Nóng bỏng "cuộc chiến" bản quyền VFF - AVG

Cập nhật lúc 11h37" , ngày 05/01/2012

(VnMedia) - Cuộc chiến giữa AVG và VPF xung quanh “miếng bánh” bản quyền truyền hình đã thực sự nổ ra, bầu Kiên lần này không phát biểu, mà lặng lẽ “nổ súng”!

Cú phản công của bầu Kiên

Một ngày sau khi AVG “tấn công” với việc khẳng định mình là đơn vị đang nắm bản quyền truyền hình các giải bóng đá VĐQG (trước kia là V-League và bây giờ là Super League), đến lượt phía VPF đã “phản pháo". Ngày 29/12, VPF đã có công văn do Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Kiên  ký với nội dung xác nhận cho phép Đài truyền hình Việt Nam được truyền hình trực tiếp và phát lại các trận đấu của giải bóng đá ngoại hạng quốc gia.

Nội dung công văn số 20 CV/VPF/2011 về việc truyền hình trực tiếp và phát lại các trận đấu của các giải chuyên nghiệp gửi VTV nêu rõ: “Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chấp thuận cho phép thành lập tại công văn số 3841 ngày 9/11/2011 và căn cứ Nghị định số 426/QN-LĐBĐVN của Chủ tịch LĐBĐVN ký ngày 28/12/2011, Công ty VPF được quyền quản lý, tổ chức, điều hành và khai thác thương quyền các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam gồm:  Giải bóng đá ngoại hạng quốc gia, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia, Giải bóng đá Cup QG, Trận Siêu Cup QG từ năm 2012.

Ảnh minh họa
Hai máy quay ở trên sân, ai là AVG, ai là VTV??!

Căn cứ Điều 53 Luật Thể thao năm 2006 và Nghị quyết số 04 HĐQT-11 ngày 29/12/2011 của HĐQT Công ty VPF, bằng văn bản này Công ty VPF xác nhận cho phép Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và các đơn vị truyền hình trực thuộc đài VTV được tuyên truyền, truyền hình trực tiếp và phát lại các trận bóng đá của các Giải bóng đá nêu trên cho tới khi công ty VPF có thông báo mới về vấn đề bản quyền truyền hình của các giải đấu.

Nhằm phục vụ người hâm mộ cả nước và quảng bá cho các giải chuyên nghiệp, Công ty VPF đề nghị VTV hỗ trợ Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và các Đài truyền hình địa phương có nhu cầu trong việc truyền hình các trận đấu”.

Như vậy, sau một số ý kiến của nhiều nhân vật tầm cỡ, sau khi AVG khẳng định đang sở hữu bản quyền truyền hình giải VĐQG, bầu Kiên đã im lặng và ngày hôm nay có một cú “ra đòn” rất dứt khoát. Vấn đề bản quyền truyền hình giờ đây trở nên nóng bỏng quyết liệt thực sự không kém cuộc đua chạy trốn xuống hạng ở những vòng đấu cuối cùng tại V-League.

Bên nào cũng có "vũ khí"

Trước đó, phía AVG đã đưa ra những luận điểm hết sức rõ ràng và có tính pháp lý cao: "AVG chỉ xem xét việc thay đổi liên quan tới Hợp đồng và đàm phán với VFF về việc này khi và chỉ khi VFF cam kết và bảo đảm VFF vẫn là đơn vị nắm quyền sở hữu bản quyền truyền hình như đã được quy định trong Điều lệ của VFF và trong Hợp đồng đã ký giữa VFF và AVG, đồng thời VFF vẫn là đơn vị đồng chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan trong Hợp đồng"

AVG yêu cầu VFF và các bên có liên quan khác (trong trường hợp này là VPF) tiếp tục thực hiện đúng theo các nội dung của Hợp đồng đã ký cho tới khi có thỏa thuận khác được thống nhất giữa các bên. Không một bên nào có quyền hủy ngang bất kỳ nội dung nào, vì bất cứ lý do gì.

Phía AVG còn khẳng định: “Nếu VFF đơn phương đàm phán, chuyển giao Hợp đồng đã ký với AVG cho VPF trước khi nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của AVG, AVG sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình”.

Ảnh minh họa
Văn bản do bầu Kiên kí

Rõ ràng, dựa theo công văn nói trên của bầu Kiên thì VFF đã không đơn phương đàm phán, chuyển giao hợp đồng đã kí với AVG cho VPF. Công văn của VPF do bầu Kiên kí thì nêu rõ khía cạnh pháp lí rằng Bộ VH-TT-DL đã chấp thuận để VFP  điều hành, quản lí và khai thác thương quyền của các giải đấu bóng đá Việt Nam. Phía AVG thì có cơ sở pháp lí là bản hợp đồng mua bản quyền truyền hình đã kí với VFF có thời hạn 20 năm. Ai cũng có “vũ khí” của riêng mình, các ông bầu bóng đá, các doanh nhân đều đã chinh chiến bao nhiêu năm trên thương trường, đương nhiên họ làm việc với hàm lượng trí tuệ cao và dưa theo các qui định pháp luật chặt chẽ.

AVG tiến hành sản xuất chương trình truyền hình, ghi hình, tường thuật  các trận đấu ở V-League vì đã có bản quyền. VTV giờ đây cũng đã được VPF cho phép ghi hình, tường thuật các trận đấu. Cuộc chiến mang tên “bản quyền truyền hình” đã thực sự bùng nổ, với kết cục như thế nào thì giờ đây đến “siêu” như bầu Kiên cũng không thể dự đoán được.

Quang Anh

Mới cập nhật:
   Mourinho tới Chelsea: David Luiz phải ra đi? (22/05/2013)
   Tuyển Anh ra mắt mẫu áo gây nhiều tranh cãi (22/05/2013)
   Bayern Munich: “Nhà vua” đang trở lại! (22/05/2013)
   Đội hình xuất sắc nhất Serie A 2012-13 (22/05/2013)
Các tin khác:
    Bản quyền truyền hình Super League: AVG "chơi đẹp"(05/01/2012)
    C.Ronaldo chê Ngoại hạng Anh kém chất lượng(29/12/2011)
    Arsenal chính thức mượn Thierry Henry!(29/12/2011)
    Sốc với nghi án bán độ của Gattuso, Buffon và Canavaro(29/12/2011)
    PSG lôi kéo Pato với mức giá sốc(29/12/2011)
    Hội đồng HLV QG: Đừng làm "bia đỡ đạn" cho VFF!(29/12/2011)
    Drogba nhận lương số 1 thế giới nếu tới Trung Quốc!(29/12/2011)
    Giơ “ngón tay thối”, Suarez nhận “cú đúp” án phạt(29/12/2011)
    Ông bầu, HLV và cầu thủ nói gì về Super League?(28/12/2011)
    Vượt qua Djokovic, Messi lên đỉnh thế giới(29/12/2011)