sống từ đầu những năm 90 của thế kỉ trước. Tính từ thời điểm đó đến ngày hôm nay cuộc sống đã có nhiều những biến chuyển tích cực, đáng mừng. Và điều đặc biệt nhất là những thay đổi của công nghệ thông tin đã, đang và sẽ làm thay đổi đời sống kinh tế - xã hội của con người trên mọi mặt.

Cầu nối gia đình…

Vâng, cũng như bao nhiêu gia đình khác thì VNPT có một ý nghĩa quan trọng trong đời sống của gia đình tôi, VNPT chính là cầu nối các thành viên trong gia đình tôi thông qua hoạt động của mình. Bố mẹ tôi thì sống ở Đồng Nai, tôi đi làm xa ở Sài Gòn, hai em gái đi học ở Hà Nội, còn em trai thì làm trong quân đội ở tận Cần Thơ. Cả gia đình tôi hiếm khi có cơ hội được ngồi ăn chung một bữa cơm nếu đó không phải là lễ, tết cổ truyền. Song không phải vì thế mà tình cảm gia đình bị phai nhạt, mối liên hệ của các thành viên bị xem nhẹ.

Lý do vì sao ư? Lý do vì VNPT là chiếc cầu nối tuyệt vời gắn kết bố mẹ tôi và những đứa con lại với nhau, mà không phải bận tâm đến vấn đề không gian hay thời gian cản trở. Cuối mỗi tuần anh em chúng tôi thay phiên gọi điện thoại cho bố mẹ, những lời động viên của bố mẹ là động lực để bốn chúng tôi cố gắng học tập, làm việc tốt hơn. Mỗi tháng tôi lại ra bưu điện gởi về cho bố mẹ già một ít tiền tiêu thông qua dịch vụ chuyển tiền nhanh của VNPT. Cả mấy anh em chúng tôi cũng sử dụng chung một mạng điện thoại của Vinaphone để kết nối với nhau dạng “nhóm” với chi phí cực rẻ, mà chất lượng thì được đảm bảo, quá tuyệt vời nếu so sánh với ngày xưa đợi chờ điện tín lâu hàng tháng trời!

Cầu nối công việc…

Thời đại của công nghệ, của tiến bộ khoa học nên sẽ không mấy ai ngạc nhiên khi có rất nhiều người làm việc với nhau thông qua mạng internet. Không phải nói quá nhưng internet có lẽ là sợi dây liên kết đặc biệt khiến cho công việc của tôi được hoàn thành nhanh chóng, chính xác với những kết quả rất tốt. Tôi chỉ cần check mail (kiểm tra thư điện tử) để biết mình có những thông báo, chỉ thị hay lịch làm việc trong ngày, trong tuần, thậm chí là tháng đó. Giao tiếp với cấp trên và cấp dưới cũng rất đơn giản qua các tiện ích như chat, voice ip hay họp báo trực tuyến.

Nhìn rộng hơn có thể thấy nhờ vào internet mà cây cầu về khoảng cách đã bị xóa nhà, những cản trở của không gian, thời gian không còn là vấn đề. Một công ty, một doanh nghiệp, một tập đoàn có thể đặt trụ sở ở bất kỳ đâu nhưng nhân viên của họ thì không bắt buộc phải ở một vị trí cố định nào đó. Đơn giản, lấy ví dụ ngay như VNPT với trụ sở chính ở Hà Nội nhưng mọi hoạt động của nhân viên, của đại lý khách hàng trên khắp cả nước đều được liên kết chặt chẽ như đang ở cạnh nhau vậy. Nếu quay ngược kim đồng hồ lại khoảng 20 năm, thì có lẽ chẳng mấy ai tin vào điều này, nó như là chuyện cổ tích vậy.
Cầu nối của tình bạn, của tình yêu đôi lứa…

Rõ ràng ngày nay điện thoại di động đã trở thành phương tiện cá nhân có ý nghĩa quan trọng mà ai cũng phải thừa nhận. Chính nhờ có điện thoại mà dù bạn bè có ở xa nhau cách mấy vẫn nắm bắt được thông tin, tình hình của nhau. Tôi cũng thế, dù một số người bạn đi định cư ở nước ngoài, đi học hoặc đi công tác cách xa nhau cả nửa vòng trái đất thì vẫn không phải quá lo lắng sẽ mất đi liên hệ. Với điện thoại di động, với chế độ roaming, với email thì tôi có thể nói chuyện, tâm sự thậm chí là tám chuyện thoải mái cùng bạn bè khắp năm châu bốn biển, thật diệu kỳ phải không?!

