|
(VnMedia) - Y Phụng tuyên bố không thể yêu người nghèo, Uyên Linh trải lòng rằng cô khó lòng sống chung với ai, còn Vân Trang lại quả quyết chỉ ngã gục trước đàn ông đào hoa,... là những quan niệm khác biệt mà 3 mỹ nhân Việt hé lộ về chuyện tình yêu của mình.
Y Phụng: "Tôi không thể yêu người nghèo" "Đàn ông phải là cây cổ thụ. Tôi thích mình được che chở. Người đàn ông của tôi phải lo cho tôi. Tôi sợ đàn ông tính toán từng chút, vì tính tôi đã rộng rãi rồi.
Ai bao bọc được tôi đây? Bao bọc tôi hai tháng là người ta chạy mất tiêu rồi vì tôi tiêu xài lớn quá và còn phải lo cho gia đình nữa. Thế nên tôi không thể yêu người nghèo được. "
(Theo Mốt & CS)
Uyên Linh: Tôi khó lòng sống chung với ai "Tôi nghĩ bất kỳ người đàn ông nào biết scandal mới nhất của cô Uyên Linh thì sẽ “tắt ngúm” luôn (cười lớn). Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy cô đơn, nhất là lúc ốm đau hay chán nản không ai để chia sẻ. Nhưng dù vậy tôi biết mình khó lòng sống chung với ai được vì tôi không thể tập trung làm việc nếu có người cứ đi qua đi lại, rồi hỏi mình đang làm gì, ăn gì, làm việc này chưa, làm việc kia chưa".
(Theo Mốt&Cuộc sống)
Vân Trang: "Chỉ ngã gục trước đàn ông đào hoa" "Nếu đã chọn cho mình một người bạn trai thì tôi phải chọn một người đào hoa. Không nhất thiết người đàn ông đó là đạo diễn, bác sĩ, kỹ sư, hay bất cứ làm công việc nào, chỉ cần họ đào hoa thì mới chinh phục được tôi. Nếu người đàn ông đó không đào hoa và chỉ có mình tôi yêu thôi thì cũng không nên. Thử hỏi một người đàn ông mà bao cô gái khác không thích thì cớ gì tôi thích chứ? Đào hoa không phải là cái tội. Đào hoa là do ông trời cho chứ không phải do họ muốn. Nhiều người sợ mang tiếng đào hoa nhưng với tôi, đào hoa không xấu".
(Theo VNN)
Lam Trường: "Tiết chế tình yêu để không tái hôn" "Tôi chưa muốn nói tới chuyện tái hôn vì nghĩ nó còn hơi sớm, cứ để một thời gian nữa đi. Chuyện đó do ông trời đưa đẩy thôi. Những người mình gặp, mình thích nhưng chưa chắc đã thích hợp với mình trong cuộc sống gia đình lâu dài. Chuyện đổ vỡ cũ xảy ra, tôi phải nhìn nhận lại mình chút xíu. Tôi phải xem mình chuẩn bị thế nào cho cuộc sống gia đình mới. Vấp ngã thì phải trưởng thành, chứ tiếp tục đi lối cũ rất nguy hiểm.", Lam Trường chia sẻ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ cũ Ý An.
(Theo Mốt&Cuộc sống)
Hoàng Hiệp: Tôi không muốn mình thành ‘mồi nhậu’ "Mức độ nổi tiếng có xét đến tiêu chí của chính những người trong cuộc muốn mình nổi tiếng và độ phủ sóng ra làm sao, như thế nào. Còn nếu như nổi tiếng để biến mình thành “mồi nhậu” của những cuộc nhậu nơi quán cóc vỉa hè thì có vẻ như hơi ngược đãi với bản thân tôi.
Tôi thương tôi, tôi thương những người thân sống quanh tôi đủ lớn để cố gắng họ không bị rác tai bởi những điều “nổi tiếng” như vậy", đó là câu trả lời của Hoàng Hiệp khi được hỏi anh thấy để trở thành một ca sĩ nổi tiếng có khó không?
|