Ngày nay, cũng chính nhờ có internet, nhờ có điện thoại di động mà những mối tình của thế giới ảo đã được hiện thực hóa. Công nghệ thông tin làm thay đổi quan niệm về sự kết thân và yêu thương của con người. Người ta có thể tâm sự và yêu thương một ai đó cách mình hàng nghìn cây số nhưng vẫn nhìn thấy được mặt nhau, nghe được giọng nói của nhau và thậm chí là kết hôn qua mạng nữa. Thực tế đã có rất nhiều những mối tình ảo tạo nên những mái ấm gia đình mà có lẽ trước đây tôi chỉ nghĩ đó là giấc mơ không tưởng.
Cầu nối tình yêu thương con người…

Đã không ít lần khi đọc báo, lướt web hay nghe những bản tin online tôi nhìn thấy những sự việc, những hoàn cảnh sống, những số phận thương tâm, những mảnh đời bất hạnh cần lắm sự giúp đỡ của mọi người. Và sau những thông tin được truyền tải thì có rất nhiều những đóng góp theo đúng truyền thống dân tộc Việt Nam là “lá lành đùm lá rách” được phát huy tối đa nhất có thể. Những ngôi nhà, ngôi trường, những cây cầu giàu tình nghĩa, tình thương được xây mới. Những em nhỏ tội nghiệp bị bệnh hở hàm ếch, bị các bệnh về tim, về não được chữa trị tận tình. Những con người có số phận bất hạnh được hỗ trợ vốn để vượt lên chính mình. Những gia đình nghèo được xã hội chung tay góp sức để nuôi dạy con cái lên người, để thoát khỏi nghèo bền vững…

Tất cả những điều đó là minh chứng hùng hồn của việc công nghệ làm thay đổi cuộc sống một cách sâu sắc, toàn diện. Cũng chính như VNPT với các hoạt động cộng đồng của mình như khám bệnh tặng thuốc cho người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho các em nghèo vượt khó học giỏi, các dự án về y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường… được đánh giá rất cao. VNPT thể hiện được những tinh túy, những nét tích cực nhất mà khoa học công nghệ đem đến cho con người, đó là những nghĩa cử cao đẹp và có giá trị nhân văn sâu sắc đến nhiều người, nhiều thế hệ.

Cầu nối của tinh thần đoàn kết dân tộc….

Dù đi đâu, về đâu thì người Việt Nam vẫn luôn luôn tự hào vì truyền thống đánh giặc giữ nước anh hùng của mình. Và sự phát triển của công nghệ nói chung, của VNPT nói riêng đã khiến cho niềm tự hào dân tộc ngày một lớn mạnh hơn bao giờ hết. Những tin nhắn quyên góp cho đồng bào lũ lụt do thiên tai, địch họa, hay góp gạch cho Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu là một sợi dây đoàn kết vô hình nhưng có sức mạnh vô cùng to lớn.

Ngày nay, những lo toan về cơm áo gạo tiền nhiều khi khiến cho mỗi chúng ta quên đi những giá trị cốt lõi của dân tộc là chủ quyền, là toàn vẹn lãnh thổ, là độc lập – tự do. Song tiếng nói của VNPT, của công nghệ đã làm cho mỗi trái tim người con đất Việt thay đổi. Mọi người cảm thấy hạnh phúc vì cáp quang, sóng truyền hình, mạng internet, mạng điện thoại di động đã đến được những nơi xa xôi của đất nước như vùng sâu vùng xa biên giới, các hải đảo, các bán đảo. Đặc biệt là vơn xa ra tới những nhà giàn DK của quân đội nhân dân Việt Nam với sứ mệnh phục vụ cho công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Khoa học công nghệ đã đi sâu và làm cho đời sống của mỗi người thay đổi rất nhanh như một điều gì đó rất kỳ diệu mà VNPT dành tặng cho tôi, cho mọi người dân Việt. Vì vậy, tôi mong VNPT hãy vẫn giữ được chất lửa mạnh mẽ, rất riêng của mình, giữ vững được sứ mạng cao cả là cây cầu nối những bờ vui. Và công nhân viên chức của VNPT hãy nhớ rằng mình là biểu tượng của danh hiệu “Anh hùng lao động” cao quý đấy nhé. 

                                                Sài Gòn, viết cho VNPT, viết cho một biểu tượng vĩ đại!

Thông tin tác giả:

Tác giả
: Mai Đức Dũng

Địa chỉ: Số 182 Lãnh Binh Thăng, P13, Q11, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0985561571

Báo điện tử VnMedia

Mới cập nhật:
   Tác phẩm dự thi: Công nghệ và thông tin xóa nhòa mọi khoảng cách (Mã số: B010) (04/09/2012)
   Tác phẩm dự thi: Công nghệ làm thay đổi cuộc sống (Mã số: B007) (06/08/2012)
Các tin khác:
    Tác phẩm dự thi: "VNPT không chỉ là thông tin" (Mã số: B005)(12/07/2012)
    Tác phẩm dự thi: Tôi sẽ ra sao nếu không biết tới internet (Mã số: B004)(11/06/2012)
    Tác phẩm dự thi: Đã muộn rồi! (Mã số: B003)(07/06/2012)
    Tác phẩm dự thi: Thông tin điều mà mọi người phải có (Mã số: B002)(07/06/2012)
    Tác phẩm dự thi: Mobifone - Giá trị cốt lõi để công nghệ thông tin đi vào cuộc sống (Mã số: B001)(07/06/2012)
    Tác phẩm dự thi: Nhật ký hội thi CSKH giỏi Mobifone 2011 (Mã số: B093)(14/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Một lời chào - Một lời nhắn gửi (Mã số: B089)(29/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Vê-Nờ-Pờ-Tờ về bản Ó (Mã số: B133)(12/11/2011)
    Bài dự thi: VINASAT và an ninh biển đảo (Mã số: B104)(12/11/2011)
    Tác phẩm dự thi: Vai trò của ngành Bưu chính viễn Viễn thông đối với cuộc sống! (Mã số: 86)(12/11/2011)